Cần giúp: Đang có dịch bệnh Zona( giời leo)

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi minhsau, 24/9/2009.

  1. anhtho_lucky

    anhtho_lucky Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/8/2010
    Bài viết:
    1,408
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Đang có dịch bệnh Zona( giời leo)

    Mọi ng đừng hiểu nhầm bệnh zona là bệnh giời leo, nó khác hoàn toàn, nhưng nhìn ở vết thương nếu k biết sẽ rất dễ bị nhầm lẫn. Mọi ng có thể google để biết thêm chi tiết. Còn nếu bị giời leo thì nhai đậu xanh còn vỏ đắp vào liên tục là sẽ khỏi ^^
     
    Đang tải...


  2. Cúnmt

    Cúnmt Long nhãn, hạt sen H.Yên

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đang có dịch bệnh Zona( giời leo)

    bênh ngoài da Zona ko phải là bị con giời ở tường leo vào. nếu bị giời leo thì dùng gạo nếp nhai rồi đắp vào khi khô là ok. Nhưng Zona là bệnh ngoài da do virus xâm nhập lan theo đường dây thần kinh. Nước của những chỗ bị zona chảy đến đâu là sẽ bị zona đến đó, để lại vết thâm và vết cũ hay bị tái phát trở lại theo mùa

    Bị Zona các mẹ nên bôi ngay thuốc ngoài da Neo Flu của India nhé , nó có độ rơi vào gần 100k/tuýp thì phải, còn của liên doanh là 8- 10k/tuýp, cam đoan các mẹ khỏi hết, ko để lại vết thâm, ko tái phát. Neo Flu bôi các bệnh về ngoài da đều ok. Khi bị bênh này, kiêng ko đc tắm nước vào vết thương đó

    Khi vết thương đã lành, các mẹ ko đc bôi Nghệ hoặc kem chiết xuất từ nghệ lên vết thương để chữa sẹo, vì ZONA cực kiêng chất có trong củ nghệ. nếu bôi lên, bệnh lại tái phát. Ko tin các mẹ hãy thử đi, hi hi

    Thường nếu phát hiện và bôi sớm Neo Flu thì ko để lại sẹo, thâm đâu, mình bị rồi. No problem
     
  3. vitaminsvietnam2410

    vitaminsvietnam2410 dietcontrung365.com

    Tham gia:
    15/12/2011
    Bài viết:
    1,926
    Đã được thích:
    918
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Đang có dịch bệnh Zona( giời leo)

    em đang bị chi chít ở mặt đây... mấy anh bạn đồng nghiệp thì bảo, chắc tại con kiến ba khoang...hu hu, làm thế nào bây giờ
     

Chia sẻ trang này