Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi dochipxinh, 8/8/2012.

Tags:
  1. ngocbds86

    ngocbds86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/6/2011
    Bài viết:
    1,165
    Đã được thích:
    181
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    uh! tôi đẻ thiếu tháng mà bà! có 8th nên nuôi nó cũng vất lắm,ỏe đây mẹ k cho ăn được nên phải gửi về quê đấy,trộm vía k đau ốm gì hết,ăn nhiều mỗi tội k béo được,sang năm thì tôi cho ra đây đi học.
     
    Đang tải...


  2. mifa

    mifa 094 83 83 678

    Tham gia:
    2/7/2011
    Bài viết:
    6,910
    Đã được thích:
    1,089
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Mình cũng giống mẹ này, mắt thâm quầng từ hồi con gái chớ ko phải bây giờ bum mới thâm, đồng ý với mẹ nó là về quê 6h giậy mà thấy ko mệt mỏi như trên hà nội giậy lúc 8h :D giá mà được làm ở Hà Nội ngủ ở quê thì sướng biết mấy,
     
    w.tieudungthongminh.vn thích bài này.
  3. Đẹp_Fashion_Shoes

    Đẹp_Fashion_Shoes Hàng hiệu xuất khẩu

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    9,903
    Đã được thích:
    3,044
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    [video=youtube;eAqM2VV7qk8]http://www.youtube.com/watch?v=eAqM2VV7qk8&feature=share&ytsession=7l6TtAvayMylWXo6-jm9OwX_lHE_qF7pgxFTPpbwbSn1YLCO0_XhuNgiAs6r-4Vi-1g-q9_xQ8roUUJF5xEyieYr9cfHgZ-JcXeHgMd2NczRzxOGzK1jsHeymegkhwIWxyj7QaX_5OJ2BlMGh VKjISUMb40yq8ynXPxfm-Ko0QoiO1VBAyTJ3Ux68NC1MSgu60ik2VmuBzm8bpuBTe1UAX7X mzvvBO0Dm7u2PfpHWqGZknK737ygxjPE9sWL0U1seRKTHUeFrK ASzUkauLr9_EsX1JHeywqXjZKyb-2IAKg[/video]

    Cả nhà xem cờ nhip nó nhạo báng vụ phóng viên đưa tin vịt về việc bố chồng - nàng dâu XXX và dính nhau nhá.
     
  4. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,871
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Re: Ðề: Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Em hay mua đồ ở dấu ấn thời trang chỗ Đông Tác và Đặng Văn Ngữ, còn 1 địa chỉ nũa trên Lê Đại Hành.... huhu, em ko nhớ chính xác địa chỉ, toàn đi theo thói quen thôi
     
  5. Mr.Kh87

    Mr.Kh87 Nothing........

    Tham gia:
    30/9/2011
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Hic, vậy chắc thằng em đây chưa đủ tuổi để vào top rồi.:( . Ngại quá
     
  6. mechipyeu

    mechipyeu

    Tham gia:
    14/1/2009
    Bài viết:
    16,212
    Đã được thích:
    4,116
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Mắt mình cũng bị thâm lắm, dạo này còn thấy xuất hiện tàn nhang trên vùng mắt nữa rồi, hic...
     
  7. Mr.Kh87

    Mr.Kh87 Nothing........

    Tham gia:
    30/9/2011
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    chị ơi, em là MAN cơ mà, nên ko cần tự ti mà cần tự tin nhiều hơn ^^
     
  8. Mr.Kh87

    Mr.Kh87 Nothing........

    Tham gia:
    30/9/2011
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Tin này em cũng đọc rồi, nhưng bọn phóng viên nó chém đấy. Lúc mới biết cũng tò mò xem, dưng mà hóa ra là chém..:-k
     
  9. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,383
    Đã được thích:
    3,133
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Ôi chết mất! không biết bên báo xử vụ này ntn các mẹ nhỉ?
     
  10. heocoi_883

    heocoi_883 Mẹ NguyênĐức 0985.885.833

    Tham gia:
    30/5/2011
    Bài viết:
    3,693
    Đã được thích:
    881
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!


    Nhìn bác còn phong độ chán, kêu giề mà kêu hở?????
     
  11. Mr.Kh87

    Mr.Kh87 Nothing........

    Tham gia:
    30/9/2011
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    chị gái nói chuẩn. Các chị là tiền bối cơ mà, phải chịu khó học hỏi kinh nghiệm để dễ bề đối phó với các tình huống phức tạp.:-k
     
  12. mechipyeu

    mechipyeu

    Tham gia:
    14/1/2009
    Bài viết:
    16,212
    Đã được thích:
    4,116
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Phong độ giề nữa, dạo này xuống cấp nghiêm trọng ùi, hic, có tàn nhang rùi, huhu..
     
    w.tieudungthongminh.vn thích bài này.
  13. w.tieudungthongminh.vn

    w.tieudungthongminh.vn Hàng nội địa chuẩn

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    18,725
    Đã được thích:
    4,579
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    E rất tâm đắc với câu của mẹ nó trên mục avatar ạ.
    Cứ tự nhiên và vui vẻ đi chị nhỉ.
     
  14. w.tieudungthongminh.vn

    w.tieudungthongminh.vn Hàng nội địa chuẩn

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    18,725
    Đã được thích:
    4,579
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Đôi khi áp dụng cũng phải sử dụng tới tính DẺO DAI nữa đó chàng trai. Hì.
    Ôi, nói tới CHÀNG TRAI mà sao mình cứ như lên chức CỤ rồi đó ạ. Phải chăng Old thiệt rồi. Huhuuh.
     
  15. w.tieudungthongminh.vn

    w.tieudungthongminh.vn Hàng nội địa chuẩn

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    18,725
    Đã được thích:
    4,579
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Úi, vậy thì chúng ta nên hát bài ước gì đi ạ.
    Đùa vậy thôi, chứ dậy được lúc 5-6h ở đâu, chịu khó tập thể dục chút, e cũng thấy người dẻo dai hơn ạ. Hì.
     
  16. Đẹp_Fashion_Shoes

    Đẹp_Fashion_Shoes Hàng hiệu xuất khẩu

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    9,903
    Đã được thích:
    3,044
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Tớ cũng thấy có tàn nhang mấy nốt oỳ. Tối đi ngủ phải dưỡng thêm kem dành cho vùng mắt, thấy cũng có mờ mờ đi chút chút.

    Một mẹo cho các mẹ bị tàn nhang đuôi mắt nhé. Lúc trang điểm í, chú ý đánh Mascara tạo độ sắc cho mắt, hướng sự chú ý của mọi người vào đấy, ko ai để ý tàn nhang của mình đâu. Hi hi....
     
  17. Đẹp_Fashion_Shoes

    Đẹp_Fashion_Shoes Hàng hiệu xuất khẩu

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    9,903
    Đã được thích:
    3,044
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Ơ, chị hỏi là vợ con chưa mà lờ đi nhể?
     
  18. ngocbds86

    ngocbds86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/6/2011
    Bài viết:
    1,165
    Đã được thích:
    181
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    biết ngay là nam giới mà,chị nghĩ k nên vào đây e ah! nó k phù hợp với nam giới đâu.
     
  19. Đẹp_Fashion_Shoes

    Đẹp_Fashion_Shoes Hàng hiệu xuất khẩu

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    9,903
    Đã được thích:
    3,044
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Vừa hóng trên mạng cách chống quầng thâm ở mắt rất đơn giản như này các nàng này: Lá chè xanh sau khi uống xong thì chườm lá lên mắt, để 1 lúc. Ngày nào cũng đặp 10-15' trong vòng 2 tuần sẽ đỡ thâm đấy.
     
  20. thuylolita

    thuylolita Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/11/2009
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    162
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Mình gần 30 rồi. Xung quanh bạn bè lập gia đình gần hết. Chỉ có diện mạo là có vẻ trẻ hơn cái tuổi thực. Còn bên trong vẫn là có đầy đủ xù xì gai góc mà cuộc đời tạo nên.
    Đúng là khi càng cập bến 30, điều lo nhất vẫn là nhan sắc. Từ trước tới nay, chưa khi nào mà quyết liệt đầu tư vào làn da mái tóc từ gốc tới ngọn nhiều như bây giờ.
    Ngày trước đôi mươi cứ lo làm xoăn phải chăm sóc rắc rối. Đến giờ mới thấy, như thế vẫn chả là gì, mình còn có thể tỉ mỉ hơn nhiều.
    Ngày trước đi thức đêm làm bài, đọc sách, xem phim vô tư. Đến giờ mới sợ nỗi ám ảnh mắt thâm .
    Ngày trước bạn bè có người yêu, mình không có buồn thiu. Đến giờ đàn ông nói ra nửa câu, mình đã biết nó nghĩ gì trong đầu và định làm gì.
    Ngày trước chia tay đổ vỡ buồn đến mất ăn mất ngủ mất cả phương hướng làm việc. Đến giờ dẫu có đổ vỡ, cũng đau, nhưng vẫn ổn lắm vì đã biết cách vượt qua.
    Và điều buồn cười nhất, là ngày trước mẹ cứ đe đừng yêu đương gì. Đến giờ thì bạc cả tóc lo con ế chồng. Nghĩ cũng thương các cụ.
     

Chia sẻ trang này