Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi dochipxinh, 8/8/2012.

Tags:
  1. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,871
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    hè hề, tui mới dùng được 1 lần buổi tối qua thoai bà ah... cả nhà cổ vũ cho em dùng hết lọ này xem da có sáng hơn tẹo nào ko, dạo này bị sạm đi nhiều ,soi gương nhìn chán cái thằng tôi quá đi mất
     
    Đang tải...


  2. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    bà này muốn ra nằng mà ko biết đâu là nắng đâu là mặt bà à, trắng thế mà vẫn còn kêu
     
    dochipxinh thích bài này.
  3. carolhp1984

    carolhp1984 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/1/2010
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Minh cũng thế, sáng 7h đi làm, tối 7h về, ngày nào cũng thế, đều như vắt chanh, hi, tài sản của em mới 12kg thôi, kém nhà chị 4kg rồi, nhưng cũng quý nhất chị nhỉ
     
  4. salemsalo

    salemsalo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    2,655
    Đã được thích:
    786
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Có hàng rồi mà tôi lười up quá nên đã làm gì đâu. Bà cũng lọ mọ vào đây à.
     
  5. salemsalo

    salemsalo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    2,655
    Đã được thích:
    786
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Mình cũng lười nhất cải khoản bôi kem buổi tối, mí lại nhiều khi muốn bôi lại sợ chồng muốn tình cảm tí thì hết mất nên tiếc không bôi nữa, hờ hờ.
     
  6. Đẹp_Fashion_Shoes

    Đẹp_Fashion_Shoes Hàng hiệu xuất khẩu

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    9,903
    Đã được thích:
    3,044
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Tuổi 30 chứ có phải 30 tuổi đâu mẹ nó. He he. Loanh quanh 30 đến 39-40 là thành viên hội :D

    Mai nhà mềnh có ai đi tiệc Buffet của LCM hem nhể?
     
  7. Đẹp_Fashion_Shoes

    Đẹp_Fashion_Shoes Hàng hiệu xuất khẩu

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    9,903
    Đã được thích:
    3,044
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Nếu mới bị em thử uống tảo xoắn thử xem.
     
    dochipxinh thích bài này.
  8. Đẹp_Fashion_Shoes

    Đẹp_Fashion_Shoes Hàng hiệu xuất khẩu

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    9,903
    Đã được thích:
    3,044
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Ơ, hay chửa, tình cảm thì tình cảm chứ, liên quan gì đến bôi kem. Mà bôi kem da mướt mát hơn, lại tình cảm hơn í chứ ^^. Bôi 5-10' là thấm qua bề mặt da oỳ, hem sợ phí của đâu. Ke ke ke ^^
     
  9. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,871
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Nàng sinh năm 84 hử, thế vẫn hơn tớ 1 tuổi.... trước khi có con chồng là nhất, sau khi có con rồi con là nhất.... 1 chân lý ko bao giờ thay đổi. Đi làm về có mệt đến đâu nhìn thấy con là mệt mỏi bay đi hết. Cô muốn ngó cục vàng 16kg thì dưới chữ ký của mẹ cháu có đấy ạ
     
  10. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,871
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Chi ơi, tảo xoắn là gì vậy ạ, họ bán ở đâu hả chị??, lần đầu em nghe cái này nên hỏi ngố ngố ... hihi
     
  11. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,871
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Nhìn xa xa nó lung linh thế đấy, chứ tôi ngồi làm việc có cái gương ngày lôi ra soi chắc cỡ vài chục lần, nhìn mặt mà thấy gớm... hay thôi ko soi gương nữa bà nhỉ
     
  12. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,871
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Em cũng từng có ý nghĩ này đấy chị ah,.... giờ thì kệ... có phải ngày nào cũng tình củm đâu chị nhỉ
     
  13. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    bà vào khu mỹ phẩm trong siêu thị nhìn gương mà xem, da tôi nhìn đen kinh khủng, giật mình, ra chỗ khác soi thì lại thấy có đen mấy đâu, hí hí hí
     
  14. meoluoi118

    meoluoi118 Tất cả các loại ômai mứt

    Tham gia:
    31/1/2010
    Bài viết:
    4,403
    Đã được thích:
    851
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Cũng sắp 30 đây ạ, cũng sắp không dám nhìn mình trong gương nữa,hic hic
     
  15. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,871
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!

    Hè hè.... muốn mua ủng hộ bà mà chắc phải đợi sang tháng rồi,... tháng này tui âm nặng, lõm cả tiền TK cơ..
    Cả nhà ngó giúp em cái chữ ký của em xem hình thù là cái gì với ạ, em đang nhàn cư vi bất thiện đi sửa nó đây ạ
     
  16. Đẹp_Fashion_Shoes

    Đẹp_Fashion_Shoes Hàng hiệu xuất khẩu

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    9,903
    Đã được thích:
    3,044
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Tảo Spuralina í, tảo của Nhật đó em. Em mua hàng xách tay của các bạn xách ở Nhật về. Muốn giảm cân thì uống trước khi ăn cơm, muốn tăng cân thì uống sau. Chị thấy uống cái này tốt cho da dẻ và thanh lọc cơ thể lắm. Cơ mà cẩn thận mua phải hàng Tung Của nhé.
     
    dochipxinh thích bài này.
  17. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,871
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Em đọc được cái này trên afamily hay quá, copy cho cả nhà coi

    7 bí mật để phụ nữ tuổi 30 luôn hạnh phúc
    30 tuổi, chắc chắn cuộc sống của bạn không còn là màu hồng như lứa tuổi 20. Vậy làm thế nào để nụ cười luôn rạng ngời trên gương mặt phụ nữ ở tuổi này?
    1- Có những đứa trẻ yêu thương


    Nếu bạn tôn thờ chủ nghĩa độc thân hoặc chưa muốn sinh con thì cũng có thể xem xét việc xin con nuôi trong giai đoạn này. Còn nếu bạn là người phụ nữ của gia đình thì đây là thời điểm tuyệt vời để quyết định kế hoạch sinh những đứa trẻ.

    Bởi thực tế, cuộc sống chỉ hạnh phúc thực sự khi có những đứa trẻ trong gia đình. Dù rằng khi có em bé, bạn sẽ phải tất tả ngược xuôi, thức đêm thức hôm vất vả. Song chính những đứa trẻ lại là động lực mạnh mẽ giúp bạn vượt qua mọi trở ngại và khó khăn trong cuộc sống.
    Đến 99% những phụ nữ đã làm vợ, làm mẹ đều cho rằng: Cho dù phải luôn miệng nhắc nhở con cái hoặc đôi lúc còn bị con quản thúc lại… nhưng trên hết những vất vả, phiền toái ấy, bạn sẽ nhận lại cảm giác làm mẹ tuyệt vời không gì thay thế được.

    2-Biết "lạt mềm buộc chặt" với chồng

    30 tuổi, người đàn ông quan trọng nhất ở bên bạn lúc này không phải là bố của bạn nữa, mà chính là người gối ấp tay kề với bạn. Vì thế, để cuộc sống hôn nhân bớt ngột ngạt và vượt qua được căng thẳng, bạn hãy biết chấp nhận, chung sống với tật xấu của người đàn ông này.

    Khi hòa hợp và biết lựa tính cách của nhau, vợ chồng bạn sẽ "thuận vợ thuận chồng". Khi cần thiết, hãy thủ thỉ góp ý để chồng bạn tự nguyện thay đổi. Để làm được điều này, chị em phải biết đặt vào hoàn cảnh của chồng để suy xét mọi chuyện. Đặc biệt không bao giờ quên áp dụng chiêu “lạt mềm buộc chặt” để trói chàng nhé.

    3-Trân trọng những người quan trọng với bạn

    30 tuổi, bạn không còn là cô gái nông nổi nữa. Ngược lại bạn đã chín chắn hơn trong các mối quan hệ gia đình. Vì thế hãy biết quan tâm và để ý nhiều hơn đến những người thân bên nội, ngoại. Hãy chăm lo nhiều hơn cho bố mẹ 2 bên, quan tâm nhiều hơn đến các anh chị em trong gia đình.

    Điều này giúp bạn củng cố hơn tình cảm gia đình gắn bó. Hay những khi khó khăn, người luôn có mặt bên cạnh bạn chính là chồng con, bố mẹ, anh em ruột thịt của bạn đấy.


    Vì thế, hãy hết lòng quan tâm đến người thân trong gia đình và hỗ trợ họ nếu bạn có điều kiện. Hãy nhớ rằng chỉ khi những người thân trong gia đình bạn hạnh phúc thì bạn mới có cảm giác thoải mái và vui vẻ. Nói chung, luôn biết trân trọng những người quan trọng với bạn.

    4-Làm công việc yêu thích

    Nếu bạn đang phải cố gồng mình làm những công việc nhiều áp lực với các deadline căng thẳng thì tuổi 30 là lúc bạn nên nghĩ hướng chuyển công việc nhẹ nhàng và phù hợp hơn với hoàn cảnh có con nhỏ.

    Thực tế, nhiều phụ nữ 30 đang dành những năm tháng đẹp nhất trong cuộc sống để cố gắng kiếm tiền. Thậm chí họ còn hùng hục làm việc và hy sinh sức khỏe bản thân. Nhưng chị em không biết rằng, sau đó họ lại phải chi tiêu khá nhiều trong việc hồi phục sức khỏe.

    Hãy suy nghĩ tới những công việc tự do hay làm công việc bạn thích. Chúng sẽ khiến chị em có thể vượt qua khó khăn, vất vả và tránh được mệt mỏi, chán chường hay thất vọng về công việc. Hơn nữa, làm công việc yêu thích cũng tạo sự hứng thú và thậm chí mang về tiền bạc cho chị em.

    5-Yêu thương và nuông chiều bản thân

    30 tuổi cũng là lúc chị em phải biết nuông chiều bản thân mình hơn trước. Có yêu thương bản thân mình thì chị em mới có thể yêu thương và chăm lo thật tốt cho những người bạn quan tâm.

    Vì thế dù còn bộn bề công việc hay vất vả chăm sóc con cái, bạn hãy bắt đầu nuông chiều bản thân nhiều hơn với sự quyết tâm và một niềm tin lớn lao.

    Nếu cần, hãy nhờ chồng chia sẻ công việc gia đình để có thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn. Hãy tranh thủ thời gian buổi trưa khi đi làm để tập yoga hoặc tích cực làm đẹp ngăn ngừa, hạn chế sự lão hóa da và tăng cường sức khỏe. Khi bản thân bạn khỏe mạnh, vui hơn, đẹp hơn, bạn sẽ tự tin và yêu đời hơn.


    6-Tham gia một số diễn đàn của chị em

    Dù việc nhà ngập đầu, việc cơ quan đầy áp lực nhưng bạn cũng nên sắp xếp thời gian để tham gia một số diễn đàn làm cha mẹ hay một số hội mà bạn thích. Bởi vì, khi là thành viên những diễn đàn này, bạn sẽ học hỏi được kinh nghiệm nuôi con, giữ chồng, nấu ăn, giữ gìn sắc đẹp, chăm sóc sức khoẻ cho cả gia đình...

    Những điều này sẽ giúp bạn làm mới tinh thần, thưởng thức niềm vui trong cuộc sống và thấy cuộc sống thêm thú vị, bổ ích, sống có ý nghĩa hơn.

    7-cho hôm nay và đề ra mục tiêu cho ngày mai

    Đừng bám víu vào quá khứ hay ám ảnh, ân hận với những gì bạn đã đi sai đường, thất bại trong ngày hôm qua. Tương tự như vậy, bạn không nên mơ ước về một tương lai lý tưởng hóa không tồn tại hoặc quá đa mang lo lắng về những gì chưa xảy ra.

    Chị em cứ nên sống hạnh phúc trong hiện tại với tâm trí tích cực. Bởi nếu bạn không thể hạnh phúc ngày hôm nay thì chẳng có gì đảm bảo bạn sẽ hạnh phúc trong ngày mai.

    Bên cạnh đó, chị em cũng đừng sợ bước trở lại nhìn nhận chính mình và đánh giá lại mục tiêu của bạn nhé. Hãy tưởng tượng cuộc sống của bạn như một câu chuyện mà bạn có thể chỉnh sửa từng bước theo đúng cách bạn muốn.

    Do đó, đừng ngại ngần thay đổi kế hoạch và các mục tiêu ngắn hạn hay dài hạn của cá nhân. Nhất là khi những mục tiêu này sẽ tạo sự thay đổi tốt hơn cho gia đình, cho con cái bạn. Hãy chủ động và tự tin thực hiện những mục tiêu để lựa chọn được hạnh phúc.
     
  18. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,871
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!

    Dạ, em cảm ơn chị... để em tìm hiểu thêm thông tin về nó... qua em ngó lại mấy hình cách đây 4 năm so với bi giờ thấy da mình xấu hẳn, 1 phần chắc cũng do thói quen ngủ muộn nên chắc cũng phải điều chỉnh giờ giấc ngủ thôi, chị cũng thức muộn thế ạ?
     
  19. vu-sunny

    vu-sunny Banned

    Tham gia:
    14/9/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    đàn bà 30 tuổi ế mất rùi. Các mẹ ấy khó tính lắm, hic
     
  20. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    tôi đc 5 cái bà Hà ạ, cái nhẹ nhàng với chồng thì có vẻ khó, hihihiii
     

Chia sẻ trang này