Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi dochipxinh, 8/8/2012.

Tags:
  1. chimcanhcut07

    chimcanhcut07 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2009
    Bài viết:
    4,585
    Đã được thích:
    567
    Điểm thành tích:
    773
  2. me2conbusy

    me2conbusy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/8/2011
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    171
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Mình chẳng làm thế đc. Hai đứa con nhỏ còn p lo ăn học. Hic.
     
  3. me2conbusy

    me2conbusy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/8/2011
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    171
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Đúng là cùng hoàn cảnh có khác, hiểu nhau quá cơ. Giờ mình chỉ nghĩ tiền tiền tiền. Làm sao có nhiều tiền lo cho con. Giờ thì vẫn ko thiếu thốn gì nhưng còn p cho con đi chơi đây đó mở rộng tầm mắt chứ. Đằng này lão chồng ko hiểu như thế đâu. Mình lão chơi là đủ. Nhiều khi ghét ko muốn nhìn mặt luôn, ko muốn hỏi han chuyện trò. Hỏi mình chẳng thèm nói. Đánh đc chắc mình đánh cho lê lết rồi.
     
  4. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,871
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Mình cũng ko chịu được mùi vị của món này....dù biết nó tốt. hic
    Chúc cả nhà tháng mới nhiều may mắn nhé
     
  5. dohaisan

    dohaisan ĐT 0982927182

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    9,945
    Đã được thích:
    2,079
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Hi thực ra thì chồng mình không đến nỗi ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân nhưng mà phải cái tính ham vui và không biết lo cho tương lai, cứ kiểu đến đâu biết đến đó ấy. Tính lại hay chủ quan nữa. Nhiều lúc nghĩ mà thấy cũng thất vọng mặc dù chồng có rất nhiều bản tính tốt.
     
  6. thienthanminhchau

    thienthanminhchau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/11/2009
    Bài viết:
    5,091
    Đã được thích:
    741
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    đầu vic sẽ làm các mẹ tuơi mới, trẻ trung................
     
  7. PPkhanhhuyen

    PPkhanhhuyen Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/3/2011
    Bài viết:
    2,562
    Đã được thích:
    231
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    ÔI vào diễn đàn này đọc mà thấy giật cả mình. Em năm nay cũng hăm tám rùi cái ngưỡng hâm đi hâm lại đã cận kề, Nhan sắc phai nhạt, da dẻ xù xì vậy mà chẳng hiểu sao khi nào cũng bảo ''ngon''. Dạo này em siêng đi bộ lắm các chị ạ, ở khu em phong trào đi bộ rầm rộ lắm, cứ tối đến là rủ nhau đi như hội vì nhà em gần sân bóng phường mà. Em thấy tập Erobic cũng tốt nhưng hại sức khỏe lắm nên ko giám tham gia vậy là em theo đi bộ mỗi tối khoảng 30', không cần đi nhanh thật nhanh đâu, miễn sao mình kiên trì đi đều là được, rất tốt cho hệ thống tim mạch, lại chống béo rất tốt. Quên mất là em đi vào buổi tối sau ăn khoảng 1 tiếng, cứ cơm nước tắm rửa con cái xong xuôi hết là em thả con cho lão chồng rồi em chạy. Hè hè hi vọng phần nào có thể kéo lại chút tuổi xuân. Chúc mọi người ngày càng xinh và khỏe.....
     
    hoatrucbach01 thích bài này.
  8. Mặt Trời Thế Giới

    Mặt Trời Thế Giới Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    13/7/2012
    Bài viết:
    1,441
    Đã được thích:
    590
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Đọc cái này không bít các nàng thấy thía nào, mình sắp hết băm roài đây

    Bước sang tuổi 30, bạn không còn trẻ để mơ mộng nhưng cũng đừng thu mình trong 'vỏ ốc' già nua.

    1. Nên có
    - Một mối tình đầu dang dở để thỉnh thoảng khiến bạn bật cười khi nhớ về những năm tháng trong sáng và dại khờ đã qua.
    - Một "kỷ vật" của ai đó sẽ có nhiệm vụ nhắc nhở bạn rằng, bạn từng được yêu quý và tin tưởng nhiều đến mức nào.
    - Một bộ váy hoàn hảo luôn nằm trong tủ để bất cứ lúc nào bạn cũng có thể xuất hiện trong diện mạo xinh đẹp nhất trước mặt người đàn ông bạn yêu.
    - Một tuổi trẻ sôi nổi đủ để bạn thấy hài lòng mỗi khi nhìn lại và sẵn sàng kể lại khi ở tuổi "xế chiều". - Một địa chỉ email, một tài khoản ngân hàng cá nhân không ai chạm vào, ngoại trừ bạn.
    - Một vài thứ xa xỉ ngốc nghếch mà đôi lần bạn tự thưởng cho bản thân vì những phút bốc đồng nhất thời.
    - Một công việc khiến bạn thấy hài lòng, những mối quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp.
    - Một nhóm bạn thân để không bao giờ rơi vào tình trạng cô độc.
    - Đủ sự chín chắn để biết cách sử dụng đồng tiền một cách thông minh.

    2. Nên biết
    - Tự chăm sóc bản thân bởi bạn đã không còn ở cái tuổi được quyền hoang phí tuổi trẻ và sức khỏe.
    - Làm đẹp! Đừng bao giờ để bản thân trông quá bê bối với mớ tóc rối bù, khuôn mặt bơ phờ. Một phụ nữ 30 tuổi cần biết cách trang điểm để được nâng niu hơn.
    - Lắng nghe và tôn trọng những xúc cảm của bản thân.
    - "Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy". Hãy biết cách cư xử để không ai có thể bắt nạt một khi bạn đã thực sự trưởng thành.
    - Sống một mình mà không dựa dẫm vào ai, kể cả khi bạn không hề thích điều đó.
    - Khi nào nên cố gắng và khi nào nên từ bỏ.
    - Chiều dài đôi chân, kích cỡ vòng mông không thể thay đổi được. Vì thế, đừng nên than thân trách phận khi không có ưu thế về ngoại hình mà hãy tập trung hoàn thiện vẻ đẹp trí tuệ.
    - Không cần phải xin lỗi nếu đó không phải là lỗi của bạn.
    - Tuổi thơ của bạn dẫu cho không hoàn hảo, nhưng nó đã lùi vào dĩ vãng. Do đó, đã đến lúc bạn cần tha thứ cho những lỗi lầm của người thân.
    - Cách từ bỏ một công việc, chia tay hay góp ý với bạn bè mà không làm rạn nứt các mối quan hệ.
    - Không bao giờ là quá muộn cho sự bắt đầu.
     
  9. Phonghuyen2010

    Phonghuyen2010

    Tham gia:
    6/9/2012
    Bài viết:
    11,858
    Đã được thích:
    1,435
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    đi bộ rất tốt cho sức khỏe , mình cũng muốn đi bộ lắm nhưng lại không có thời gian
     
    hoatrucbach01 thích bài này.
  10. thienthanminhchau

    thienthanminhchau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/11/2009
    Bài viết:
    5,091
    Đã được thích:
    741
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    chuẩn men, nhưng chẳng có time...:(
     
  11. hoatrucbach01

    hoatrucbach01 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    4,523
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    ôi trời mới có 28 thôi trẻ lắm, nghe em nói chị lại giật mình cũng gần 35t rồi chứ bẵng đi lại quên k nhớ tuổi và cố tình quên nhưng khi ai nhắc tới lại thấy lo lắng hiiiiiiiiiii
     
  12. pinkpig-lotus

    pinkpig-lotus Yến Sào NatureNest

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    10,114
    Đã được thích:
    2,458
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Cho mình tham gia cái hội băm này cái, trước đây nghe tới băm là giật mình thảng thốt, không ngờ giờ mình đã 1 chân vào "băm" (tháng 6 này là đúng "băm" :D).

    Nhưng khi đã bước chân vào "băm" thì lại thấy không còn sợ hãi nữa, mà lại thấy tràn đầy sức sống, tràn đầy niềm vui.

    Vì:
    1. Có con là niềm vui, là hạnh phúc, là động lực thúc đẩy làm việc, kiếm tiền (chứ không xe xua, điệu đà áo quần như ngày xưa)
    2. Biết cách giữ, nắm lấy nhưng không nắm quá chặt người đàn ông mình yêu thương, để giữ được cái hạnh phúc mình đang có.
    3. Biết cách từ chối những gì đã, đang và sẽ không thuộc về mình.
    4. Biết dùng ánh mắt để nói lên những gì mình muốn, mình cần!
    .......

    Còn nhiều, nhiều thứ nữa sẽ được khám phá trong suốt hành trình "băm"; và mình tin rằng mình sẽ bình thản đi hết quãng đường này! :) (Cứ tin thế đi, khi gặp sóng gió thì vẫn bình thản bước qua nhỉ?!)
     
    heocoi_883dochipxinh thích.
  13. hoatrucbach01

    hoatrucbach01 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    4,523
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    đúng rồi tóc ngắn nó trẻ hơn so với tuổi nhưng mà cũng phải phù hợp với khuôn mặt nữa cơ, k phải ai cắt cũng đẹp đâu. Chị sợ Tinh bột nghệ nếu tối nào cũng bôi thì lại k được vì là nó có a xít đấy,bôi thì trắng nhưng nếu ra nắng là bị bắt nắng ngay và nám da nữa.
     
  14. BEPANDA

    BEPANDA

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    32,002
    Đã được thích:
    12,710
    Điểm thành tích:
    5,813
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Đúng rồi ,ỗng xã mình nhất định không cho mình cắt tóc ngắn :)
     
  15. BEPANDA

    BEPANDA

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    32,002
    Đã được thích:
    12,710
    Điểm thành tích:
    5,813
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Đến tuổi 30 mình tự hào nhìn lại : Gia đình , sự nghiệp đều ổn và hạnh phúc, đầy sự tự tin khi đối mặt với cuộc sống .Đó là những điều quý giá mà các cô gái 20 không dễ có được.
     
    heocoi_883dochipxinh thích.
  16. hoatrucbach01

    hoatrucbach01 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    4,523
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Đúng rồi chị nhưng mà k phải ai cũng may mắn và có tài như chị đâu, em cũng gần bằng tuổi chị đó mà vẫn chưa đâu vào đâu đây, cũng chưa thể gọi là tạm ổn nhưng mà cứ nghĩ là ổn để an ủi mình thôihiiiiiiii.
     
  17. hoatrucbach01

    hoatrucbach01 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    4,523
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    nhưng mà em thấy chị để tóc dài đẹp hơn vì nhìn thùy mị chứ.
     
    BEPANDA thích bài này.
  18. xuxu3003

    xuxu3003 Mỹ phẩm Handmade

    Tham gia:
    13/8/2012
    Bài viết:
    10,688
    Đã được thích:
    2,080
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Ngưỡng mộ mẹ Bepanda quá.Mình cũng tuổi băm rồi mặc dù sự nghiệp chưa ổn lắm, nhà cửa thì vẫn đi thuê nhưng gia đình mình rất hạnh phúc.Lắm lúc cũng lo nhưng nghĩ lại mình có đòi hỏi quá không?Quan điểm của mình Hạnh phúc đến từ những điều giản đơn.Còn người còn của.hiiii.Từ từ rồi khoai cũng nhừ các mẹ nhỉ?
     
    heocoi_883BEPANDA thích.
  19. BEPANDA

    BEPANDA

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    32,002
    Đã được thích:
    12,710
    Điểm thành tích:
    5,813
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!


    Gia đình hạnh phúc là quý báu nhất của một người phụ nữ rồi đó các mẹ ạ .Mình nhìn các hoa hậu, diễn viên, người mẫu, chỉ cốt chụp hình khoe tài sản , nhưng bên trong chắc cũng lắm phen khóc thầm .Đa số đều trải qua ít nhất hai đời chồng rồi tình duyên lận đận ...
     
    xuxu3003 thích bài này.
  20. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,871
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Nhà em thì xã ko cấm cắt tóc ngắn, kể cả tóc tém cũng ok.... nhưng nhất định ko được làm xoăn, hắn tuyên bố vợ làm xoăn thì khi nào thẳng chồng sẽ vè nhà
    Ha ha,
     
    heocoi_883 thích bài này.

Chia sẻ trang này