Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi dochipxinh, 8/8/2012.

Tags:
  1. salemsalo

    salemsalo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    2,655
    Đã được thích:
    786
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Tớ thì vẫn thỉnh thoảng đi uống cafe với mối tình đầu, gọi là mối tình đầu chứ hồi đấy cả hai thích nhau rồi nhưng chưa có màn tỏ tình, cầm tay hay gì cả vì lão tự ái bỏ đi 1 mạch rồi khi cả hai đã có tình mới thì lão mới nói với mình. Nhiều lúc ngồi nói chuyện cũng bị xao động đôi chút vì dù sao lão cũng người đầu tiên mình có cái giác ái tình, nhưng thật may là hồi đấy không yêu lão chứ nếu không mình lại mất đi 1 người bạn. Giờ đây mới thấy quyết định lấy người chồng hiện tại là 1 điều đúng đắn đối với mình mặc dù cũng có thời gian hai vc cãi cọ rồi nặng nề với nhau.
     
    Đang tải...


  2. Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Bà ơi.....tình bạn đẹp mà........
     
  3. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,871
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Đúng là cảm xúc của mối tình đầu thật sâu đậm, trong sáng .... cơ mà em chẳng đu tự tin gặp lại người cũ vì sợ 1 phút yếu lòng thì nguy
     
  4. LamAnhBe.

    LamAnhBe. Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2012
    Bài viết:
    1,138
    Đã được thích:
    244
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Còn 2 tháng 15 ngày nữa thế là hết cái tuổi 29- bước chân vào tuổi 30 thấy "phải sống vì đời còn dài"
     
    Đẹp_Fashion_Shoes thích bài này.
  5. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,383
    Đã được thích:
    3,133
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Tuổi 30 chào đón mẹ nó nhé hihi....
    Mình thấy cái tuổi này cơ thể có vẻ.....nhạy cảm với mọi thứ hay sao ý!
    Mình cứ thấy nhiều dấu hiệu không bình thường (như trước kia), có mẹ nào thấy thế không?
    Hay tại mình mẫn cảm nhỉ?
     
  6. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,871
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Cái dấu hiệu không bình thường là dấu hiệu gì hả mẹ nó????????? tò mò nên muốn hỏi trước. Em thì chưa đến 30 nhưng dạo này cảm giác mình khó tính hơn
     
  7. Me_Huy_Hoang

    Me_Huy_Hoang HỘI RẮN NHÀ QUÊ

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    12,641
    Đã được thích:
    4,472
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    T đã qua cái thời chào đón tuổi băm đấy rồi
    K biết mẹ nó mẫn cảm với những j nh t xin phát biểu rằng
    tất cả đều k bt đâu ,mọi thứ suy thoái nhanh chóng
    Điều quan trọng mình phải cân bằng cs và chấp nhận thực tại
     
    dochipxinhLantrailt thích.
  8. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    2 vợ và 1 con hay là 1 vợ và 2 con , bác đẹp ơi????????????????
     
    Đẹp_Fashion_Shoes thích bài này.
  9. Mscloud

    Mscloud Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/4/2009
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Tớ chả có tình đầu mà rủ đi cà phê, vì tình đầu của tớ cũng là a xã rồi
    Nàng còn may mắn lắm hay tớ may mắn hơn nhỉ :) :)
     
  10. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,383
    Đã được thích:
    3,133
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Hì, thì nhạy cảm với mọi thứ hơn. Sức khỏe dễ ảnh hưởng hoặc dễ có triệu chứng bất thường hơn....
    Ngày xưa vô tư chả để ý gì, cứ hùng hục như trâu ấy. Bây giờ, làm gì cũng phải để ý đến bản thân mình. Chẹp....
     
  11. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,383
    Đã được thích:
    3,133
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Vẫn phải chấp nhận chị ạ! Đấy là mình bất an với bản thân thế thôi chị ạ. Chứ....tất cả rồi sẽ ổn cả chị nhỉ?
     
  12. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,871
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Re: Ðề: Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Vậy theo ý em hiểu nghĩa là mình biết trân trọng, nuông chiều bản thân mình hơn đúng ko ạ? 3 ngày nữa là em chính thức bước sang tuổi 28, mới ngấp nghé đầu 3 thôi mà cũng thấy mình già quá rồi!
     
  13. ngocbds86

    ngocbds86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/6/2011
    Bài viết:
    1,165
    Đã được thích:
    181
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    đúng rồi,em mới có 28 thì vẫn còn trẻ lắm,các chị đây đầu 3 đít thoải mái rồi thấy mình già đi nhiều,nhưng cũng k đến mức nhăn nheo như các mẹ nói đâu,có chăng chỉ cái bụng nhăn như lợn thôi haaaaaaaa chị đang chiến dịch lắc bụng và dạo này chú ý ăn mặc teen 1 chút vẫn thấy ok haaa vãn có người nhìn nhưng k hiểu họ nhìn cài gì? hay nhìn vì bụng mình như có bầu.
     
  14. ngocbds86

    ngocbds86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/6/2011
    Bài viết:
    1,165
    Đã được thích:
    181
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    nói thật là cái tuổi này mất tự tin lắm,da mặt thì k được mỡ màng như trước kia nữa,lại k mịn,cứ xám xịt đen xì đi,càng để ý soi gương nhiều càng thấy chân chim ỏ khóe mắt nhiều,công nhận là chán thật,nhưng thấy có nhiều mẹ hơn 30 mà vẫn ngon k biết họ có bí quyết gì nữa,tớ 32 nhưng nếu mà ai gặp cũng đoán khoảng 35 haa chắn hết mớ đời,hôm nọ có em sinh viên lại chào bằng cô,ôi trời ơi thế này chị cả đêm cô mất ngủ rồi.
     
  15. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,383
    Đã được thích:
    3,133
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Hihi chị hơn em 1t. Thế mà nhiều khi mọi người tưởng em là sv hay....cứ đoán là sn 85 thôi . Ka ka.....
    Tùy từng mắt mỗi người chị ạ!
    Nhưng em cũng bắt đầu để ý chăm sóc da rồi hí hí... Còn tư tưởng thì vẫn thoải mái lắm chị ạ!
     
    ngocbds86 thích bài này.
  16. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,478
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!


    Ôi cái mẹ thử vụ này xem nhé, năm ngoái em giảm cân bằng mật ong , em giảm đến 5 cân mà da vẫn đẹp. Sau đó em lại ăn lu bù và bây giờ đang béo ị :((. 3 bữa nay em lại dùng mật ong uống với chè vằng nhà em ( các mẹ có thể dùng nước ấm, trà xanh cũng đc ) lại thấy da căng mịn mỡ màng mà bụng vẫn tiêu, eo ôi lâu lắm rồi em mới thấy da em hồng hào như cái hồi năm ngoái. thích lắm. Mẹ nào uống mật ong bị nóng kết hợp trà xanh, chè vằng hoặc ăn kèm đồ mát để tránh mọc mụn nhé, Kinh nghiệm nữa của em là đừng dùng mật ong rừng nóng lắm, nên dùng mật ong vải nhãn bớt nóng mà dễ uống!
     
    ngocbds86 thích bài này.
  17. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,871
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Hí hí, các cháu SV bây h năm nhất thì mới 18t , chị em mình hơn các em í cả mười mấy cái xuân xanh gọi = cô cũng được no vấn đề chị ah... buồn làm gì
    Em thấy bên nhà Mỹ có topic của em ZIN_ thối thấy mẹ ấy bán SP dưỡng da, làm trắng toàn thân... em đang ngó nghiêng suy ngẫm, nhìn da của chủ topic mà thèm lắm chi ah, như em Ngọc Trinh ấy, trắng sáng và láng mịn luôn
     
    ngocbds86 thích bài này.
  18. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,871
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Cái chè vằng em nói có phải loại cho bà đẻ uống lợi sữa ko, chị cũng thích uống lắm, nhưng cơ thể chị bị thiếu máu huýet áp thấp nên uống cái đấy ko được đành bỏ....cứ khoe da đẹp, chụp lên đây cho chị em xem nào, tò mò thía!
     
  19. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,383
    Đã được thích:
    3,133
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Những đứa 9x chị toàn bắt gọi bằng cô đấy há há...... Mà cô đúng rùi mừ.... Gọi bố mẹ chúng là anh/chị thì nó gọi mình là cô là đúng rồi!
    Chị đang dùng kem chống lão hóa da ban đêm, nhưng chả biết có hiệu quả không, chả thấy ai khen hí hí
     
    ngocbds86 thích bài này.
  20. Đẹp_Fashion_Shoes

    Đẹp_Fashion_Shoes Hàng hiệu xuất khẩu

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    9,903
    Đã được thích:
    3,044
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    2 vợ và 1 con bu nó ạ. Tức là đã bỏ 1 vợ và lấy lại 1 vợ khác rùi í, dưng mà mới 1 thằng cu với vợ đầu. Hồi xưa cũng show ảnh vợ đầu từ lúc yêu đến lúc cưới hoành tráng lắm. Bỏ nhau xong sửa Album ảnh thành: Ảnh cưới - Version 1. Sau đó thì xóa bỏ hẳn. Vợ mới thì thấy Tây đồn là lấy rồi mà không thấy show ảnh cưới. Còn ảnh đời thường chu môi chu miệng thì update liên tục :D
     

Chia sẻ trang này