Thu nhập chỉ có 15 triệu/tháng của hai vợ chồng trong khi phải lo chi phí sinh hoạt, lo cho con nhỏ...nên tháng nào cũng thiếu. Những câu chuyện xung quanh vấn đề thu nhập và cuộc sống khó khăn của người dân ở các đô thị lớn hiện nay đã và đang nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ của xã hội. Dưới đây là những dòng chia sẻ về nỗi khó khăn, vất vả trong cuộc sống vì sự chênh lệch giữa thu nhập và các khoản chi tiêu hiện nay của gia đình bạn đọc Nguyễn Tuấn Hùng (quê Hà Nam, hiện đang sống tại Thanh Xuân, Hà Nội). Mời bạn đọc cùng theo dõi: Tôi là một người từ quê ở Hà Nam lên Hà Nội học đại học, rồi sau đó ở lại lấy vợ và lập nghiệp đến nay đã tròn 12 năm. Hiện vợ chồng tôi đã có hai cháu, một cháu trai lớn 6 tuổi, đang học lớp 1 và một cháu gái gần 3 tuổi, đi học mầm giáo. Ảnh minh họa (nguồn: Internet) Do ông bà ở cả hai bên gia đình đều ở quê và làm nông nghiệp nên cuộc sống cũng không mấy dư giả để có thể giúp đỡ thêm cho các con, các cháu. Vợ tôi, nhân viên bình thường ở một công ty kinh doanh ngành văn phòng phẩm, với mức lương hàng tháng chỉ chừng hơn 4 triệu đến 5 triệu đồng. Còn tôi, làm nhân viên kỹ thuật bậc cao của một công ty thang máy của nước ngoài nên mỗi tháng lương cũng chừng trên 10 triệu. Cộng tiền lương của cả hai vợ chồng thu nhập hàng tháng cũng được chừng 15 triệu đồng. Sống ở Hà Nội đã hơn 10 năm nhưng do đều phải tự lập nên gia đình tôi vẫn phải thuê nhà để ở. Mỗi tháng, nguyên tiền thuê nhà đã chiếm hết 3 triệu đồng, cộng với tiền điện, tiền nước, vệ sinh... cũng chừng 600.000 - 700.000 đồng/tháng. Tiền học của hai đứa con ở các trường ngoài công lập hạng trung bình thì, mỗi tháng cũng ngốn hơn 3 triệu. Đó là chưa kể tiền sữa, bánh kẹo... mỗi tháng cũng tốn chừng hơn 1 triệu. Mà hơn thế, chi phí sinh hoạt ở đất Hà Nội này thì chắc tôi không cần nói mọi người cũng đủ thấy vô cùng đắt đỏ. Vợ chồng tôi phải tằn tiện hết sức nhưng mỗi tháng cũng phải mất chừng 4 - 5 triệu đồng cho chi phí ăn uống. Bố mẹ ở quê làm nông nghiệp nên hàng tháng vẫn chu cấp khoản rau, khoản gạo và một số thực phẩm mà gia đình chăn nuôi được. Vợ chồng tôi thường bảo nhau, dù có thế nào thì cũng phải cố chịu để có thể đảm bảo được cuộc sống tốt cho các con. Tôi không uống rượu, không hút thuốc nhưng làm kỹ thuật phải đi nhiều nên mỗi tháng cũng tốn chừng gần triệu để nộp vào cho chiếc điện thoại di động cầm tay, rồi tiền xăng xe. Trước vợ chồng tôi mỗi người một xe nhưng từ khi xăng tăng giá, nhiều khoản chi tiêu khác trong gia đình phải lo nên vợ chồng tôi quyết định bán đi một chiếc xe, còn một chiếc, cứ sáng sáng bố hoặc mẹ đưa con đi học rồi lại quay về đưa nhau đi làm. Do tôi làm kỹ thuật nên được "ưu tiên" nhường xe máy cho đi, nhưng thực sự là rất bất tiện. Nếu có việc gì gấp là cả nhà như "loạn" cả lên. Trong cuộc sống ai mà chẳng có bạn bè, ai chẳng phải chi tiêu cho cá nhân. Dù đã hạn chế nhưng những khoản cà phê hay nhậu nhẹt... vẫn bắt buộc phải chi ra. Hàng tháng tôi phải chắt bóp lại để tiết kiệm rồi vay mượn thêm mới đủ. Nhìn mức lương của cả hai vợ chồng chừng 15 triệu/ tháng ai cũng tưởng cao, ai cũng nghĩ tôi chắc chắn sẽ no đủ, thừa thãi nhưng thực sự thì tháng nào vợ chồng tôi cũng phải chạy chỗ nọ, chỗ kia để vay mượn thêm. Đặc biệt, tháng nào mà có nhiều đám cưới của bạn bè hay công việc, giỗ chạp gì đó ở quê cần đến chi tiêu thì quả thực hai vợ chồng chỉ còn biết nhăn nhó nhìn nhau. May mắn là những đứa trẻ nhà tôi không hay đau ốm nên đỡ được cái khoản đi viện, chứ không thì đúng là hai vợ chồng chỉ còn biết nhìn nhau mà khóc... Giờ đây, để có thểm, thu nhập lo cho cuộc sống, vợ chồng tôi, phải làm kiếm thêm nghề phụ để làm. Tôi nhận thêm, việc đi sửa chữa, lắp điện, đồ gia dụng ở các gia đình và nhận về nhà làm, còn vợ tôi ngoài việc sau giờ làm chăm sóc con thì cũng kinh doanh một số mặt hàng qua mạng. Tuy nhiên, cũng không được thêm là nhiều, vì kinh tế khó khăn và người làm thì nhiều. Ước mơ lớn nhất của vợ chồng tôi, lúc này có lẽ là làm việc làm sao để đủ ăn, không phải đi vay mượn bên ngoài và có thêm một chút để ra, phòng lúc ốm đau, khó khăn. Còn chuyện mua nhà cửa để ở thì đúng là sẽ vẫn chỉ là khát khao, mơ ước cháy bỏng mà thôi. Độc giả Nguyễn Tuấn Hùng - theo TTVN
Ðề: Dân tỉnh lẻ, lương 15 triệu không đủ sống ở Thủ đô 15tr 2 vợ chồng sống phải rất chật vật rồi thế mới sinh ra nghề tay trái chứ nhỉ
Ðề: Dân tỉnh lẻ, lương 15 triệu không đủ sống ở Thủ đô cuộc sống giữa thủ đô thật là khắc nghiệt, nhà em lương 2 vc công chức còi cọc 4-5 triệu 1 tháng và cũng có thêm con nhỏ, tháng nào cũng hụt trước thiếu sau, rõ là chán
Ðề: Dân tỉnh lẻ, lương 15 triệu không đủ sống ở Thủ đô Nghĩ cảnh này mà thấy nản vì vc mình có khác j đâu, có cái khác là chưa có con nhỏ, chưa phải chi tiêu như thế này nhưng mai sau cũng chẳng khác j
Ðề: Dân tỉnh lẻ, lương 15 triệu không đủ sống ở Thủ đô tiền càng ngày càng mất giá, nghe số tiền thì to nhưng có tiêu đủ đâu nghĩ ngày xủa ngày xưa 15- 20 là xây đc cái nhà cấp 4 rồi ý chứ, thêm 1 tí nữa có thể xây đc nhà 1 tầng bây giờ 200tr may ra mới gọi là tàm tạm ôi nói đến nhà lại thèm, ước mơ cả đời mình chắc kbg thực hiện đc
Ðề: Dân tỉnh lẻ, lương 15 triệu không đủ sống ở Thủ đô Ai cũng quan điểm phải ở thủ đô thì con cái mới sướng được là 1 sai lầm lớn. Nếu như về quê có cơ hội thì sao ko về, em họ mình mới ra trường hơn 1 năm lương tầm 15-18 M/tháng, người yêu lương 7M/tháng vậy mà 2 đứa vẫn quyết định về quê, giờ về nhà thu nhập 2 đứa tông tầm 17M/tháng nhưng có nhà cửa, chuẩn bị cưới, giờ chúng nó thoải mái lắm. ở nhá tiền thì con vẫn học được trường chuyên lớp chọn cả, không vấn đề gì hết. Tại sao cứ phải bon chen ở cái đất HN khắc nghiệt này rồi lại kêu than không đủ chịu được chi phí hic hic.
Ðề: Dân tỉnh lẻ, lương 15 triệu không đủ sống ở Thủ đô Ai cũng nghĩ được như bác thì Hn đã ko đông đúc như hiện nay. Ở quê mà thu nhập 17m thì thành đại gia rùi.
Ðề: Dân tỉnh lẻ, lương 15 triệu không đủ sống ở Thủ đô Tổng 2 đứa mà, thằng em mình làm cty của Nhật còn người yêu nó làm ở MB, bố mẹ 2 đứa nó là nông dân chính hiệu đấy bác ạ, đến giờ vẫn chổng mông lên đi cấy đấy. Con bé kia hồi đầu năm vẫn làm ở HN cuối tuần còn về nhà đi cấy cho Thím mình nữa í hihihihi
Ðề: Dân tỉnh lẻ, lương 15 triệu không đủ sống ở Thủ đô Bác này nói chuẩn, mình thấy bảo lương ở quê 3 triệu thì bằng 10 triệu ở đây.
Ðề: Dân tỉnh lẻ, lương 15 triệu không đủ sống ở Thủ đô Thì em bảo ở quê đó, vì ở HN tổng thu nhập 2 vc 17 triệu cũng là niềm mơ ước của nhiều người rùi. VC em còn chưa được 10 triệu đây
Ðề: Dân tỉnh lẻ, lương 15 triệu không đủ sống ở Thủ đô Liệu về quê rồi m có được ntn ko nhỉ ? Phấn đấu phấn đấu
Ðề: Dân tỉnh lẻ, lương 15 triệu không đủ sống ở Thủ đô Em cũng nghĩ ở quê chắc chỉ được 3 - 5 triệu là cùng thôi. Chứ có mức lương 2 vc cao thế thì chẳng ai muốn làm ở HN thật.Về quê vừa nhàn vừa sướng.
Ðề: Dân tỉnh lẻ, lương 15 triệu không đủ sống ở Thủ đô Ở đây em đang mong được như thế chưa nói gì về quê bác ạ.
Ðề: Dân tỉnh lẻ, lương 15 triệu không đủ sống ở Thủ đô hihihi phấn đấu rồi sẽ có thui, mấy đứa bạn chị ra trường về quê giờ toàn làm sếp, nói chung là ổn lắm trong khi chị vẫn cứ lận đận
Ðề: Dân tỉnh lẻ, lương 15 triệu không đủ sống ở Thủ đô Hik, bản thân ai cũng nhận thấy sống ở Hà Nội chật vật nhưng ai cũng phải bon chen. Vợ chồng em cũng cảnh như các bác. haizzzzzzzz cái sự đời là thế các bác ah
Ðề: Dân tỉnh lẻ, lương 15 triệu không đủ sống ở Thủ đô Ở Hn thì em cũng ko mơ lắm vì chừng đó thì chắc trong sức của em hihi
Ðề: Dân tỉnh lẻ, lương 15 triệu không đủ sống ở Thủ đô Em đang mong sang năm có găm vào cái NH nào đấy rồi làm, sẽ KD thêm 1 ngành tay trái nữa là ok
Ðề: Dân tỉnh lẻ, lương 15 triệu không đủ sống ở Thủ đô các ngân hàng đang tuyển đầy mà, bên chị cũng tuyển liên tục, tháng nào cũng tuyển ấy. Cơ mà vị trí nào mới là vấn đề, chứ k phải cứ ngân hàng là lương cao đâu em ạ, bên chị các bạn giao dịch viên mới cũng chỉ lương 4-5M/tháng thui
Ðề: Dân tỉnh lẻ, lương 15 triệu không đủ sống ở Thủ đô Đúng là bon chen ở HN mãi mà chả biết thế nào. Giá như các bác lãnh đạo chú trọng hơn việc phát triển kinh tế ở các tỉnh khác thì tốt biết mấy, dân tình không phải chen chúc trên HN thế này.