Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi dochipxinh, 8/8/2012.

Tags:
  1. Me_Huy_Hoang

    Me_Huy_Hoang HỘI RẮN NHÀ QUÊ

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    12,641
    Đã được thích:
    4,472
    Điểm thành tích:
    2,063
  2. Me_Huy_Hoang

    Me_Huy_Hoang HỘI RẮN NHÀ QUÊ

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    12,641
    Đã được thích:
    4,472
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Trang đẹp quá cả nhà ơi toàn nhất thôi (111 )nhào vô để xí trang đẹp nào :D
     
  3. w.tieudungthongminh.vn

    w.tieudungthongminh.vn Hàng nội địa chuẩn

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    18,725
    Đã được thích:
    4,579
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    hi cả nhà, e cugnx vào điểm danh mà chưa thấy chủ top cho vụ off ẹp nhỉ ?
     
  4. salemsalo

    salemsalo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    2,655
    Đã được thích:
    786
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Giờ mới để ý, thêm một số 1 nữa là thành ngày sinh nhật của con tớ rồi.
     
  5. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,871
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Mình thối tay lắm mẹ nóa ơi, làm chủ xị vụ nào là hỏng vụ đó nên ko muốn làm hỏng việc tiếp... Mình có đề cử chị Đẹp làm chủ xị, cả nhà xem OK ko? Hay mẹ nó làm chủ xị đi
     
  6. Me_Huy_Hoang

    Me_Huy_Hoang HỘI RẮN NHÀ QUÊ

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    12,641
    Đã được thích:
    4,472
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Con nhà mẹ nó sinh toàn nhất thôi là giỏi lắm đấy
    Tớ cũng có ku lớn SN 01/01/99 ,nên giỏi BT :D
     
  7. salemsalo

    salemsalo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    2,655
    Đã được thích:
    786
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Con tớ chắc cũng giỏi bt thôi vì con sinh nhật 11/11/08
     
  8. dohaisan

    dohaisan ĐT 0982927182

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    9,945
    Đã được thích:
    2,079
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Hi tớ cũng nhào vô điểm danh nào
     
  9. me tuyetnhung

    me tuyetnhung Trang phục lót Sense

    Tham gia:
    20/7/2008
    Bài viết:
    5,509
    Đã được thích:
    1,558
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Cùng tuổi với thằng cu nhà này 11/5/08. Dạo này chúng nó chậm lơn quá, 4-5 tháng rồi ko tăng cân chỉ tăng đều chiều cao thôi, hic nỗi lòng con ốm nhom ốm nhách
     
  10. salemsalo

    salemsalo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    2,655
    Đã được thích:
    786
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Vụ con gầy dơ xương sườn tớ AQ rồi, con tớ cả năm nay không tăng cân cơ, hôm trước đi họp cho con còn bị nêu tên trước lớp là 1 trong 4 bạn đe doạ suy dinh dưỡng về chiều cao, con tớ đứng thứ 2 từ dưới lên ](*,)
     
  11. chuộtnhắtvàmèocon

    chuộtnhắtvàmèocon Cố gắng nhiều hơn nữa

    Tham gia:
    9/12/2011
    Bài viết:
    1,721
    Đã được thích:
    538
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    ôi vẫn ở 111 à, xí một chân........................
     
  12. dohaisan

    dohaisan ĐT 0982927182

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    9,945
    Đã được thích:
    2,079
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    HI mẹ nó xí chân muộn mất rùi. kiểu này lại phải đợi 222 thui. he he
     
  13. dohaisan

    dohaisan ĐT 0982927182

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    9,945
    Đã được thích:
    2,079
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Con đến tuổi tăng trưởng chiều cao thì sẽ phát triển chiểu cao hơn thế là tốt rồi, mẹ nó đừng lo lắng quá.
     
  14. dautramcungdinhhue

    dautramcungdinhhue Giải tử vi - 0973186719

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    8,473
    Đã được thích:
    2,514
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    ok quá di chứ lị, mình mà làm thì cũng nát như tương bần thôi, hiihihi, sao buồn thế nhể!
     
  15. Me_Huy_Hoang

    Me_Huy_Hoang HỘI RẮN NHÀ QUÊ

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    12,641
    Đã được thích:
    4,472
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Mẹ này k ở trang 111 nhưng lại ở vị trí #1111 còn nhiều nhất hơn đấy chứ :D
    Hôm nay kiếu j mẹ nó cũng may mắn:D
     
  16. chuộtnhắtvàmèocon

    chuộtnhắtvàmèocon Cố gắng nhiều hơn nữa

    Tham gia:
    9/12/2011
    Bài viết:
    1,721
    Đã được thích:
    538
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Đọc tâm thư của mẹ nó mà thấy chất chứa nhiều điều trong đó. Nó cũng như tâm tư của mình,mình ngoài 30 rồi. Quả thực sống đến hơn 30 năm rồi mà nhiều thi thấy lòng mình vẫn còn chống chếnh, còn thấy cuộc đời còn quá nhiều điều mình chưa biết, và có bao nhiêu điều cứ phải "nuốt" vào trong để biết cần phải tha thứ. Mình rất nhớ câu nói của thầy giáo dạy CN Mác Lênin hồi đại học (nhưng câu này hình như của Gopbachốp của Nga) nói với các sinh viên rằng: không có gì là vĩnh cửu, chỉ có đồng tiền là vĩnh cửu. Hôm nay có thể là thù, mai thành bạn, hôm nay người thân, mai là kẻ xa lạ.
    Và mình cũng nghe giảng phật pháp khuyên rằng: hãy tự đặt ra những tình huống xấu nhất cho cuộc đời mình để khi mình vấp phải thì ít ra mình cũng đã chuẩn bị trước tâm lý, cách xử lý để thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Ta có thể biết được ta nghĩ gì, muốn làm gì nhưng người khác thì không? Thế nên hãy đặt mình vào tình huống xấu là mình bị thế này, bị đối xử thế kia... rồi khi đó mình sẽ làm gì cho thoả đáng nhất, cho văn minh và tình người nhất. Ít ra thì mình cũng nghĩ được như thế đã, để .....nhỡ có thật sự xảy ra thì mình không quá sốc.
    Ngày xưa, hồi mình hết lớp 12 thôi, mình thấy 1 con nhóc học lớp 7 nó tập viết tay trái, làm tay trái, miìn hỏi sao phải thế. Nó trả lời rằng: em tập viết để nhỡ có điều gì xấu xảy ra như tai nạn chẳng hạn, tay phải bị làm sao thì còn tay trái để làm. Khi đó mình đã cười và thấy con bé bị dở hơi.
    Nhưng giờ...........ngoài 30 tuổi rồi mình lại thấy con bé thật chững chạc, nó đã biết lo tương lai, chuẩn bị những điều xấu nhất khi nó mới có 13 tuổi.
    Thế nên, mỗi người phụ nữ chúng mình, nói thật vớ vấn, là ngoài 30 đã lo tuổi già sao cho tốt nhất.
     
  17. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,871
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Tuổi 30 phụ nữ dường như trầm tính hơn, thu mình và dè dặt đề phòng hơn với mọi thứ xung quanh, nhưng đọc cm của chị em thấy chị đang có chuyện gì đó buồn phiền,... có phải ko ạ?
     
  18. chuộtnhắtvàmèocon

    chuộtnhắtvàmèocon Cố gắng nhiều hơn nữa

    Tham gia:
    9/12/2011
    Bài viết:
    1,721
    Đã được thích:
    538
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Uh, cũng buồn buồn, gần 2 tháng giảm 5-6 kg. Giờ thì cũng tạm ổn nhưng luôn phải ở cảnh "nhịn cho lành".
     
  19. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,871
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Re: Ðề: Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Em cũng đoán ra 1 phần nào đó khi nhìn vào chữ ký của chị!!;) Nếu chị ko ngại thì add nick yahoo của em , cần tâm sự thì lúc nào em cũng sẵn sàng
     
  20. chuộtnhắtvàmèocon

    chuộtnhắtvàmèocon Cố gắng nhiều hơn nữa

    Tham gia:
    9/12/2011
    Bài viết:
    1,721
    Đã được thích:
    538
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Ờ, lúc nào thấy vẫn đang 111, cm xong đã sang 112 rùi. Chả biết gặp may gì không nữa. Dưng mà em mới có cái topic này lập mấy hôm trước, bà con vào chia sẻ cho nó vui. ](*,)
    Topic đây ạ: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/695751
     

Chia sẻ trang này