Ðề: Xin Mod 1 Ngày: Có Con 7 Năm Rồi Mà Vô Kinh,Ko Có Thai Nữa e cũng thấy nhiều mẹ hay ra HBT lắm mẹ nó đi thử xem tn,e thì hay khám ở BV Hòe Nhai,khám mấy chỗ vào cho chắc mẹ nó ạ
Ðề: Xin Mod 1 Ngày: Có Con 7 Năm Rồi Mà Vô Kinh,Ko Có Thai Nữa 5ting ! 5ting ! 5ting ! 5ting ! 5ting !
Ðề: Xin Mod 1 Ngày: Có Con 7 Năm Rồi Mà Vô Kinh,Ko Có Thai Nữa mình cũng đã từng phải đi khám vô sinh vì sinh bé đầu xong 4 năm sau định sinh tiếp thì thấy khó. Có nhiều nguyên nhân lắm, nếu kinh không đều có thể là do buồng trứng đa nang như mình thường 2 tháng hoặc hơn mới có kinh một lần nên rất khó thụ thai. Mà vợ chồng lại không sống gần nhau thì càng khó. Mình gửi bạn thông tin mấy bác sỹ hay khám vô sinh để bạn tham khảo vì trước mình cũng đã từng theo khám Bác sỹ Dục làm ở khoa hỗ trợ sinh sản viện C - Địa chỉ: số nhà 30/2 ngõ 26 Hoàng Quốc Việt - Lịch khám của bác: + T2- T6 : khám từ 6h30 tối đến hết số + Chủ nhật: khám từ 7h30 sáng đến hết số - Đặt số khám: + Sđt đặt số : 0422378888 + Thời gian đặt số: từ 2h-3h hàng ngày. Đặt số khám trước 1 ngày, vd khám thứ 6 thì đặt khám vào thứ 5, khám chủ nhật thì đặt khám vào thứ 6 Bs Lan cũng làm ở khoa hỗ trợ sinh sản viện C - 193C Bà Triệu - 04 39740 111 đặt số khám từ sáng, đầu giờ chiều đến lấy số, khám từ 5h chiều. Phòng khám rất đông nên bạn phải kiên trì mới được. Mình cũng phải theo khám một thời gian rất mất thời gian công sức đi lại nhưng cũng phải quyết tâm thôi. May là sau đó mình có bầu giờ con đã 5 tuổi rồi.
Ðề: Xin Mod 1 Ngày: Có Con 7 Năm Rồi Mà Vô Kinh,Ko Có Thai Nữa Chị đừng lo lắng quá, tâm lý căng thắng cũng ảnh hường đấy.. em thời con gái kinh nguyệt ko đều khoảng 2-3 tháng mới có kinh. lấy chồng xong may mà có bé luôn, giờ bé cũng dc 19th rùi ah, em mới có kinh lại tháng trước sau khi cai sữa, ko biết có đều hay vẫn tậm tịt thất thường như trước ... nhưng em cũng ko quá lo lắng quá giờ khoa học phát triển sẽ chữa trị dc hết ah
Ðề: Xin Mod 1 Ngày: Có Con 7 Năm Rồi Mà Vô Kinh,Ko Có Thai Nữa Mẹ nó nên đi khám, làm các xét nghiệm. Tớ biết một chị cũng có bé lớn rồi mà muốn có bé thứ 2 không được. Chị ấy đi khám thì biết là thiếu hoocmon gì đó (tớ ko nhớ).Chị ý cứ tiêm thuốc vào thì có kinh, ko tiêm thì lại ko có kinh.
Ðề: Xin Mod 1 Ngày: Có Con 7 Năm Rồi Mà Vô Kinh,Ko Có Thai Nữa Bạn ơi đừng lo lắng quá, mình sinh bé đầu tiên xong cả 20 tháng sau vẫn chưa có kinh lại vì cho con bú, đi khám thì thấy buồng trứng đa nang, vậy mà vừa có kinh lại thì có bầu đứa thứ 2 liền, sinh cả 2 đứa bình thường khỏe mạnh. Sếp mình thì có đứa con gái đầu lòng xong ko áp dụng biện pháp tránh thai gì hết mà giờ con học lớp 10 mà vẫn chưa có thai đứa thứ 2 dc, đi khám sức khỏe bình thường. Bạn bị stress cũng khó có thai nữa đó, cứ đi khám xem có bệnh gì ko, có thì chữa, ko có thì cứ vui vẻ, thoải mái mà sống, con cái là của trời cho mà
Ðề: Xin Mod 1 Ngày: Có Con 7 Năm Rồi Mà Vô Kinh,Ko Có Thai Nữa Chị ơi chị đi khám luôn đi ạ. Ở quê em cũng có 1 cô bị vô kinh 10 năm, xong đến lúc phát bệnh ra mới biết chị ạ. Ko kịp chữa. Hjx. Khám sớm ngày nào hay ngày ấy đấy ạ.
Ðề: Xin Mod 1 Ngày: Có Con 7 Năm Rồi Mà Vô Kinh,Ko Có Thai Nữa Không sao đâu em. Chị cũng kinh nguyệt thất thường như em, buồn chán, cố gắng mãi không được. Đến lúc quyết định kệ, coi như chỉ một đứa thì vài hôm sau phát hiện ra mình có thai đứa thứ 2. Hai chị em nó cách nhau 14 năm
Ðề: Xin Mod 1 Ngày: Có Con 7 Năm Rồi Mà Vô Kinh,Ko Có Thai Nữa Mình cũng đang định chỉ cho mẹ nó địa chỉ của bác sỹ Dục. Mình thấy có 2 trường hợp - 1 là đứa em mình khó sinh, 2 là sếp mình sinh năm 68 khó sinh muốn có con mà đến đó, bác sỹ khám xong năm nay vừa sinh cháu rồi. Mẹ nó lên đi khám sớm để có tinh thần tốt chăm con cái, gia đình.
Ðề: Xin Mod 1 Ngày: Có Con 7 Năm Rồi Mà Vô Kinh,Ko Có Thai Nữa bạn đến phòng khám 56 Hai Bà Trưng khám xem... ở đó có bs Minh khám tốt lắm. bs này nổi tiếng tâm huyết và có y đức, có điều bác hơi khó tính. Mắng bệnh nhân nhưng ko bao giờ để bụng đâu bạn ạ. Mình đến khám bị mắng mấy lần sợ phát khiếp nhưng sau mới biết là bác thương nên mới mắng thôi ) ... chúc bạn sớm tìm ra bệnh và mau có bé nhe ^^
Ðề: Xin Mod 1 Ngày: Có Con 7 Năm Rồi Mà Vô Kinh,Ko Có Thai Nữa Kinh nghiệm của chị: em nên đi khám xem nội tiết tố của mình như thế nào, có tắc gì không. Kiểm tra của chồng nữa. Ăn uống điều độ, đủ chất, tâm lý thoải mái. Chị đi khám biết là mình không tắc không vướng gì thì cũng kệ, chả chữa chạy gì đâu. nhưng phải khám để biết có bệnh gì không đã. Có bệnh thì phải chữa. Chị thì nội tiết tố bị ảnh hưởng do uống thuốc tránh thai nhiều quá. Chứ thực ra đến con bé này là chị mang thai tới lần thứ 4 đấy, đẻ 2, bỏ 2
Ðề: Xin Mod 1 Ngày: Có Con 7 Năm Rồi Mà Vô Kinh,Ko Có Thai Nữa Hic nghe các mẹ nói e lo quá,e ol đt nên ko viết đủ đc. Nói thật giờ kinh tế khó khăn đi khám nhiều ko biết có theo đc ko nữa. E chán quá,thu xếp tiền nong r đi khám thôi,e nghĩ bao lâu rồi mà nhà lắm việc nên cứ thôi. Lâu thế này chắc em vô sinh thật rồi
Ðề: Xin Mod 1 Ngày: Có Con 7 Năm Rồi Mà Vô Kinh,Ko Có Thai Nữa Vấn đề này các mẹ trên diễn đàn không đủ trình độ kinh nghiệm để tư vấn cho mẹ nó rồi. Mình chỉ khuyên mẹ nó là nên đến C khám, còn hiện tại mình biết rất nhiều trường hợp 'Vô sinh thứ phát'' đã sinh được bé đầu nhưng sau đó k có khả năng mang thai trở lại.
Ðề: Xin Mod 1 Ngày: Có Con 7 Năm Rồi Mà Vô Kinh,Ko Có Thai Nữa ôi, c giống mấy c con bác nhà e rồi. Để lâu quá nên giờ không sinh đc nữa. c đi khám phụ khoa xem như thế nào. hi vọng may mắn sẽ mỉm cười với c
Ðề: Xin Mod 1 Ngày: Có Con 7 Năm Rồi Mà Vô Kinh,Ko Có Thai Nữa Chị gái em cũng có 1 cháu gái 3 tuổi, năm ngoái muốn sinh thêm bé nữa, thả hơn 1 năm trời mà k có bầu, hôm vừa rồi chị em đi khám họ bảo tắc vòi trứng snag tuần chị em đi mổ nội soi để thông vòi trứng, mẹ nó cũng đi khám xem thế nào. Thực ra mẹ nó cứ đến mấy chỗ phòng khám sản họ siêu âm là biết mà, hôm vừa rồi chị mình siêu âm đầu dò họ tiêm thuốc gì đó đau lắm, chị mình bảo còn đau hơn cả đau đẻ, chị mình khám ở bác sỹ Ánh ở Vạn Bảo. hoặc bạn có thể đến phòng khám BS VỸ ở dốc Phụ sản, mình k nhớ địa chỉ chính xác nhưng ở đó họ cũng khám hết mà
Ðề: Xin Mod 1 Ngày: Có Con 7 Năm Rồi Mà Vô Kinh,Ko Có Thai Nữa Mẹ nó ơi, chị dâu e cả năm mới có kinh 1 lần mà vẫn mang bầu đc kìa. Mẹ nó nên đi khám phụ khoa xem sao. Như chị gái e bị bệnh phu khoa, chữa khỏi rùi mới có thai đó. Nếu mẹ nó ngại đến bv thì đến những phòng khám sản và pk. Mẹ nó có thể đến phòng khám của bs Vân đội cấn- trưởng khoa a1 pshn. Trc chị gái e chữa ở đó, tập 1 và 2 của e cũng đến đó khám. Phí khám chữa cũng rẻ rẻ thui. Chúc mẹ nó sớm có tin vui nhé!
Ðề: Xin Mod 1 Ngày: Có Con 7 Năm Rồi Mà Vô Kinh,Ko Có Thai Nữa Day la kinh k deu chu dau phai k co kinh ma c noi nghe tram trong qua ... C fai di kham moi biet duoc ,cai gi cung fai kham thi moi ra benh duoc chu sao ma noi mom khong ,doan benh duoc c . C thu vao vien phu san xem khong thi vao vien tu du thu xem the nao chua cang nhanh cang tot .de lau khong tot day a chac la vao vien nguoi ta bao xet ngiem thoi ,nguoi ta bao sao minh lam vay ,moi nguoi di kham cung toan the ma , chuc c som co tin vui
Ðề: Xin Mod 1 Ngày: Có Con 7 Năm Rồi Mà Vô Kinh,Ko Có Thai Nữa Phải đi khám mới biết được chị ạ. Chị đừng lo lắng quá . Chị họ em mất kinh chục năm rồi mà về từ dũ vẫn có con đấy
Ðề: Xin Mod 1 Ngày: Có Con 7 Năm Rồi Mà Vô Kinh,Ko Có Thai Nữa 7 năm là chị có kế hoạch ko, nếu chị có uống thuốc tránh thai thì nên đi khám nổi tiết. Chuyện muốn đẻ đứa nữa bỗng khó khăn có thể do ảnh hưởng bởi nội tiết. Lời khuyên của em là: chị nên đi khám (trước em khám ở Sản Hà Nội chỗ Đê La Thành), khả năng cao sẽ phải xét nghiệm máu để xác định nội tiết. Nếu do thiếu estrogen thì bên cạnh uống thuốc chị thử uống đậu tương xay nguyên, mỗi ngày 1 cốc thôi pha nước nóng vào uống ko thêm đường hay gì cả (uống hơi ngán nhưng tốt chị ạ), tốt cho cả nội tiết và da dẻ. Tránh căng thẳng, mất ngủ, vì điều đó làm rối loạn nội tiết, càng căng thẳng càng khó có chị ạ. Em trường kì kinh nguyệt chưa bao giờ đều và tưởng sẽ phải chữa diện vô sinh nhưng em đã bổ sung estrogen chỉ bằng cách uống đậu tương xay trong 1 tháng đã có bầu, còn kinh nguyệt thì đâu vẫn đóng đấy @_@ Cố lên chị nhé
Ðề: Xin Mod 1 Ngày: Có Con 7 Năm Rồi Mà Vô Kinh,Ko Có Thai Nữa Em nghe người ta nói đây là loại vô sinh tự phát đấy, có nghĩa là có con xong rồi mới bị................ chị đi khám luôn và ngay đi. Chị gái em cũng bị nhưng giờ có nhóc thứ 2 rồi, chị cứ để tinh thần thoải mái nhé.