Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm Ôi mình cũng bắt đầu hành trình bươn chải vật lộn, xã mình thất nghiệp được nửa tháng nay, cũng mới tập tành buôn bán được hơn 10 ngày, mà thấy hì hì hục hục cả ngày, mà chả được là bao. Nhưng không làm thì cả ai cho mình số tiền í, dù cỏn con. Nhưng mà buôn bán vui thật đấy.
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm Lại nói đến tiền và công việc. Em chán quá các mẹ ạ. Hôm nay 30-4 đi làm, đã thấy đầy ắp sự chán chường rồi. Đã vậy bố mẹ chồng nói lên nói xuống vì những ngày này phải đi làm, sao lại phải làm nhiều thế. Khổ nỗi bố mẹ em làm nhà nước, công ty em thì là tư nhân - cũng thuộc loại vắt kiệt sức lao động của NV nữa. Đi làm mà vừa ấm ức, vừa nản. Không làm thì cuối tháng bị trừ đủ kiểu. Lương bổng chẳng còn bao nhiêu. Nhiều lúc cứ tự an ủi là mình đi làm chứ có đi chơi đâu, sao cứ phải lo sợ như làm gì phạm pháp ấy. haixxxx. Sao cái cuộc sống này mòn mỏi thế không biết. Em đang tính làm thêm gì đây. Chắc em phải chịu khó viết lách thôi, chứ buôn bán thì em chịu, chả có năng khiếu như các mẹ.
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm Tiền tiêu sao mà nhanh, kiếm sao mà lâu. Mình với tập tành bán hàng trên này được vài ngày, mới có ít order, lời lãi chẳng là bao nhưng thấy vui vui vì dẫu sao cũng gọi là có kiếm thêm mà
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm Hi, mình vào link của bạn thấy nhiều người ủng hộ mà, bạn mới bán mà được như thế thì tốt rồi (mình bán trước mà ế ẩm hơn nhiều ). Sản phẩm của bạn cũng lạ quá, chưa nghe bao giờ, khi nào có nhu cầu mình sẽ ủng hộ.
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm hức đấy là các mẹ còn làm doanh nghiệp ngoài lương còn cao chứ mình lương thấp tẹt ai cũng bảo lương ít lậu nhiều lậu thì đầy nhưng chưa đủ tầm để được có lậu
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm Cám ơn bạn nhé. Sợi tre là nguyên liệu dệt may được dùng ở các nước cũng lâu rồi, ở VN thì còn khá mới. Sắp tới mình có cả tất từ sợi tre cho các bố nữa, mọi người ủng hộ mình nhé
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm đúng là kiếm tiền thì lâu mà tiêu tiền thì nhanh nhận tháng lương vèo 1 cái bao nhieu khoản phải chi tiêu. hic
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm Em cũng đang chuẩn bị gia nhập hội công sở kiếm thêm online đây. Ko biết có tăng đc tẹo nào ko mà đã thấy đầy vất vả rồi. Thật sự là thấy phục các mẹ trên này quá cơ. Hy vọng cũng tập tành kinh doanh đc 1 cái gì đó để kinh tế bớt eo hẹp hơn
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm Em đang chán làm quá. Lại muốn nghỉ việc mặc dù mới đi làm có gần 3 tháng. Huhu.
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm Cố lên các mẹ, em cũng quen sống tự do tự tại, còn độc thân thì chẳng fai lo bất cứ việc gì, ăn ở đủ kiểu chẳng fai lo tới, mua sắm ăn uống thì cứ gọi là liên tục chẳng bao giờ nghĩ. Giờ lấy chồng, tự dưng lại fai lo trăm khoản chi tiêu. Giờ thì bắt đầu thấy hối hận với cách tiêu tiền của mình ngày xưa, mà giờ rè xẻn thì cũng khó khăn khủng khiếp. Cs, đúng là người ta đã giàu thì càng giàu lên, mà đã nghèo thì lại càng nghèo đi, cấm sai. Hixhixx
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm Mình chưa lập gia đình, cũng chưa có kế hoạch gì, nhưng từ khi vào diễn đàn cũng thấy lo lo rồi. Trước mình ăn tiêu bạt mạng, có đồng nào xào đồng í Bây giờ thử tiết kiệm cũng đc 3 tháng rồi. Quyết định cắt luôn nửa lương, coi như chỉ có từng đấy để tiêu. Haizz, giờ cũng k còn được vô tư lự như trc nữa
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm Mình cũng chán công việc, thay đổi 1 thời gian lại chán, chán vì nhiều lý do. Bây giờ quyết định ko chán nữa, chăm chỉ làm việc kiếm lương, chăm chỉ làm thêm kiếm lậu. Chồng an ủi, nghèo thì lâu giàu chả mấy, quay đi ngảnh lại có khi em lại thành thương nhân tài ba, hahaha
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm Hôm nay buồn quá, tự nhiên mình chả muốn vật lộn gì nữa cả, sao bỗng nhiên phải làm khổ mình thế nhỉ
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm Thời buổi khó khăn, đúng là đàn bà bây giờ khổ đủ đường, hơn cả ngày xưa, đã phải kiếm tiền lo chi tiêu, lại phải chăm sóc gia đình tốt
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm mãi mới thấy có người cùng suy nghĩ với mình, nhìn quanh toàn tiêu cực với quan tham, buồn thôi rồi ông nào lên cũng bóc lột điên cuồng
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm Hic. Nghe các mẹ nói mà em cũng não hết cả lòng. Bão giá ơi là bão giá
Ðề: Dân công sở vật lộn kiếm thêm Tớ thấy mẹ tớ bảo là ngày trước các cụ ngoài chật vật với kinh tế cơm, áo, gạo tiền còn có nỗi về chiến tranh, loạn lạc. Thời nào cũng thế chứ chẳng phải bây giờ mới xuất hiện bão giá. Có điều các cụ ít kêu ca phàn, thậm chí không có khái niệm than thở bởi vì kêu chẳng được giải quyết được gì.