Mình cũng chưa đánh con lần nào, vì mỗi lần cháu có lỗi m lườm rất nghiêm làm hắn sợ cuống lên. Mình không ủng hộ việc dậy con bằng đòn roi.
Lúc đánh con xong mẹ còn đau hơn con ý chứ, nhưng nhiều lúc bé bướng mà mẹ lại bận rộn nhiều việc quá không kiềm chế nổi các mẹ ạ
Về việc giữ được bình tĩnh để dạy bảo các con mình theo mình không chỉ một mình người mẹ là được, bố mẹ trong quá trình con lớn khôn đã nên cùng nhau bàn bạc hướng đi, trẻ nhỏ mỗi đứa một tính nên không thể tránh khỏi những lúc nghịch ngợm được. Mà một trong những cách tốt nhất là chính bản thân người bố người mẹ là luôn giữ được tâm trạng thoải mái, tránh bị strees- chính những lúc căng thẳng mẹ mới dễ nổi nóng với con đó
đôi lúc mình vẫn đánh con mặc dù sau mỗi lần như vậy tự dặn mình lần sau cố gắng kìm chế cảm xúc để giải thích cho con hiểu vấn đề nhưng sao vẫn chưa làm đc.
Có bao nhiêu đứa trẻ sau cái đòn roi có thể ý thức được bạn ah. Nhưng liệu con có bị tổn thương không? và nhiều đứa trẻ vì điều này mà trở nên bướng bĩnh hơn. Mình vẫn mong là việc dùng đòn roi nên được loại bỏ thì tốt hơn đúng không bạn.
Nói vậy cũng không đúng. Đánh hay không đánh là những lựa chọn. Đôi khi đánh lại là lựa chọn tốt hơn. Ý mình không phải cứ nhất thiết phải dùng đòn roi hay đánh đập cũng không cổ vũ cho bạo lực. Nhưng đánh ở đây là một hình thức kỷ luật tốt, nó là hậu quả của việc vi phạm quy định chẳng hạn. Những đứa trẻ cũng cần biết rằng chúng còn có thể dùng sức mạnh để chống lại kẻ bắt nạt nữa. Trước đây mình cũng nghĩ đánh con là hoàn toàn sai nhưng sự thật không phải thế. Mình thấy một số gia đình tây rất đáng ngưỡng mộ khẳng định rằng đôi khi đánh đòn là cần thiết. Ở VN việc xâm phạm nhân quyền rất nặng nề nhưng các tổ chức quốc tế khó lòng thay đổi được cách nghĩ của chính quyền cộng sản, bởi vậy họ hướng đến quyền trẻ em, nhưng vấn đề này vẫn bị coi là "nhạy cảm" nên họ đổi sang thông điệp là "chống trừng phạt thân thể trẻ em". Vậy nên dù trẻ em hay người lớn, dù đánh đòn hay không đánh đòn thì cần đảm bảo cho có nguyên tắc rõ ràng và quyền con người hay còn gọi là nhân quyền phải được coi là vấn đề quan trọng, chứ đánh hay không đánh chỉ là các giải pháp tuỳ theo lựa chọn. Vì nhiều khi mắng mỏ, chì chiết, so sánh, chửi rủa,... còn ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng hơn đánh đập nhiều lần.
Dù thế nào đi nữa thì dạy con bằng đòn ròi thì thực sự không phải là ý kiến hay, biết là có những lúc rất tức giận, nhưng dù sao chúng ta cũng là người lớn và chúng ta vẫn có cách kiềm chế bản thân thay vì là đánh con để hả giận tưc thời
Mình rất nóng tính, nhưng khi học khóa học " kỷ luật không nước mắt" xong thì kiềm chế được hẳn luôn. Vì mình hiểu được nguyên nhân vì sao con ăn vạ thế này, tại sao lại đòi thế kia... nhẹ nhàng hẳn các mẹ ạ. Luôn nhớ " bạo lực là biểu hiện của bất lực " các mẹ nhé. Chúc các mẹ tìm được phương pháp thưởng , phạt phù hợp với con của mình!
Đánh con nhiều khi bực lên cứ như thói quen vậy, dạo này mình cũng cố kiềm chế ko cho phép mình đánh con.
Hic con nhà mình cũng bị vụt mấy trận rồi, hôm vừa rồi con nói mà mẹ xấu hổ quá, vừa "con yêu mẹ nhất, không yêu bố vì bố hay phải đi làm xa, không ở nhà với con" thế mà quay sang bố nó nói "mẹ là con sư tử hổ báo". Những con gì dữ nhất nó cho em ăn cả, bố nó hỏi tại sao thì nó nói "tại vì mẹ hay quát hay vụt con ấy" ngu người luôn. Sợ nhất là cái giai đoạn từ 2 tới 3 tuổi bố nó hiền như thế còn phải vụt nó 2 lần vì tội hỗn láo với ông bà và chửi bậy có ý thức, khổ thân có mỗi 2 bố con với nhau, bố phạt con đứng úp mặt vào tường thế là nó khóc ăn vạ cáu quá hok làm được j lôi roi vào vụt cho 2 cái rồi gọi điện cho vợ giải quyết. Đúng lúc đó là bất lực hok nghĩ ra cách j được rồi. Bây giờ con gái gần 4 tuổi rồi hok dám vụt con nữa đâu, thỉnh thoảng nó vẫn nói chuyện bị bố mẹ vụt mỗi lần hư, nó nhớ lắm các mẹ ạ, kể vanh vách bố mẹ nghe xấu hổ gần chết.
nhà mình thì có bạn 3 tuổi .mình k ủng hộ cho việc dùng đòn roi với con.nhưng cuộc sống k tránh khỏi những lúc bị tres vì công việc mà con thì lại hỗn láo.hay ương bướnv quá.làm mình k giữ đc bình tĩnh ý.vụt con xong mới thấy có lỗi với con.nhưng nhiều khi k có roi có khi con sẽ k ý thức ra đc việc mình làm.đôi lời muốn nói.