Đánh vật lôi con khỏi giường mỗi sáng mùa đông

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi snow_rainbow, 4/10/2012.

  1. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,880
    Đã được thích:
    3,941
    Điểm thành tích:
    2,113
    Từ hôm trời lạnh, anh Hùng (Khâm Thiên, Hà Nội) sáng nào cũng đi làm muộn chỉ vì phải gọi cậu con trai 4 tuổi dậy đi lớp. Cu Tít tìm đủ lý do để cuộn tròn trong chăn, mặc bố mẹ dỗ dành, dọa nạt.

    "Mẹ ơi con mệt lắm", "Mẹ ơi, con đau lưng quá", "Con không dậy được đâu, con buồn ngủ không chịu được", hay "Con bị chuột rút rồi"... là những lý do cu Tít đưa ra để cố nán lại trong chăn ấm. Hết bố lại mẹ vào lay gọi rồi xoa bụng, đấm lưng, bóp đầu nhưng cu Tít vẫn nhất định không chịu rời khỏi giường.

    Mặt mũi nhăn nhó, mắt nhắm tịt lại, Tít thờ ơ trước bát phở thơm phức, nóng hổi bố bưng vào tận giường. Ngay cả khi mẹ lấy khăn dấp nước lạnh lau mặt cho hay tốc bỏ chăn ra khỏi người, Tít vẫn cố nằm khòng kheo thêm tí nữa.

    Chỉ vì việc này mà sáng nào vợ chồng anh Hùng cũng tất bật rồi hớt hải phóng xe ra đường mà vẫn đến cơ quan muộn.

    "Thằng cu nhà mình vốn không lười dậy thế đâu, mùa hè, chỉ cần gọi một câu là nó dậy ngay, lại còn hăng hái tập thể dục cùng bố nữa. Thế mà từ hôm trở lạnh đến giờ, việc gọi con dậy lại khổ thế không biết", bố Tít chia sẻ.

    Anh còn kể, tuy hôm nào cũng đưa con đến trường muộn nhưng trong lớp con chỉ có lác đác vài bé khác và cũng trong tình trạng uể oải lắm. Có lẽ nhiều phụ huynh khác cũng rơi vào hoàn cảnh giống vợ chồng anh.

    Chị Hoàng, Tây Hồ, Hà Nội là ví dụ. Con gái chị đang học lớp 1. Sáng nào, chị cũng phải đánh vật với con trong việc gọi cô nhóc dậy ăn sáng để đi học, từ dỗ dành, quát mắng thậm chí còn dùng cả roi để dọa nhưng cũng chẳng ăn thua. Có khi chị dựng được con ngồi dậy rồi nhưng chỉ vài giây sau đã thấy bé nằm xuống hay nhiều lần con gái đòi bố bế ra khỏi giường rồi sau đó lại leo lên ghế sofa nằm ngủ tiếp. Nhiều buổi sáng bắt con dậy mà bé khóc um lên khiến chị stress vô cùng.

    Còn chị Trà (một thành viên của diễn đàn *********), sau nhiều ngày tưởng như bất lực vì không thể lôi cô con gái ra khỏi chăn mỗi sáng để đi làm đúng giờ, đã tìm được cách hữu hiệu: Cứ 6 rưỡi sáng là chị bật đĩa nhạc thiếu nhi vui nhộn mà con thích nhất lên, mở volume to và thế là cô nàng bật dậy nhún nhảy và tỉnh như sáo ngay.

    Tương tự, chị Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội lại khiến cậu con trai háo hức dậy bằng cách cứ đúng giờ buổi sáng có bộ phim hoạt hình hay là chị bật TV lên giục bé dậy xem. Có hôm, chị thay việc đó bằng cách vừa dọn dẹp nhà cửa vừa hỏi chuyện con hay kể một câu chuyện ngộ nghĩnh mà bé thích để con tỉnh ngủ.

    Nhà chị Bình ở Kim Mã, Hà Nội lại áp dụng chiêu khác. Vợ chồng chị bàn nhau, sáng đó, thay vì hết người nọ đến người kia vào giục con trai dậy, họ cứ làm mọi việc bình thường rồi rồi cố tình nói to: "Thôi, hôm nay vợ chồng mình đi làm, để cho cu Nam ở nhà ngủ cho thỏa thích, cứ khóa cửa lại là được". Cu cậu nghe tiếng vội lồm cồm bò dậy, chạy ra đòi bố mẹ đợi để đi cùng. Chiêu này vẫn được áp dụng khá hữu hiệu.

    Theo chị Dương Thị Quỳnh Hoa, giám đốc Trung tâm phát triển và sáng tạo Eveil, những cách như các mẹ trên đã áp dụng rất tốt. Tuy nhiên, nó chỉ có tính chất tình thế vì có thể áp dụng nhiều lần sẽ gây nhàm cho các bé. Chị cho rằng, điều quan trọng nhất là bố mẹ phải rèn được cho con ý thức tự giác ngay từ nhỏ. Khi trẻ lớn hơn, bố mẹ có thể giải thích để con hiểu được lợi ích của nếp sống, cách sinh hoạt khoa học, nhất là việc dậy sớm hay tập thể dục.

    Ngoài ra, bố mẹ nên cho trẻ đi ngủ sớm vì khi ngủ đủ giấc trẻ sẽ khỏe hơn, tỉnh táo và dậy đúng giờ hơn. Đến giờ con ngủ thì cả nhà cũng phải đi ngủ, tắt đèn, TV để không gian yên tĩnh, nếu có việc cần giải quyết hay muốn xem TV, bố mẹ có thể đợi con ngủ say rồi dậy sau.

    Ngoài ra, bố mẹ cần làm gương cho trẻ. Dù mệt mỏi hay muốn nằm nướng thêm chút nữa, bạn cũng nên cố gắng dậy đúng giờ, tập thể dục đều đặn để trẻ thấy và làm theo. Nhiều gia đình tuy mẹ gọi con dậy nhưng bố vẫn nằm ngủ tiếp và gần đến giờ đi làm mới cuống cuồng dậy nên rất khó gọi con.

    Bạn cần làm cho thời gian buổi sáng của gia đình mình thật vui vẻ, đầm ấm, để bé quen dần nếp sinh hoạt dậy sớm, cùng tham gia các hoạt động với cả nhà. Tuy nhiên, khi gọi con dậy phải thật cương quyết, nghiêm túc ngay từ đầu, đã gọi là con phải dậy trong vòng 5 phút, không nấn ná hay dùng dằng cả tiếng đồng hồ. Sai lầm mà nhiều phụ huynh hay mắc là vì thương con mà cố để trẻ ngủ thêm chút nữa, đến sát giờ mới gọi, như thế sẽ làm bé quen tính nấn ná và càng khó dậy hơn.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi snow_rainbow
    Đang tải...


  2. Philipp Le

    Philipp Le Thành viên mới

    Tham gia:
    18/7/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Đánh vật lôi con khỏi giường mỗi sáng mùa đông

    mình toàn lôi philipp dậy sớm, mở kênh hoạt hình mà cậu í thích nhất ra, thế là dù đang mê ngủ cũng phải vội bò dậy mà coi, trong lúc đó mình làm vệ sinh cho mình xong thì lôi cậu ấy vào, 2 mẹ con cùng thi đánh răng với nhau vui lắm
     
  3. me channhu

    me channhu Banned

    Tham gia:
    17/2/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Đánh vật lôi con khỏi giường mỗi sáng mùa đông

    Gọi bt chả bao giờ con dậy đâu, lại còn cáu nữa. Em cứ phải dỗ ngọt thì mới được
     
  4. dautramcungdinhhue

    dautramcungdinhhue Giải tử vi - 0973186719

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    8,480
    Đã được thích:
    2,515
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đánh vật lôi con khỏi giường mỗi sáng mùa đông

    ôi, mùa đông mình còn không muốn dậy nữa huống chi là con, ngủ ngon quá mà, hihiih
     
  5. ngockoala

    ngockoala Trang trí gia đình

    Tham gia:
    20/6/2012
    Bài viết:
    1,013
    Đã được thích:
    356
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Đánh vật lôi con khỏi giường mỗi sáng mùa đông

    Em còn ko dậy đc nữa là:">........................
     
  6. Philipp Le

    Philipp Le Thành viên mới

    Tham gia:
    18/7/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Đánh vật lôi con khỏi giường mỗi sáng mùa đông

    các mẹ mà ko làm gương là sau này con cũng mắc bệnh ngủ nướng đấy nhé, bệnh đấy mắc rồi là khó chữa lắm nha
     
  7. phuongtu525

    phuongtu525 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/10/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Đánh vật lôi con khỏi giường mỗi sáng mùa đông

    Trước em mà cứ cố ngủ nướng, là bà em lại giật chăn ra, lạnh quá, lại phải lục tục bò dậy, xem ra hữu dụng lắm đó ạ :D
     
  8. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,880
    Đã được thích:
    3,941
    Điểm thành tích:
    2,113
    Re: Ðề: Đánh vật lôi con khỏi giường mỗi sáng mùa đông

    haha giống e quá, ngày xưa e cũng toàn bị giật chăn ra thì mới dạy đc ^^
     
  9. ha.vi2011

    ha.vi2011 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    7,469
    Đã được thích:
    1,800
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đánh vật lôi con khỏi giường mỗi sáng mùa đông

    con mình cũng tình trạng này bé mà cứ phải dỗ ngọt mới dậy àh
     
  10. khicondangyeu

    khicondangyeu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    8,737
    Đã được thích:
    1,980
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đánh vật lôi con khỏi giường mỗi sáng mùa đông

     
  11. CunhanTopica

    CunhanTopica Học để thay đổi vận mệnh

    Tham gia:
    9/10/2012
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đánh vật lôi con khỏi giường mỗi sáng mùa đông

    Phải mạnh tay thế này thì các bé mới chịu dậy, thêm vào đó là bật đèn, mở cửa sổ, nói chuyện với bé hoặc mở TV, đảm bảo thành công liền
     
  12. hoahongthang4

    hoahongthang4 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/11/2011
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đánh vật lôi con khỏi giường mỗi sáng mùa đông

    Mình thường cho con đi ngủ sớm. Khoảng 9h kém 15 là lên giường. Nói chuyện, tâm sự đủ kiểu khoảng 9h15 là ngủ. Sáng 6h là mẹ xoa lưng, xoa chân, xoa tay hát bài: "are you sleeping?" rồi nói chuyện hỏi bạn ấy để bạn ấy tỉnh ngủ. Nói chung buổi sáng không vất vả lắm.
     
  13. hihi_baby

    hihi_baby Banned

    Tham gia:
    21/11/2012
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Đánh vật lôi con khỏi giường mỗi sáng mùa đông

    "Mẹ ơi con mệt lắm", "Mẹ ơi, con đau lưng quá", "Con không dậy được đâu, con buồn ngủ không chịu được", hay "Con bị chuột rút rồi"... là những lý do cu Tít đưa ra để cố nán lại trong chăn ấm. Hết bố lại mẹ vào lay gọi rồi xoa bụng, đấm lưng, bóp đầu nhưng cu Tít vẫn nhất định không chịu rời khỏi giường.

    Mặt mũi nhăn nhó, mắt nhắm tịt lại, Tít thờ ơ trước bát phở thơm phức, nóng hổi bố bưng vào tận giường. Ngay cả khi mẹ lấy khăn dấp nước lạnh lau mặt cho hay tốc bỏ chăn ra khỏi người, Tít vẫn cố nằm khòng kheo thêm tí nữa.
     
  14. chimnoncuame

    chimnoncuame Banned

    Tham gia:
    21/11/2012
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Đánh vật lôi con khỏi giường mỗi sáng mùa đông

    Ngoài ra, bố mẹ nên cho trẻ đi ngủ sớm vì khi ngủ đủ giấc trẻ sẽ khỏe hơn, tỉnh táo và dậy đúng giờ hơn. Đến giờ con ngủ thì cả nhà cũng phải đi ngủ, tắt đèn, TV để không gian yên tĩnh, nếu có việc cần giải quyết hay muốn xem TV, bố mẹ có thể đợi con ngủ say rồi dậy sau.
     
  15. angiang1205

    angiang1205 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/5/2012
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    237
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Đánh vật lôi con khỏi giường mỗi sáng mùa đông

    Trộm vía nghìn lần là zai nhà mình rất dễ trong khoản này. Được bố thiết quân luật từ bé nên việc đi ngủ sớm và dậy sớm với ku cậu là 1 chuyện dễ dàng. Tối cứ 9h là lên giường đi ngủ, sáng thì 6h dậy. Mùa đông thì 6h30, ngày nghỉ thì 7h. Được cái ku cậu dậy rất tự giác, ko mè nheo, ko khóc lóc, ko làm nũng. Hì hì. Iu con lắm.
    Mình nghĩ việc này 1 phần cũng là do bố mẹ tạo ra thói quen cho con từ bé đấy ah. Ngay từ đầu xã mình đã làm như vậy nên giờ mọi chuyện đơn giản lắm. Có những lần trốn viện về nhà, vì nhà xa nên phải dậy từ 5h để sang Viện cho kịp giờ thì con vẫn dậy ngay để bố mặc quần áo (cho dù mắt ku cậu vẫn nhắm ah).
    Mùa đông tới rồi, chúc các bé nhà mình dậy đúng giờ để bố mẹ ko muộn giờ đi làm nhé. :)
     
  16. YURIMOON

    YURIMOON Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/7/2012
    Bài viết:
    8,519
    Đã được thích:
    2,244
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đánh vật lôi con khỏi giường mỗi sáng mùa đông

    Hihi, nhà tớ dạo này ax toàn bật Gangnam style , thế là tự mò dậy ....................
     
  17. hihi_baby

    hihi_baby Banned

    Tham gia:
    21/11/2012
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Đánh vật lôi con khỏi giường mỗi sáng mùa đông

    "Mẹ ơi con mệt lắm", "Mẹ ơi, con đau lưng quá", "Con không dậy được đâu, con buồn ngủ không chịu được", hay "Con bị chuột rút rồi"... là những lý do cu Tít đưa ra để cố nán lại trong chăn ấm. Hết bố lại mẹ vào lay gọi rồi xoa bụng, đấm lưng, bóp đầu nhưng cu Tít vẫn nhất định không chịu rời khỏi giường.
     

Chia sẻ trang này