Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi dochipxinh, 8/8/2012.

Tags:
  1. Đẹp_Fashion_Shoes

    Đẹp_Fashion_Shoes Hàng hiệu xuất khẩu

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    9,903
    Đã được thích:
    3,044
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Về tinh thần: cứ kệ đời nó tuổi tác mí lị năm tháng.
    Về hình thức: Đầu tư sắm sửa quần áo, giày dép. Trang điểm lên chút cho tươi tắn. Ở nhà thì dưỡng kem, đắp mặt nạ, ăn uống đủ chất, cứ sữa chua với hoa quả mà chén nhóe :D
     
    Đang tải...


  2. Đẹp_Fashion_Shoes

    Đẹp_Fashion_Shoes Hàng hiệu xuất khẩu

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    9,903
    Đã được thích:
    3,044
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Bụt đơi, bụt đợt. Nàm xao con buồn? Hí hí. Trêu tí cho cười lên nhóe :D
     
  3. mybinnho

    mybinnho Thành viên mới

    Tham gia:
    27/9/2012
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Xử lý đi bạn. Ngày nào cũng cãi nhau vậy nó không sợ đâu, chỉ có mình bị tổn thương và đau khổ thôi. Xử lý dứt khoát đi, cho nó chọn 1 trong 2 con đường. Không nhờn những chuyện này được. Cố gắng lên!
     
  4. devico

    devico Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/8/2010
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Chào cả nhà, cho mình điểm danh với nhé
    sắp sửa sang 31 rồi đây
    Gần đây mình cứ như ở trên trời rơi xuống ý, hay quên, và đãng trí quá hic hic
     
  5. memeoluoi

    memeoluoi Hội KD HÀ NỘI

    Tham gia:
    25/11/2008
    Bài viết:
    6,669
    Đã được thích:
    1,875
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    welcome mẹ nó........ đãng trí là tình trạng chung sau khi sinh vài đứa con mà ;-)
     
    devico thích bài này.
  6. devico

    devico Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/8/2010
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Thế này thì mau....già lắm nhỉ? hì hì .
     
  7. memeoluoi

    memeoluoi Hội KD HÀ NỘI

    Tham gia:
    25/11/2008
    Bài viết:
    6,669
    Đã được thích:
    1,875
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    ít để ý đến tuổi tác thôi chị ạ.....................càng nghĩ càng nhanh già... em giờ chỉ suy nghĩ đơn giản lắm ................
     
  8. born2shjne85

    born2shjne85 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/10/2012
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    mỗi ngày trôi qua, mình lại thấy mình mau già.... huhu
     
  9. sadmoon1938

    sadmoon1938 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/9/2011
    Bài viết:
    3,331
    Đã được thích:
    477
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Em bước sang tuổi băm, kết một câu là không được ốm, mà ốm cũng không được nghỉ, không có thời gian lo cho bản thân, xộc xệch, lam lũ...
     
  10. mybinnho

    mybinnho Thành viên mới

    Tham gia:
    27/9/2012
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Chán thật. 2 năm trước mình còn yêu đời lắm ý, nhìn thấy đàn ông còn thấy lâng lâng.. Bây giờ thì hết hy vọng thật rồi các mẹ ạ. Thành mái già rồi. Bây giờ mà có cua được anh nào thì cũng hâm hâm như mình thôi. Bây giờ em chỉ ao ước có 1 công việc ổn định, có tiền rồi may ra mới biết ước mơ lại, chứ thất nghiệp thế này thảm quá!
     
  11. Đẹp_Fashion_Shoes

    Đẹp_Fashion_Shoes Hàng hiệu xuất khẩu

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    9,903
    Đã được thích:
    3,044
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Nàng thử tập tành buôn bán xem sao? Biết đâu lại hợp.
     
    ngatd thích bài này.
  12. ngatd

    ngatd Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/12/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Thế là em có kinh nghiệm kha khá về cuộc đời còn gì. Chị ngoài 30, giữa đường rồi mà cũng chưa có sự nghiệp gì cho mình. Nhưng chị thích cái tuổi này, vì ở tuổi này mình nghĩ mọi thứ rất thực tế, nhìn người như thấu hiểu hơn. Chị chưa bao giờ ước mình trẻ thêm vài tuổi (thề đấy) và càng không mong mình già đi, mặc dù mất mát , tổn thương cũng khá nhiều
    Cứ đi rồi sẽ đến thôi em ạ. Haizzz
     
  13. memeoluoi

    memeoluoi Hội KD HÀ NỘI

    Tham gia:
    25/11/2008
    Bài viết:
    6,669
    Đã được thích:
    1,875
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    em thì cứ mong mãi như thế này, không trẻ k già, k giàu không nghèo, cuộc sống bình yên...... chả biết ngày mai em có mong muốn gì khác không, ngày hôm nay em nghĩ như thế...........
     
  14. vinhhanganh

    vinhhanganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/7/2011
    Bài viết:
    1,194
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    cảm ơn mẹ nó mình đã điều tra ra được chỗ làm và chỗ ở của người đàn bà kia rồi các mẹ khuyên mình phải làm gì bây giờ?
     
  15. memeoluoi

    memeoluoi Hội KD HÀ NỘI

    Tham gia:
    25/11/2008
    Bài viết:
    6,669
    Đã được thích:
    1,875
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    gọi điện thoại hẹn gặp trực tiếp đi mẹ nó....... để xem người ta là người ntn, tốt hay xấu... liệu có biết chồng mình đã có gia đình chưa......Hoặc cũng có thể đến nhà người phụ nữ đấy k cần hẹn trước....Nói chuyện để nắm tình hình rồi tính tiếp.
     
  16. dohaisan

    dohaisan ĐT 0982927182

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    9,945
    Đã được thích:
    2,079
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Hic, em mà như này thì chắc chưa biết làm gì. Nghĩ đến chuyện chồng có bồ mà lạnh tóc gáy. hu hu Hy vọng là em không gặp phải trường hợp này.
     
  17. devico

    devico Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/8/2010
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Theo mình nên hẹn gặp nói chuyện trực tiếp. Và cố gắng giữ bình tĩnh để tìm hiểu sự việc như nào.
    Mình đọc nhiều bài nói về sự xử lý của các bà vợ rất khôn ngoan, cao thượng khiến cho gái kia tự bỏ chồng mình.
    Đừng tanh bành lên rồi lại chả đi đến đâu
    Trước thấy mẹ nó kể về việc tặng quà sn cho chồng qua tổng đài, nghĩ là tình cảm thế mà.....
    Chúc mẹ nó sớm vượt qua giai đoạn này nhé
     
  18. 3Hcun

    3Hcun Khám chữa bệnh đông y

    Tham gia:
    13/8/2009
    Bài viết:
    10,775
    Đã được thích:
    2,114
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    hic nàng còn yêu chồng nhiều ko? chồng nàng đối xử với gia đình vợ con ra sao? rồi mối quan hệ của chồng với cô tình nhân kia tn có sâu đậm ko hay chỉ qua dg? mình thì quan trọng xử lí chồng tn chứ gặp cô kia cũng chả giải quyet gi.
     
  19. Haoem

    Haoem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    7,720
    Đã được thích:
    905
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Mình cũng nghĩ như bạn, quan trọng là chồng mình ntn thôi, chứ quyết định đi gặp cô kia mà ko xử lý khéo thì lại là cái cớ để đẩy chổng đi ấy!
    Mẹ vinhhanganh nên bình tĩnh và sáng suốt nhé!
     
    Đẹp_Fashion_Shoes thích bài này.
  20. memeoluoi

    memeoluoi Hội KD HÀ NỘI

    Tham gia:
    25/11/2008
    Bài viết:
    6,669
    Đã được thích:
    1,875
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    đứa bạn em đợt trước cũng phát hiện ra chồng nhắn tin yêu thương... linh tinh với một em trong miền nam ( chồng bạn này làm bên địa chất nên thường xuyên đi công tác miền nam)... bạn em lấy số đt và gọi đt nói chuyện trực tiếp với em kia. Hóa ra em kia là sv bị chồng bạn em nói dối là chưa có vợ....... sau một hồi cô nàng kia biết bị lừa lập tức rút lui ngay......

    Nhiều khi các cô ấy cũng là nạn nhân thôi. còn nếu như gặp đứa nào trơ trẽn thì mình cũng nên biết sơ qua về nó để còn ứng phó mẹ nó ạ....... hic hic..........
     

Chia sẻ trang này