Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi dochipxinh, 8/8/2012.

Tags:
  1. batgioi

    batgioi 0984 397 758 - QUẢ ÓC CHÓ

    Tham gia:
    31/5/2011
    Bài viết:
    15,129
    Đã được thích:
    1,985
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    bác ơi, bác 30t kể cả tuổi mụ à?:D
     
    Đang tải...


  2. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,383
    Đã được thích:
    3,133
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Re: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Thế là đáng nhớ rồi nàng ạ hihi....
     
  3. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,871
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Re: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    thế la fnàng đã hoàn thành xong nhiệm vụ rùi ah.. chúc mừng nha, nhà mình cũng đang thèm 1 cô công chúa đây
     
  4. BEPANDA

    BEPANDA

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    32,002
    Đã được thích:
    12,710
    Điểm thành tích:
    5,813
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    30 tuổi mà sao nàng tâm sự nghe buồn như 60 tuổi thế ...
     
    balebala thích bài này.
  5. balebala

    balebala Nhân Sổ sách , hồ sơ kế toán

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    6,870
    Đã được thích:
    1,251
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    30 t nhiều người vân đang mới bất đầu mà.. hihi chắc bác ấy tiếc vì ko lấy được mối tình đầu đây mà.. he he
     
  6. metruongminh

    metruongminh http://metruongminh.blogs

    Tham gia:
    5/3/2012
    Bài viết:
    32,075
    Đã được thích:
    6,166
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Re: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    bắt đầu chớm vào rồi đấy mẹ nó ạ:D
     
  7. heocoi_883

    heocoi_883 Mẹ NguyênĐức 0985.885.833

    Tham gia:
    30/5/2011
    Bài viết:
    3,693
    Đã được thích:
    881
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Re: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Nhà nàng này cũng 2 giai hay sao mà thèm một công chúa? Nhà tớ cũng 2 giai rồi đây. Nghĩ cũng thèm những sợ lém chả dám đâu.
     
  8. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Re: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    tớ chính thức bc sang tuổi 3o, cu nhớn sắp vào lớp 1, cú bé thì sắp đc 3t rồi, hoàn thành nhiệm vụ cao cả rồi, h chăm sóc mình thôi
     
    dochipxinh thích bài này.
  9. metruongminh

    metruongminh http://metruongminh.blogs

    Tham gia:
    5/3/2012
    Bài viết:
    32,075
    Đã được thích:
    6,166
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Re: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    hi................mẹ nó nhanh thế nhỉ................mình 32 mùa xuân rùi mà mới 1 nhóc 5 tuổi đây
     
  10. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Re: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    cty e bảo e tảo hôn c ạ, lấy chồng đc sang năm thứ 7 roài
     
  11. myphamhuyentrang

    myphamhuyentrang Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/1/2011
    Bài viết:
    3,829
    Đã được thích:
    647
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Re: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Tảo hôn cũng dc, còn hơn chị 33 xuân xanh rồi mà chưa nhóc nào.
     
    hanhphucmuonmang8581 thích bài này.
  12. thuthaobui

    thuthaobui Banned

    Tham gia:
    5/7/2013
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    đàn bà 30!! đúng làm nhan sắc thì vụt qua kẽ tay, suốt ngày chỉ biết chăm lo cho con cái, quên cả bản thân :(
     
  13. BEPANDA

    BEPANDA

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    32,002
    Đã được thích:
    12,710
    Điểm thành tích:
    5,813
    Ðề: Re: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Em khỏe rồi, dành thời gian chăm sóc mình thôi ....
     
  14. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,871
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Re: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Kết nhất cái bôi đậm, mình ko yêu bản thân mình thì chẳng đòi ai yêu hơn được... Tôi phải 3 năm nữa mới hoàn thành nhiệm vụ cao cả như bà được
     
  15. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,871
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Từ ngày đọc cái bài viết trang 1 là tư tưởng mình thay đổi... làm đẹp, chăm sóc da mặt, thi thoảng tự cho mình những phút giây rảnh rang lang thang cho tâm hồn thư giãn
    CS có bao lâu đâu mà hững hờ
     
  16. hanhphucmuonmang8581

    hanhphucmuonmang8581 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/4/2013
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    em đang rơi vào vực thẳm, các chị cho em lời khuyên với. 30 tuổi một đời chồng, em đang vướng vào chuyện tình ngang trái hậu ly hôn đây. Em xin phép được lan man ạ:
    E và anh ta vốn có quen biết từ trước, những cũng ít liên lạc với nhau, sau khi em ly hôn, anh ấy ly thân vợ thì chúng em thường xuyên nói chuyện chia sẻ, rồi tự lúc nào đến với nhau. Ban đầu anh ấy nói: Em cố gắng chờ anh hết năm nay, anh sẽ kết thúc chuyện gia đình và chăm sóc cho mẹ con em( vì em nuôi con). Thế rồi cách đây nửa tháng anh ta kêu: Anh ko thỏa hiệp được chia tài sản nên anh không thể ly hôn, hơn nữa anh ko thể để con anh có 1 gia đình ko hoàn chỉnh. Khi nghe chuyện này em sốc toàn tập, nhưng sau bình tĩnh lại thì em có khuyên anh ấy: - Nếu anh đã xác định quay lại với vợ thì chúng ta kết thúc tại đây, anh đừng làm phiền em nữa.
    Được mấy ngày anh ta liên lạc nói: Anh quay lại với vợ chỉ là cái trách nhiệm, còn anh vẫn rất yêu thương em, hãy để cho anh được làm người chồng thầm lặng, ngừoi cha thầm lặng của con em.
    E nhất quyết ko đồng ý và phân tích cho anh ấy hiểu: A đã ko thể ly hôn để đến với em, anh đã xác định quay về để cho con có gia đình hoàn chỉnh, vậy anh hãy làm tất cả cho cái gđ đó thực sự hoàn chỉnh, đừng bao giờ làm phiền em nữa. Bởi bây giờ tự nhiên em trở thành kẻ thứ 3 phá hoại gia đình người khác. EM không muốn thế vì em đã từng bị người thứ 3 cướp đi hạnh phúc của mình. Anh đừng ích kỷ thế mà làm khổ cả 2 người phụ nữ, nếu có ngày vợ anh biết được mối quan hệ này thì chị ấy sẽ làm gì với em, điều này chắc anh biết?
    Đấy các chị ơi em đã gt như thế mà anh ấy vẫn bảo: Kệ, anh ko bỏ em đâu, vì vợ anh sai trước chứ ko phải anh sai"
    Các chị ơi cho em một lời khuyên làm thế nào để anh ấy ko xuống nhà em nữa, ko liên lạc với em nữa, và từ bỏ em đi. Thực sự em ko muốn mình rơi vào hoàn cảnh 3 người. Thanks cả nhà
     
  17. yeunuthichhanghieu

    yeunuthichhanghieu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/6/2009
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    tốt nhất là nên dứt khoát với cái lão cái gì cũng muón ấy.cứ từ từ rồi sẽ có ngườ tốt đến với mình.chúc bạn hạnh phúc.
     
    hanhphucmuonmang8581 thích bài này.
  18. hanhphucmuonmang8581

    hanhphucmuonmang8581 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/4/2013
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    uhm, tớ cũng không muốn kết thúc ngay, dạo này hắn nhắn tin, gọi điẹn tớ đều ko nghe cũng như ko reply tin nhắn. NHưng thỉnh thoảng hắn tới nhà bất ngờ. Mà mình thì ko muốn cảnh vợ hắn đi theo, mình lại hóa ra là kẻ có tội. Vụ này chưa hết đau đầu vụ khác đã tới, sao số mình dở hơi thế ko biết.
     
  19. Me_MinhOc

    Me_MinhOc Mẹ hai con zai

    Tham gia:
    16/9/2011
    Bài viết:
    6,009
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Hnay m biết có topic này. Chủ top cho m ghé 1 chân đề cùng buôn bán, chia sẻ... m cũng bước sang 30 rùi....
     
  20. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,871
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    mẹ nó cứ tự nhiên, hì hì, em bị cái suy nghĩ già trước tuổi, chứ sang năm em mới chạm móc 30 cơ ạ
     
    Me_MinhOc thích bài này.

Chia sẻ trang này