Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm mình cũng vậy luơng tháng có 5 triệu cũng chẳng đủ chi tiêu nên cũng phải buôn bán thêm kiếm tiền mua sữa cho con
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm Trà chanh là thú vui của sinh viên các chị nhỉ. Mà mở cái đó ở Ngã tư sở thì đúng là cũng phải săm trổ đầy mình thật....
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm Đúng chị nhỉ? buôn bán mà ko có duyên thì chỉ có lèo cù tèo...như em thôi. hic hic,,,
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm Bác này giống em thía, ngày xưa 5Tr là cao chứ bây h 5tr sao thấy tiêu cái vèo là hết rồi
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm Để có được xuất bán hàng ở đó phải quen biết với ông nọ bà kia, hàng tháng nộp tiền cho CA phường, cho mấy cái thằng nghiện hay đi phá quấy. Bạn em có 1 time làm nó bảo thế
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm Nếu mà có chỗ ngon thiệt thì mất tí tiền biếu các bác, các anh mà iên chuiện thì e thấy vẫn cứ là lãi to. kakka
Ðề: Re: Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm Đúng rồi đây, mình ở chung cư, buổi tối mọi người xuống sảnh hóng gió, đi bộ đông như bãi biển Sầm Sơn, mình rủ anh xã làm cây nước mía bán buổi tối dưng mà anh xã ngại, hị hị. Bây giờ, cứ làm gì ra tiền hợp pháp là tớ chơi tuốt, chả ngại nữa, thời gian đầu thì ngại, nhưng sau có tiền đỡ ngại ngay, hihi
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm Dân công sở ai chẳng buôn bán thêm hả các mẹ? Bây giờ tìm người bán quần áo còn dễ hơn tìm người mua quần áo :">
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm Hihi vậy mà các mẹ bán quần áo vẫn đắt hàng bạn ơi. Mình cũng thích bán đồ đó mà ko có time
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm Mènh ước gì mình được chừng này lương thì mình không "vật lộn" với ai nữa
Ðề: Re: Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm ủng hộ bạn ni bán nước mía đi, lãi cực kì, mua cái máy sạch í, rữa cũng dễ mà nhìn sạch sẽ. nhưng mà sẽ vất vã đó
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm Chà, cuộc sống ở HN có vẻ đắt đỏ nhỉ, ở NT em, thì nhân viên tầm 5tr là đủ sống rùi, 2vc lương tháng tầm 10tr là dư rồi... Nhưng cũng đủ chi tiêu hằng ngày thôi, còn muốn tích lũy thì ko biết đến bao h. Nhiều khi ngẫm lại phục ba mẹ mình quá, kiếm tiền, xây nhà, nuôi con cái ăn học, chăm lo đầy đủ ko thiếu thứ j...
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm lương 11tr mà ở TP, cái gì cũng đắt, mình thì còn ăn uống vớ vẩn được chứ ko thể cho con sơ sài được, nên đầu tư cho con ăn, cho học trường nọ kia cũng phải tiền, thuê osin, ma chay hiếu hỉ cũng chi nhiều hơn ở nông thôn, đám cưới Tp đi cứ phải 400-500 ( ko phải họ hàng gì đấy).. thì vẫn là chỉ đủ tiêu. hic. Nếu cả vợ và chồng mỗi người đều được cỡ đó thì may ra sống thoải mái tí. hic
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm Chỗ ngon cũng khó đến lượt mình ạ ,chỗ ngon trước hết là anh em họ hàng một là người nhà các anh công an phường hoặc ng nhà dân anh chị khu đó .
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm Hic, mình lĩnh lương xong được nửa tháng là thấy gần như hết, bao giờ sống đủ bằng lương nhỉ, đỡ phải vật lộn, mệt lắm!
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm thêm đồ thực phẩm nữa chị à, nhưng mà ship đồ thực phẩm mệt lắm. bảo quản gói hàng ko đúng cách là hư hỏng.
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm hôm nay có 1 đơn hàng nhỏ xinh của 1 chị cách mấy tòa nhà tự dưng dạo này tâm trạng ko tốt lắm, hic sắp thi rồi thì việc cơ quan áp lực.... sáng đi làm ngồi xe máy mà ngủ gật mấy lần
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm Hôm quả là ngày may mắn của em, có 2 khách hàng e kiếm được đủ đóng tiền học 1 tháng cho bé học mẫu giáo trường công.
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm Em ơi ngủ gật nguy hiểm lắm đấy. Em rể bạn chị vì ngủ gật mà tông vào dải phân cách đường cao tốc HN-BG đấy. hic hic. Cố gắng ngủ giữ gìn sức khỏe.