Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi dochipxinh, 8/8/2012.

Tags:
  1. ong mật

    ong mật Bạn đồng hành của bé!

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    7,868
    Đã được thích:
    3,541
    Điểm thành tích:
    2,063
  2. BEYEUCUAME'S SHOP

    BEYEUCUAME'S SHOP Contributor-016.333.69035

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    18,411
    Đã được thích:
    1,672
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    30 rùi vẫn còn nhiều hoài bão, mỗi tội thấy sức khỏe sa sút, hay bị đau đầu quá.
     
  3. một nách hai con

    một nách hai con Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    21/5/2012
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Chúc các mẹ tuổi 30 luôn vui vẻ nhiều tiền nhé
     
  4. dohaisan

    dohaisan ĐT 0982927182

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    9,945
    Đã được thích:
    2,079
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Lâu lắm mới vào thăm nhà sau một thời gian dài nghỉ sinh cộng với bận rộn nuôi con nhỏ. Giờ đây mới gọi là lấy lại chút hào khí tuổi 32. Một chồng hai con, nhà cửa đã có nhưng kèm theo một gánh nặng nợ nần chưa biết bao giờ trả hết. Các mẹ bảo như thế đã ổn chưa ạ. hị hị
     
  5. metruongminh

    metruongminh http://metruongminh.blogs

    Tham gia:
    5/3/2012
    Bài viết:
    32,075
    Đã được thích:
    6,166
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    nay em vừa soi gương mà buốn mất mấy giây các mẹ ạ
     
    me_pe_chit thích bài này.
  6. Mẹ Dale

    Mẹ Dale Guest

    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Haiz....cái tuổi nó đuổi xuân đi, ngấp nghé đầu 3x, sợ thật
     
  7. MeKuPal

    MeKuPal Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    hiiii e cũng sắp chạm 30 đến nơi rùi, có những gì nhỉ? 1 ông chồng tốt, một thằng con 2 tuổi kháu khỉnh đáng yêu. Em chẳng mong gì tốt đẹp hơn là 1 gia đình hạnh phúc :) 70 năm tiếp theo cứ được hạnh phúc như này là e mãn nguyện lắm rồi :))
     
    me_pe_chit thích bài này.
  8. vnxk.nsl

    vnxk.nsl Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    25/2/2013
    Bài viết:
    7,285
    Đã được thích:
    1,287
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    30 tuổi vẫn cứ vui tươi là trẻ đẹp :D
     
  9. MeBop12

    MeBop12 Nhận làm sổ sách KT+BCTC

    Tham gia:
    21/3/2013
    Bài viết:
    4,624
    Đã được thích:
    895
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Đúng đấy, giờ em chẳng muốn nghĩ gì. Vô tư cho nó trẻ lâu, ko trẻ về hình thức thì trẻ về tâm hôn mn nhỉ.
     
  10. thuocnamsapa

    thuocnamsapa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/8/2014
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Ngoảnh đi ngoảnh lại mình sắp 35 tuổi rồi mà chưa làm được cai gì cả .
     
  11. hangngo

    hangngo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2011
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    83
    Vì cái topic đọc lướt qua trên tường nhà chị Mỹ Hạnh mà mình đăng nhập lại nick, Mình vừa bắt đầu bước vào tuổi 30, vẫn chưa có gì trong tay, chưa gia đình, sự nghiệp làng nhàng, chưa một đồng tiết kiệm trong tài khoản đúng nghĩa. Sau những chuyện đi qua ở tuổi 25,27, mình thấy may mắn lớn nhất , tài sản lớn nhất mình có là gia đình - vài người bạn - sức khỏe. Năm nay mới bắt đầu ý thức việc tiết kiệm, có kế hoạch cho tiết kiệm , liệu có muộn quá ko nhỉ mọi người
     
    mi_gao_que thích bài này.
  12. mi_gao_que

    mi_gao_que Quà quê- Thực Phẩm Sạch - Handmade

    Tham gia:
    22/9/2012
    Bài viết:
    3,267
    Đã được thích:
    544
    Điểm thành tích:
    823
    Sao thế bạn này giống mình quá! hic...tay trắng vẫn hoàn tay trắng.
     
    me_pe_chit thích bài này.
  13. me_pe_chit

    me_pe_chit Mẹ của Xuka

    Tham gia:
    15/4/2011
    Bài viết:
    19,033
    Đã được thích:
    4,095
    Điểm thành tích:
    2,113
    Em đang cố gắng để 30 tuổi ko còn tay trắng đây ợ.
    Cố gắng mở được cửa hàng trước 30 tuổi. hiu hiu
     
  14. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,929
    Đã được thích:
    1,080
    Điểm thành tích:
    773
    mình hơn 30 rồi, vẫn trắng tay
     
  15. richardmom

    richardmom Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/1/2013
    Bài viết:
    5,021
    Đã được thích:
    973
    Điểm thành tích:
    773
    em chuẩn bị cái tuổi băm, đúng là mỗi tuổi nó đuổi xuân đi các bác ạ, da dẻ chán quá.
     
  16. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,929
    Đã được thích:
    1,080
    Điểm thành tích:
    773
    chịu khó chăm sóc tí là khác ngay, nhưng c cũng lười lắm :)
     
  17. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,716
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    Mình cũng 30, cũng chưa có gì cả, thấy các mẹ tiết kiệm dc hòm hòm hoặc đạt được mục tiêu đã định mà lại thấy tủi cho cái thân mình!
    Nhưng thôi ko sao, mình cứ cố hết sức, sống cho vui vẻ là được rồi :D
     
  18. richardmom

    richardmom Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/1/2013
    Bài viết:
    5,021
    Đã được thích:
    973
    Điểm thành tích:
    773
    em cũng biết thế, nhưng mua về vứt đấy, hii
     
  19. richardmom

    richardmom Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/1/2013
    Bài viết:
    5,021
    Đã được thích:
    973
    Điểm thành tích:
    773
    :D mẹ nó thật lạc quan
     
    thanhthuyvt46 thích bài này.
  20. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,716
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    Hì hì, thì cũng phải lạc quan để sống chứ, chứ suốt ngày lo lắng âu sầu thì cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu mn :D
     

Chia sẻ trang này