Ðề: Có mẹ nào bị lừa ngày cá tháng 4 hôm nay không??? Chả ai lừa em cả. Em đi lừa người khác thôi ạ hí hí
Ðề: Hôm nọ ăn hụt cá tháng tư, hôm nay em ăn cá thật rồi các me a!! Híc, em update tình hình cho các mẹ biết mà tránh, đừng ai khổ như em Hôm nọ em có viết 1 toppic ở dưới tưởng khách nào trêu em không lấy hàng kia Nào ngờ hôm qua khách ấy lại gọi lại, em tưởng mình trách lầm anh ấy kia?? Anh hẹn sáng nay sẽ đi xe từ quê lên để lấy hàng, mình tưởng đi xe khách nào ngờ anh phóng hẳn xe máy lên Mưa tầm tã, 2vc hì hụi đón anh rồi xếp hàng cho anh Vì sáng giờ cũng đắt hàng mà anh lại không chịu đặt cọc trước nên anh lấy 2 tạ hồng nhà mình chỉ còn 1 tạ rưỡi Phải chạy đi lấy nhà khác thêm cho anh cho đủ hàng 2vc long sòng sọc chạy mua thùng để đóng thêm cho anh cho cẩn thận Thấy anh có vẻ lắm tăn về tiền vận chuyển hàng về quê mình đã ngờ ngợ rồi Nhưng cũng tỏ ý bớt cho anh 50% tiền vận chuyển để anh vui vẻ và cũng là giữ khách lần đầu May mà trong lúc đong hàng mình còn à ôi, hỏi chuyện anh là bán cho ai mà lấy nhiều thế??? Rồi anh trông cũng thật thà hiền lành đưa cả CMT cho mình để tin tưởng lần sau cứ đóng hàng cho anh thôi Và rồi mình phát hiện ra, anh chỉ mua hồng của mình với giá 6 nghìn rưỡi 1kg chứ không phải 65k/1kg như chồng mình nói, không biết 2ae làm việc kiểu gì mà gần 1 tuần trời còn sai giá được, hồng gì mà có 6,5k một kg... híc híc Được biết anh giai gọi điện anh xã mình có nói là hồng 65k/1kg, và trên toppic anh giai đọc cũng có đề rõ ràng là thế>??? Mắt anh giai nhìn thế nào mà thành 65k/1yen.... huhu mất công anh, mất công cả vc mình.......... Mất cả buổi sáng của mình không đi ship được hàng cho khách, buồn ơi là buồn... Không biết trớ trêu thế nào mà mình lại ăn cá vào ngày mùng 3 thế này.. huhu May còn chưa thuê người vc ra bến xe cho anh, hơn 10 thùng to vật chứ ít đâu Nhìn anh hiền lành chân chất mình cũng không dám nói lời nào nữa, đành vui vẻ đưa anh về quê Bài học kinh nghiệm cho bản thân là phải xác nhận tổng tiền với khách hàng cho đỡ mất công 2 bên À, trước khi vè anh còn nói 1 câu làm tim mình nhói đau, anh hay nhập hàng bên Hưng Yên giá tầm 8k/1kg nhưng hồng của nó chất lượng không ngon...nên anh mới tìm mua hồng Đỉnh, híc, mình không nỡ nói câu làm anh đau lòng, nhưng nghĩ bụng anh ơi, anh có biết không ạ " hồng loại nhà em đi bán chợ cũng gấp 6-7 lần giá ấy rồi".... huhu, bùn quá
Ðề: Hôm nọ ăn hụt cá tháng tư, hôm nay em ăn cá thật rồi các me a!! thôi mất công một tý nhưng thêm được kinh nghiệm giao dịch với khách hàng chị ạ
Ðề: Hôm nọ ăn hụt cá tháng tư, hôm nay em ăn cá thật rồi các me a!! Quá trở trêu ^^ Thôi cũng là để rút kinh nghiệm....
Ðề: Hôm nọ ăn hụt cá tháng tư, hôm nay em ăn cá thật rồi các me a!! híc, giờ biết trách ai bây giờ, vì anh xã nhà em giao dịch mà................. em phải xếp ra rồi lại khiêng vào bồ, oặt ẹo từ sáng đến giờ còn chưa xong, chán quá chả làm nữa..................... chiều làm tiếp......... mà có phải mình em đâu, huy động cả nhà ra còn xếp hàng cho khách nữa.... híc
Ðề: Hôm nọ ăn hụt cá tháng tư, hôm nay em ăn cá thật rồi các me a!! Hic hic, chia sẻ với mẹ cháu nhé, hic hic.khổ thân cả 2 bên ấy
Ðề: Hôm nọ ăn hụt cá tháng tư, hôm nay em ăn cá thật rồi các me a!! Chia buồn với mẹ nó, co như là bài học kinh nghiệm.
Ðề: Hôm nọ ăn hụt cá tháng tư, hôm nay em ăn cá thật rồi các me a!! chẳng năm nào như năm nay em cũng tự cho mình ăn cá tháng 4.hôm mùng 1 chỉ có em 1 mình với cái bàn làm việc mà ko hiểu cái chìa khoá em quẳng đâu đến khi mua Ngô ăn ngô thì cầm rồi mà lần chìa khoá mở tủ lấy tiền thì chẳng thấy chìa đâu Anh bán Ngô cứ dỗ thôi e cứ ăn đi anh lấy tiền lúc nào chẳng đc.Hôm nay làm việc khó lắm bởi cứ nghỉ 1 tí lại bới tung lên tìm chìa .cả ngày vẫn chẳng thấy em đành bỏ cuộc định bụng mai gọi thợ khoá.Đêm ấy ngủ cũng lơ mơ. ...................................... Sáng hôm sau các bác biết tìm thấy 2 cái chìa khoá đâu ko? e treo nó lên cái nút kéo lên xuống của vòi tắm hoa sen. pó tay cho con cá mà e gặt đc
Ðề: Hôm nọ ăn hụt cá tháng tư, hôm nay em ăn cá thật rồi các me a!! hihi, mẹ nó cũng nghễnh ngãng nhỉ??? hơi giống mình
Ðề: Hôm nọ ăn hụt cá tháng tư, hôm nay em ăn cá thật rồi các me a!! Khổ thân chị vất vả, đúng là chuyện cười ra nước mắt.](*,)
Ðề: Hôm nọ ăn hụt cá tháng tư, hôm nay em ăn cá thật rồi các me a!! híc, bùn quá............ chả có nhẽ lại đi giải đen...................................................... chán cả anh xã của mình...........
Ðề: Hôm nọ ăn hụt cá tháng tư, hôm nay em ăn cá thật rồi các me a!! Thôi bỏ qua coi như bài học kd vậy chị ah, em cũng có lần lấy hàng cho khách rồi, khach lại bảo thôi không lấy nữa, buồn lắm nhưng vẫn phải ngậm ngùi vậy đấy.Xã em bảo chắc còn n lần như thế nữa. hự hự
Ðề: Có mẹ nào bị lừa ngày cá tháng 4 hôm nay không??? khổ sở vì cái ngày dở hơi này! e thấy lừa thì lừa cho vui, chứ đừng lừa quá đáng kiểu của mẹ này hoặc như chủ top gặp phải!! thế là quá đáng lắm!
Ðề: Hôm nọ ăn hụt cá tháng tư, hôm nay em ăn cá thật rồi các me a!! Em thì ko lừa ai ngày này cả. Lừa người ta đi cả 1 chặng đường như vậy có quá đáng lắm ko? Ch em bị gọi đi chở khách em cũng phải gọi lại kiểm tra xem thật hay giả. hic.
Ðề: Hôm nọ ăn hụt cá tháng tư, hôm nay em ăn cá thật rồi các me a!! trong kinh doanh sợ nhất ngày các tháng 4 ah.............
Ðề: Hôm nọ ăn hụt cá tháng tư, hôm nay em ăn cá thật rồi các me a!! Lừa kiểu này thì botay luôn. Lừa cho vui thôi, ai lai hành nhau thế chứ.
Ðề: Hôm nọ ăn hụt cá tháng tư, hôm nay em ăn cá thật rồi các me a!! hôm các tháng 4 nhà em nhận được 5od, mừng nhưng cũng lo lo vì sợ ăn cá, nhưng may là các od đều ok hết
Ðề: Hôm nọ ăn hụt cá tháng tư, hôm nay em ăn cá thật rồi các me a!! em ko thích ngày cá tẹo nào, và em cũng ko có ý trêu ai vào ngày cá cả. nhỡ đâu họ tưởng thật thì khổ, đôi khi 1 cầu đùa tưởng như vô hại nhưng hệ lụy kéo theo ko vui chút nào
Ðề: Hôm nọ ăn hụt cá tháng tư, hôm nay em ăn cá thật rồi các me a!! ái chà, mẹ này 2 sao rồi kia à??? nhanh thế??????????????
Ðề: Hôm nọ ăn hụt cá tháng tư, hôm nay em ăn cá thật rồi các me a!! Chị ơi, lần sau cẩn thận nhé. Chứ như vậy thì vừa lỡ việc. Vừa làm mình khó chịu