Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi dochipxinh, 8/8/2012.

Tags:
  1. Đẹp_Fashion_Shoes

    Đẹp_Fashion_Shoes Hàng hiệu xuất khẩu

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    9,903
    Đã được thích:
    3,044
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Chăm chỉ điểm danh thía, có gì mời chị em ăn cùng với mỗi lần điểm danh có phải là hay hem nàng? :D
     
    Đang tải...


  2. Đẹp_Fashion_Shoes

    Đẹp_Fashion_Shoes Hàng hiệu xuất khẩu

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    9,903
    Đã được thích:
    3,044
    Điểm thành tích:
    2,063
  3. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,871
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Welcome mẹ nóa gia nhập hội yêu bản thân....!!!!!!!!!!
     
  4. topaz2012

    topaz2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/5/2012
    Bài viết:
    3,830
    Đã được thích:
    797
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    chúc các chị cận kề tuổi băm luôn xinh đẹp và mặn mà
     
  5. Đẹp_Fashion_Shoes

    Đẹp_Fashion_Shoes Hàng hiệu xuất khẩu

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    9,903
    Đã được thích:
    3,044
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Nàng này mới thay avatar nên trông lạ thế chứ :)
     
    Me_Huy_Hoang thích bài này.
  6. Me_Huy_Hoang

    Me_Huy_Hoang HỘI RẮN NHÀ QUÊ

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    12,641
    Đã được thích:
    4,472
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Thanks mẹ nó đã ủng hộ tớ đi thi HH nhé (u)
     
  7. Đẹp_Fashion_Shoes

    Đẹp_Fashion_Shoes Hàng hiệu xuất khẩu

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    9,903
    Đã được thích:
    3,044
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    He he. Hội nhà mình còn ai đi thi nữa ko nhể? :)
     
  8. Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Hi hi....thế mời cả nhà nhâm nhi nè...[​IMG]
     
  9. Đẹp_Fashion_Shoes

    Đẹp_Fashion_Shoes Hàng hiệu xuất khẩu

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    9,903
    Đã được thích:
    3,044
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Ôi chị ơi, chị làm em thèm điên đảo. Tứa hết nước bọt ra đây nài. Đào đâu ra hạt sen bọc đường mà ăn giờ? Híc. Sắp bị nên thèm đủ thứ í :(
     
  10. Đẹp_Fashion_Shoes

    Đẹp_Fashion_Shoes Hàng hiệu xuất khẩu

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    9,903
    Đã được thích:
    3,044
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Mềnh đang đắp mặt nạ. Có 1 nốt bị con bay bay nó đốt ở bắp chân, lấy mặt nạ dí vào chỗ đó luôn, đỡ ngứa hẳn. He he he...
     
  11. Sansss

    Sansss Kinh doanh bằng trái tim!

    Tham gia:
    24/9/2008
    Bài viết:
    1,170
    Đã được thích:
    280
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Ui giời, mặt nạ của nàng đa tác dụng thế..hehe, tớ đang bị muỗi đốt xưng vù đây, da đểu thế, muỗi bay qua thôi cũng xưng lên được..hix hix..
     
  12. Đẹp_Fashion_Shoes

    Đẹp_Fashion_Shoes Hàng hiệu xuất khẩu

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    9,903
    Đã được thích:
    3,044
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Hôm tới lấy về đắp thử đi. Vì mặt nạ mát, có tinh chất kháng khuẩn nên sẽ dễ chịu đới. Em tieudungthongminh bị muỗi đốt đắp vào cũng thấy nốt xẹp đi, đỡ sưng, đỡ ngứa mờ.
     
  13. khanhphan

    khanhphan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/9/2011
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    453
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    cho e xin gia nhập hội 30 nhé các chị!!!!!!!!!!
     
  14. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,871
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Welcome nàng nhé, chúc cả nhà 1 ngày mới nhiều niềm vui
     
  15. Đẹp_Fashion_Shoes

    Đẹp_Fashion_Shoes Hàng hiệu xuất khẩu

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    9,903
    Đã được thích:
    3,044
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Dạo này nàng toàn lượn đi đâu í nhể? Tình hình cải thiện chưa em ơi?
     
  16. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,871
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Dạ, lại bình thường hóa quan hệ rồi chị ah.. thi thoảng cứ cãi nhau, giận nhau rồi lại thấy nồng nàn hơn
    Nhiều lúc cứ phải AQ, ai chẳng có điểm xấu chẳng ai hoàn hảo cả... thôi thì chồng vô tâm nhưng vẫn chịu khó kiém tiền là được rồi...nhà em mà cãi nhau lão toàn cãi cùn ức chế lắm ạ
     
    Đẹp_Fashion_Shoes thích bài này.
  17. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,871
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Em đọc được bài này trên afamily hay quá copy cho cả nhà đọc


    Bước qua tuổi 30, ngoài số ít vẫn giữ được nét trẻ đẹp nhờ vẻ tự nhiên trời phú hoặc do "dao kéo", còn lại phần lớn chị em nhan sắc tụt dốc thảm hại.
    Má xệ, nếp nhăn và da nám...

    Chạm ngõ hoặc bước qua tuổi 30, vì phải đối mặt với nhiều trách nhiệm và áp lực trong công việc nên nhan sắc bạn xuống cấp dần từng năm. Bên cạnh đó, dù muốn hay không thì tuổi này cũng bắt đầu bước vào giai đoạn lão hóa da.

    Nhiều chị em tất bật với vai trò làm vợ, làm mẹ nên không để ý đến sự xuống cấp âm thầm này. Để rồi một ngày soi mình trong tấm gương quen thuộc, bạn sẽ hoảng hốt khi phát hiện thấy má bắt đầu xệ, mắt đã xuất hiện một vài vết chân chim tự bao giờ. Vì đã qua sinh nở, làn da "mặt tiền" cũng bắt đầu thô hơn và nám da xuất hiện.

    Cú sốc nhan sắc của phụ nữ qua tuổi thanh xuân

    Khi bắt đầu nhận ra những nhược điểm xuất hiện ngày càng nhiều trên khuôn mặt, bạn nhớ bình tĩnh đón nhận chúng nhé. Bởi vì bước vào tuổi này, bạn sẽ nhận thấy rõ tuổi xuân đi liền với thời gian, mỗi năm một tuổi.

    Tuổi tác dù có nhiều hơn lên, nhan sắc có thể bớt đằm thắm và xuống cấp đi một chút, nhưng bạn tại thời điểm này đã chín chắn, trưởng thành hơn. Vì thế, dù bạn có 30 hay 40, dù phải vượt qua những cú sốc về nhan sắc - quá trình lão hóa và vấn đề sinh học (muốn hay không nó vẫn cứ đến) thì vẫn nên cứ vui tươi. Phụ nữ đẹp nhất khi họ tự tin và vui vẻ.

    Tuổi này, bạn không nên quá chú trọng vào hình thức bề ngoài như tuổi đôi mươi mà hãy biết dành thời gian tận hưởng những gì bạn có ngay chính giây phút hiện tại. Bên cạnh đó, tích cực chăm sóc da, ăn uống lành mạnh và làm đẹp bản thân, vậy là ổn rồi đấy!

    Âm ỉ buồn vì "đồi núi" teo tóp

    Một giai đoạn dài, bạn nhận ra dù không còn phải thức đêm thức hôm cho con bú nhưng hai "trái núi" của bạn đã biến thành 2 quả mướp chảy xệ.

    Cú sốc nhan sắc của phụ nữ qua tuổi thanh xuân 2

    Sẽ rất chua chát và chán nản khi một ngày bạn bị chồng thẳng thừng chê về "hàng họ": “Hai đĩa xôi lạc của em mà giờ hết cả xôi, chỉ còn 2 hạt lạc”. Nhưng bạn cũng đừng buồn nhiều nhé, vì chồng bạn chỉ vô tâm vậy thôi, còn trong tâm người đàn ông ấy vẫn ghi nhận những nỗ lực của bạn vì gia đình.

    Thực tế, nếu muốn đối mặt với cú sốc này cũng không quá khó khăn. Hãy tích cực luyện tập những bài tập cho vòng 1 để lấy lại vóc dáng săn chắc của núi đồi như thuở còn đôi mươi. Hoặc có điều kiện hơn, hãy xem xét đầu tư mua những loại kem massage ngực, mua áo nâng ngực và chống chảy xệ ngực để "ngụy trang" cho núi đồi xập xệ và teo tóp của mình.

    Nỗi khổ vòng 2, 3 "bánh mỳ"

    Bước qua tuổi thanh xuân, dù bạn giờ đã là một phụ nữ tính tình đằm hơn, dễ thông cảm và chia sẻ với mọi người xung quanh hơn, nhưng bạn sẽ nhiều lần thoáng buồn vì nhìn vào gương là có thể nhận ra bản thân hơi "dừ" rồi. Và theo đó, bạn cũng sẽ có ít nhất một vài lần bị sốc hay phải nghĩ ngợi vì vòng 2, 3 phát tướng.

    Chẳng có gì sợ hơn khi mỗi lần bạn tăng cân thì toàn vào bụng, vào mông, vào đùi hết. Chẳng có gì quá lạ lẫm khi một ngày đi sắm chiếc quần jean mới, bạn phải đi lòng vòng mất vài cửa hàng, thử hàng chục chiếc mới tìm mua được một chiếc vừa ý che chắn cho vòng 3 bánh mỳ phì nhiêu.

    Hoặc có khi, bạn thử mãi mà chả tìm được chiếc nào vừa vặn. Đôi lúc chỉ dám nhìn những gái khác mặc quần bò mà tỏ rõ sự thèm thuồng thôi.

    Nhưng đừng quá tự ti khi vòng 1 ngày càng teo tóp còn vòng 2 lại quá khổ khiến bạn khó ăn mặc hơn trước. Cũng đừng nên than vãn nhiều mà cần tìm cách giảm vòng 3 thành công. Nếu không thể, bạn hãy bỏ mặc chúng với suy nghĩ đơn giản: “Có con rồi thì ai cũng phải thế”.

    Sợ hãi khi "cô bé" héo hon

    Dù thay đổi này luôn được coi là vấn đề nhạy cảm khó nói thành lời, nhưng bản thân bạn đừng bao giờ để mình bị sốc trước sự lão hóa của cơ thể nhé.

    Có nhiều chị em đã tâm sự rằng, từ ngày có chồng và nhất là sau những lần vượt cạn, "cô bé" của họ cứ giãn rộng hơn. Điều này khiến những phút "yêu" của vợ chồng ngày càng tuột dốc. Đặc biệt về phía các chị em, họ không còn được tận hưởng phút lên đỉnh đầy thăng hoa nữa.

    Tuy nhiên, bạn đừng bao giờ ngại ngần "ôm" những thay đổi khó nói này vì chúng có thể ít nhiều ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng của bạn. Hãy chia sẻ tất cả những thay đổi khó chịu với người gối ấp tay kề với mình. Hoặc táo bạo hơn, bạn có thể quyết định đi tân trang "cô bé" để lấy lại cảm giác sung sướng khi lên đỉnh.

    Nỗi hoảng sợ khi rụng tóc

    Lúc còn con gái, bạn có thể hãnh diện vì sở hữu mái tóc suôn mềm. Đi cắt tóc ở hàng nào thợ tóc cũng phải khen tóc bạn khỏe đẹp. Và cả những ngày đang yêu, anh xã còn chết mê chết mệt vì mái tóc của bạn. Thậm chí có một số người may mắn vì lúc bầu bí tóc cũng không bị rụng mà vẫn óng mượt.

    Thế nhưng bước qua tuổi thanh xuân, tóc tai quay ngoắt 180 độ, rụng nhiều, xơ xác. Mỗi lần chải là bạn thấy tóc rơi rụng như lá mùa thu.

    Mỗi lần như vậy, bạn sẽ xót ruột lắm. Nhưng hãy tích cực hấp, dưỡng, thay dầu gội đủ kiểu xem có cải thiện được tình hình không. Nếu có thể, cũng nên cắt tóc ngắn bớt để khi chải tóc dễ dàng và ít rụng.

    Quan trọng hơn, dù bạn tóc ngắn, tóc dài hay tóc... rụng, bạn vẫn là chính bạn - một phụ nữ 30 chủ nhân của một gia đình, tràn đầy kiêu hãnh và từng trải. Đừng bao giờ quên điều đó!

    Lời kết

    Dù ở cơ quan bạn đã thuộc vào hàng hơi "nhừ", dù nhan sắc đã xuống cấp từ 20-40%, nhưng nghĩ lại quãng đời đã qua bạn cũng không có gì phải hối tiếc. Ngược lại, khi qua tuổi thanh xuân bạn càng nên yêu quý và trân trọng cuộc sống hơn lúc còn trẻ.

    Bạn hãy mang đến cho bản thân và gia đình càng nhiều niềm hạnh phúc càng tốt. Bởi vì đây mới là tuổi đẹp nhất của người phụ nữ. Bởi vì bạn đã bước qua được giai đoạn khó khăn nhất về vật chất, con cái cũng đã lớn, sự nghiệp bắt đầu thăng hoa và bạn có thời gian để sống cho mình.

    Còn chút lo lắng và hoảng hốt về nhan sắc thì mỗi tuổi mỗi khác. Hãy học cách chấp nhận nó và mỉm cười tự hài lòng, bạn nhé!
     
  18. Đẹp_Fashion_Shoes

    Đẹp_Fashion_Shoes Hàng hiệu xuất khẩu

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    9,903
    Đã được thích:
    3,044
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    He he. Xong xuôi lại đâu vào đấy nhể. PN nhiều khi phải "chịu thiệt" thì mới...điều khiển được mấy lão í.
     
  19. bunkhue

    bunkhue Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/5/2012
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    132
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    mình cũng chuẩn bị bước sang với tuổi băm với nhiều cảm xúc khác nhau, có cái giống có cái khác với tâm trạng của ng chị chủ thớt. Nói chung cảm giác vừa tiếc nuối vừa hy vọng. Cái tuổi băm, 1 ngưỡng mới của cuộc đời. Hy vọng vào tương lai tươi sáng hay chìm trong bóng tối đây.
     
    dochipxinh thích bài này.
  20. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,871
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Đã hy vọng là hy vọng vào tương lai tươi sáng chứ mẹ nó, đời thay đổi khi ta thay đổi mà, quẳng gánh lo đi và vui sống thoai
     

Chia sẻ trang này