Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi dochipxinh, 8/8/2012.

Tags:
  1. Me_Huy_Hoang

    Me_Huy_Hoang HỘI RẮN NHÀ QUÊ

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    12,641
    Đã được thích:
    4,472
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Buồn chuyện j thế mẹ nó ơi chia sẻ ra cho nó nhẹ người nào
     
    Đang tải...


  2. anhnguyen3101

    anhnguyen3101 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/9/2012
    Bài viết:
    1,003
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    E 25t, chưa đến ngưỡng cửa 30 như c nhưng nh khi cũng thấy cs chẳng đơn giản, cô độc và buồn chán lắm c ạ, nh lúc thấy tủi thân, chán chường nhưng vì gd, vì bme nên vẫn phải cố gắng tiếp tục vui vẻ, những nỗi buồn cố chôn sâu vào trog lòng, nh khi muốn khóc lắm mà vẫn phải cố mạnh mẽ, tỏ ra lạc quan trc thế giới xquanh đầy mỏi mệt >.<
     
  3. Hau_iu

    Hau_iu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/10/2012
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Có em này chị ơi.
    Dạo này ăn tốt ngủ tốt quá trời luôn.
    Tối đến toàn pải kiếm trò gì đó để giảm cơn thèm ngủ chị ạ.
    Khổ thế đấy!
    Chị ở Chiều Khúc, e vẫn thường chạy qua đoạn đó.
    Hum nào chị em mình tính gặp nhau cái nhể ^^:D:rolleyes:
     
  4. dohaisan

    dohaisan ĐT 0982927182

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    9,945
    Đã được thích:
    2,079
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Hi mình cũng ngủ tốt lém chỉ hum nào có chuyện suy nghĩ lung tung thì mới không ngủ được thoai
     
  5. topaz2012

    topaz2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/5/2012
    Bài viết:
    3,830
    Đã được thích:
    797
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    em thích nhất khoản ngủ nướng buổi sáng.hihi hôm nào thứ 2 đến cơ quan mà thấy tên mình chồm hỗm trên bảng trực vào thứ 7 hay chủ nhật là chán... hix hix
     
  6. nghé của mẹ

    nghé của mẹ Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2011
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    133
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Em TL bán buôn 31c áo sơ mi MAY 10 cho con, vừa đăng thì có mẹ pm mua - xong xuôi rồi mẹ ý báo là đang ở xa, 2 ngày sau ra lấy hàng, sdt và địa chỉ đều đưa cụ thể. Em cũng vui vì bán nhanh nên trả hết tiền cho chị em, hự hự...
    Nhưng mà hôm nay mẹ ý cancel vì tối qua vừa mất sạch cả tiền, đến xe máy cũng mất! :((
    Thương mẹ ý lắm, và buồn cho cả mình nữa, vì lỡ đưa cho chị hết rồi, mà ko biết ăn nói sao vì giờ mềnh ứng ra nên cạn xiền oài...
    Oa oa oa...
    Trong khi hôm đó bao nhiêu mẹ hỏi vì em cancel cả, giữ cho mẹ ý mà...
    Đen đủi quá cơ...
     
  7. w.tieudungthongminh.vn

    w.tieudungthongminh.vn Hàng nội địa chuẩn

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    18,725
    Đã được thích:
    4,579
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Hi, giờ e mới quay lại bắt đầu làm việc buổi chiều, sau vụ đi ăn nhậu nhà hàng Thịt chó , ăn kiểu HÀn Quốc ạ. Cũng là và ngon, nhưng mỗi tội hơn mắc tý . Hichic.
     
  8. w.tieudungthongminh.vn

    w.tieudungthongminh.vn Hàng nội địa chuẩn

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    18,725
    Đã được thích:
    4,579
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Bán và thanh lý tiếp đi mẹ nó nhé.
    Khách đặt và cancel thì cũng ko phải là hiếm đâu.
    Chúc mẹ nó sớm thanh lý hết nhé.
    E xin phép đi làm việc đây ạ. Giờ mới bắt đầu làm việc giờ chiều đây ạ. Hichic.
    Mẹ Nghé Thỏ
     
  9. Hau_iu

    Hau_iu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/10/2012
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Hehe, Thường là thế chị nhỉ ^^. Cơ mà được cái e buồn buồn chuyện gì là nước mắt lại tèm nhem. Mau nước mắt ghê chị à:D.
    Tèm nhèm 1 lúc là lại buồn ngủ luôn =))
     
  10. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,871
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ bên gia đình... em về quê đón con trai lên HN đây ạ, mấy hôm nay em bị nhiệt, người khó chịu quá chẳng thiết tha gì cả
     
  11. gacon_handmadeshop

    gacon_handmadeshop Mỹ phẩm handmade

    Tham gia:
    26/2/2012
    Bài viết:
    1,927
    Đã được thích:
    398
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Chị viết hay quá, làm em đọc đi đọc lại mấy lần, hihi, quyết tâm oánh dấu để khi buồn lại vào đây đọc. Chúc chị luôn mạnh khỏe, may mắn và thành đạt nhé
     
    dochipxinh thích bài này.
  12. salemsalo

    salemsalo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    2,655
    Đã được thích:
    786
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Ăn được ngủ được là tiên đấy mẹ nó ạ :D

    Thế thì đen thật, nhưng mà thôi em ạ, mình vẫn còn quần áo đấy giờ lại thanh lý tiếp, tiền về hơi chậm tí nhưng mà chắc :D. Chúc em mau chóng thanh lý hết hàng nhé.
     
  13. me-2ku

    me-2ku Thành viên mới

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Mình 30 tuổi từ tháng 2 rồi,
    30 tuổi, mình có 2 thằng con con trai, một ông chồng tốt, yêu vợ thương con, đó là cả gia tài của mình, là mục đích sống và cố gắng của mình, là mọi thứ của mình.
    có 1 công việc để làm, có những niềm vui nho nhỏ,
    mục tiêu 30 năm đầu đã được hoàn thành, đó là, làm việc, lấy chồng, sinh 2 đứa con,một gia đình hạnh phúc.
    Ngày trước, mình không để ý đến sức khỏe bản thân, nhưng giờ đây, hơi có triệu chứng là thuốc ngay, mình sợ ốm lắm, ốm là làm ảnh hưởng đến các con, đến chồng, nên giữ sk của bản thân là có trách nhiệm không chỉ với bản thân mà cả với các thành viên trong gia đình nữa. Mình không sợ xấu, chỉ sợ yếu thôii:)
    30 tuổi, cái nhỉ nhảnh, lí lắc của tuổi 20 không được vận dụng, thay vào đó, là sự chín chắn, sâu sắc, từ cử chỉ, hành động, lời nói.
    30 tuổi, nhất là trong suy nghĩ, cấn lắm, sự bao dung, độ lượng từ việc nhỏ đến việc lớn, không còn tính hiếu thắng, cố chấp, chấp vặt như thời của tuổi 20. Nói như mẹ nào trên đây, đó là biết chấp nhận hơn là chấp vặt. Biết yêu thương thì sẽ được yêu thương.
    30 tuổi, các cụ nói, phúc đức tại mẫu, làm gì cũng phải nghĩ đến các con, bố mẹ chúng ta cũng thế mà, đời đời vẫn thế.
    30 năm tiếp theo thể nào nhỉ, 2 vợ chồng già, trông cháu nội cho các con, như bố mẹ chồng đang giúp mình, :),... các con sẽ học hết cấp 1, 2, 3, DH, rồi cao hơn nữa, lấy vợ, sinh cháu.... ôi mong chờ đến viễn cảnh tương lai đó. Mình không sợ thời gian trôi qua, mình không sợ già, mình già đi, có nghĩa là các con càng không lớn, trưởng thành, tre già măng mọc mà :),
    Haizz, hôm nay thứ 7, vẫn phải đi làm, tự dưng tầm hồn bay bổng, vào dd đàn, đăng bài, mà cũng là tâm sự của mình chia sẻ cũng các mẹ. hiii
     
  14. salemsalo

    salemsalo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    2,655
    Đã được thích:
    786
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Các mẹ chịu khó tập thể dục đi ạ, mình cũng thuộc dạng siêu lười, nhưng mà đợt này người ngợm trông chán quá nên cố gắng tập, mới được 1 tuần mà thấy người khoẻ khoắn hẳn ra, tinh thần cũng dễ chịu hơn đấy. Có nhiều bài tập chỉ mất 10 đến 15' thôi, các mẹ cứ search trên youtube ý, cứ giờ nào trong ngày mà rảnh ra là mình tập thôi, không nhất thiết là cố 1 giờ, nếu cố định giờ được thì tốt quá rồi.
     
    Đẹp_Fashion_Shoes thích bài này.
  15. Đẹp_Fashion_Shoes

    Đẹp_Fashion_Shoes Hàng hiệu xuất khẩu

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    9,903
    Đã được thích:
    3,044
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Mẹ nó làm nghề gì mà đi trực vậy ta?
     
  16. Đẹp_Fashion_Shoes

    Đẹp_Fashion_Shoes Hàng hiệu xuất khẩu

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    9,903
    Đã được thích:
    3,044
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Tớ vưỡn đang nằm đắp chăn trên giường. Sáng nay theo lịch là phải đi training cho khách hàng Nhật nhưng sáng ra bị lạnh bụng nên bảo khách delay sang tuần rồi lên giường đắp chăn sau khi uống 1 cốc trà gừng. Mặt mũi vẫn chưa rửa nữa :D

    Hàng xóm đang nấu nướng món gì thơm quá. Lát nữa cậu bán tôm mang cho 1/2 cân tôm sông. Ở chợ gần nhà tớ sướng cái là hay có đồ quê mang lên, tôm sông rất tươi, nhảy tanh tách. Giờ ngoài ăn uống để làm đẹp, các nàng nhớ ăn uống bổ sung vi chất. Canxi là một thứ rất cần bổ sung để chống loãng xương và thoái hóa đấy nhá.
     
  17. nghé của mẹ

    nghé của mẹ Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2011
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    133
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Em cũng nghe câu: "Phúc đức tại mẫu" nên cũng năng đi chùa, làm những việc thiện nho nhỏ trong tầm tay. Tự dưng có 1 thói quen hơi già đó là ko đổ cơm thừa ra rác nữa, mà gom lại cho người ta nuôi lợn!
    Phải rồi, chấp nhận chứ ko chấp nhặt - chấp vặt nữa...
     
  18. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,383
    Đã được thích:
    3,133
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Nhất mẹ nó hihi
    Mình hnay vẫn phải đi làm, tối lại làm thêm nữa.... Bận rộn hết ngày!
     
  19. Đẹp_Fashion_Shoes

    Đẹp_Fashion_Shoes Hàng hiệu xuất khẩu

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    9,903
    Đã được thích:
    3,044
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Giờ này mới xong xuôi vụ ăn uống, dọn dẹp đấy. Nàng làm nghề gì nhể? (Trên này nhiều nàng tớ chưa bít làm nghề chính là gì luôn :D

    Sáng đi chợ nổi hứng mua chanh đào về. Chiều lại cắt cắt, thái thái để ngâm mật ong. Năm ngoái còn cái lọ mật ong chanh đào của mẹ Bingo yeu, giờ chỉ việc thái chanh cho vào ngâm tiếp là được :D
     
  20. Bigwill

    Bigwill Banned. Cẩn thận, người này không trung thực!

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    8,915
    Đã được thích:
    2,613
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Mình đã qua mốc 30 rồi, đang đít chơi vơi nhưng chưa bao giờ mình cảm thấy mình già cả
     
    Đẹp_Fashion_Shoes thích bài này.

Chia sẻ trang này