Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi dochipxinh, 8/8/2012.

Tags:
  1. vinhhanganh

    vinhhanganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/7/2011
    Bài viết:
    1,194
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Chồng mình là bộ đội môi trường cũng toàn đàn ông ko phải là sếp nên chẳng bao giờ có tiếp khách vậy mà????????????/
     
    Đang tải...


  2. vinhhanganh

    vinhhanganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/7/2011
    Bài viết:
    1,194
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    bây giờ mình thấy mất lòng tin với chồng rồi hu hu.
     
  3. menhim2007

    menhim2007 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/7/2010
    Bài viết:
    8,450
    Đã được thích:
    1,847
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    tg rồi bận quá! có chuyện gì vậy mẹ nó!
     
  4. vinhhanganh

    vinhhanganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/7/2011
    Bài viết:
    1,194
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Chị đẹp ơi chị cho em xin mặt nạ đi để chỉnh chu lại nhan sắc dạo này suy nghĩ nhiều quá nên da dẻ xuống cấp quá chị ơi. da khô sạm đi mặt nổi tàn nhan hu hu..........
     
  5. lehanako

    lehanako Yêu Ỉn Cốm

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    5,038
    Đã được thích:
    1,850
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    chị...này...người ta qua băm rùi đấy...toan vìa già rùi....:D
     
  6. 3Hcun

    3Hcun Khám chữa bệnh đông y

    Tham gia:
    13/8/2009
    Bài viết:
    10,775
    Đã được thích:
    2,114
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    hic thế nó ăn vào tính ng rồi, trc chồng mình yêu 1 anh tính cũng thế, sau này thôi dc mình thấy quá may mắn, chứ lấy vào đời mình tèo. Nàng có cho chồng cơ hội thay đổi ko?
     
  7. Haoem

    Haoem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    7,720
    Đã được thích:
    905
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Đúng rồi, mẹ nó nên yêu bản thân mình hơn đi, như chị Đẹp đã nói, ko nên tin tưởng và dành tình cảm tuyệt đối vào chồng, nên dành cho mình 1 ít tiền để phòng thân.......
     
    Đẹp_Fashion_Shoes thích bài này.
  8. memeoluoi

    memeoluoi Hội KD HÀ NỘI

    Tham gia:
    25/11/2008
    Bài viết:
    6,669
    Đã được thích:
    1,875
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    đúng rùi đó...... mẹ nó đi relax, shopping, spa đi cho thư giãn........ khỏe rùi sẽ tính tiếp.............
     
  9. devico

    devico Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/8/2010
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Đi tút tát lại bản thân, có khi chồng lại sáng mắt ra và tu tỉnh ấy chứ
     
  10. dohaisan

    dohaisan ĐT 0982927182

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    9,945
    Đã được thích:
    2,079
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Đương nhiên chẳng dại gì mà tin vào đàn ông bà ah. Tui chẳng bao giờ nghĩ mình tin tưởng chồng 100% nhưng mà nhiều khi nghĩ thà không biết, không đau khổ còn hơn là mắt thấy tai nghe. Đúng là cũng phải thủ riêng một khoản tài chính mí được dưng mà giờ đang chẳng có gì để mà thủ cả. Hic hic
     
  11. dohaisan

    dohaisan ĐT 0982927182

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    9,945
    Đã được thích:
    2,079
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Đúng đấy đôi khi chồng cũng vì chán mà tự dưng sinh ra thế. Gần đây chẳng hiểu sao chồng mình cũng cứ nhắc nhở mình tân trang nhan sắc mới chết chứ, không biết là đã chán chưa mà lại thế. hu hu
     
  12. devico

    devico Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/8/2010
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Thế bà phải tân trang sớm đi. Có lẽ...sập xệ quá nên lão ấy mới bảo thế mà.
     
  13. Đẹp_Fashion_Shoes

    Đẹp_Fashion_Shoes Hàng hiệu xuất khẩu

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    9,903
    Đã được thích:
    3,044
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Chồng nhắc là báo động mức 1 roài. Còn chờ gì nữa mà ko tân trang?
     
  14. Đẹp_Fashion_Shoes

    Đẹp_Fashion_Shoes Hàng hiệu xuất khẩu

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    9,903
    Đã được thích:
    3,044
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Mai em qua lấy mặt nạ đi, chị cho riêng em. Cơ mà em phải mua thêm kem dưỡng ẩm ban đêm, cố gắng đi ngủ sớm, ăn uống điều độ vào nữa thì mới cải thiện được em nhé.
     
  15. dohaisan

    dohaisan ĐT 0982927182

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    9,945
    Đã được thích:
    2,079
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Đang tiến hành tân trang roài đây. Chồng còn hứa sẽ tài trợ cho đi làm đẹp nữa mờ dưng mà đã chắc gì đã thực hiện được. Thui cứ nghe hứa thế là vui roài. he he
     
  16. Đẹp_Fashion_Shoes

    Đẹp_Fashion_Shoes Hàng hiệu xuất khẩu

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    9,903
    Đã được thích:
    3,044
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Có ít thủ ít, có nhiều thủ nhiều bà ạ. Liệu tình hình nhà mình mà thủ thôi chứ chả biết thế nào mà lần cả. Có gì xảy ra thì mình với con mình thiệt hơn là lão kia. Các lão đàn ông vô lo vô liệu còn chị em mình chả thế được.
     
  17. dohaisan

    dohaisan ĐT 0982927182

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    9,945
    Đã được thích:
    2,079
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Đúng đó, vc tui đã có lần cãi nhau tưởng bỏ nhau roài, lúc đó chỉ có mình lo cho con thôi chứ chồng có để ý gì đâu mặc dù bình thường lão rất yêu con đấy.
     
  18. Đẹp_Fashion_Shoes

    Đẹp_Fashion_Shoes Hàng hiệu xuất khẩu

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    9,903
    Đã được thích:
    3,044
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Ôi trời ơi, thật là ấu trĩ quá đi. Cái kiểu "oánh ghen hộ" như thế ko có gì mà đáng nể cả.

    Thứ nhất là người ta chỉ ngồi quán cà phê uống nước bình thường. Không có lý do gì để manh động. Kể cả nhìn thấy chúng nó ôm ấp nhau đi chăng nữa mà xông vào đánh người là vi phạm pháp luật. Con kia nó hiền với cả ko kịp xử lý chứ gặp phải đứa "bản lĩnh", nó hô lên rồi gọi CA đến thì mấy nàng kia được hân hạnh mời lên CA Phường nhé. Nó làm to chuyện ra thì còn phải bồi thường danh dự cho nó nữa ấy.

    Thứ hai là xét về tư cách thì mấy bà kia chả có tư cách gì để đi nói chuyện "phải trái" với cô kia chứ đừng nói là đi...manh động, oánh nhau.

    Chị em mình là có bằng chứng về chuyện giai gái của chồng thì trước tiên nên nói chuyện với chồng và..."cảnh cáo" chồng. Nếu lão chồng mình coi mình như cỏ rác, phớt lờ những khuyến cáo của mình thì...hành động gì cũng chưa muộn. Chỉ có điều làm gì cũng phải chú ý đừng để bản thân rơi vào tình trạng phạm tội (vô ý hay cố ý). Lúc ý thì thiệt thân thôi...
     
  19. Đẹp_Fashion_Shoes

    Đẹp_Fashion_Shoes Hàng hiệu xuất khẩu

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    9,903
    Đã được thích:
    3,044
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Bà thì chưa có gì là...xập xệ cả, chỉ có điều là chú ý tóc tai, ăn mặc, trang điểm thêm thôi. Điệu đà một tí, tung tẩy 1 tí....Kiểu kiểu như thế là ổn thôi. Nhìn cho nó lạ lạ tí trong mắt lão ấy í mà :D
     
  20. dohaisan

    dohaisan ĐT 0982927182

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    9,945
    Đã được thích:
    2,079
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    He he thực ra bình thường ở nhà nhiều khi hàng họ thì tui kể cũng hơi xuề xòa tý nhưng khi lão về tui cũng chỉn chu lém. Mỗi tội là gần đây tự nhiên thấy mặt mình có vẻ giả hẳn đi và có phần tiều tụy ấy (có lẽ vừa rồi lo tiền nong nhà cửa). Thành ra lão mới nhắc nhở thui, không biết có ý chê mình không nữa. Hic
     

Chia sẻ trang này