Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào Mình rất có ấn tượng với bạn này sau khi ăn pizza nhà bạn, ấn tượng hơn sau bài bạn than trách vợ bạn đòi hỏi nhiều ở bạn. Phải nói là bạn là 1 người chồng tuyệt vời, tuy nhiên tuyệt vời trong giới hạn của bạn, ko biết h vợ bạn đã nhận ra những gì cô ấy đang có chưa
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào Chào cả nhà, ngày mới vui vẻ, trẻ khỏe, nhiều od nhé. Tối qua em vật vã làm lại cái link chữ ký và xây thêm nhà mới. Phù.............giờ thì xong rồi, nhà em thêm món hạt sen tươi, mời cả nhà ghé qua thăm quan nhé, chj em nào có nhu cầu thì ới em một câu. Thank cả nhà.
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào ui em xuống từ từ lắm mẹ ạ, còn để cho nó chạy hết đoàng hoàng rùi mới xuống, thế mà cứ đến gần cuối topic y như rằng lại bị đen hông nhìn thấy gì
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào Chúc mừng em có thêm gian mới nhé. Hạt sen mùa này nấu chè thì ngon nhỉ!
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào hì hì... thank chị iu nhé, hum nào nấu chè đãi bố con nhà bác ấy thì ới em nhé.
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào chào các mẹ, chúc các mẹ hôm nay có đc nhiều OD nhé, trời này đi ship thì mát lắm đấy dạo này buồn thiu ý, ko có khác nào từ mấy tuần nay rồi
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào vẫn thế chị ợ .. dạo này đang bầu bí nên ít bướng hơn rồi .. chỉ có điều cái tật nghĩ xiên nghĩ xọ thì vẫn còn .. người khác động nói gì là nghĩ vớ vẩn ngay , ví dụ như mẹ em là người ít khi để bụng , nói gì cũng oang oang ra là xong .. nhưng bx em lại đc cái nghĩ ngay câu nói đó liên quan đến mình or đang nói mình .. nhiều khi em k giải thích đc .. là em cáu .. hí hí .. dạo này em nóng tính lắm ..
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào bác phải thông cảm với vợnhes, vì nhiều khi đúng là phụ nữ toàn nghĩ lung tung. Như e thỉnh thoảng cũng hay nghĩ lung tung lắm, quay ra dỗi chồng thôi chứ biết dỗi ai , chủ yếu là muốn chồng mình quan tâm tới mình hơn nữa mà.
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào hôm qua ko biết các mẹ về nhà có bị ngập ko??? em mãi 7h mới về dc đến nhà, hichic
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào hôm qua 6h30 mới về cớ, e đi đuwongf Le VĂn Lương kéo dài nên chỉ bị ngập ở bên lề thôi, ở giữa vẫn chạy ngon
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào em cũng biết thế . cũng giải thích rồi đấy chứ .. nhưng mà lì lắm . em phải nhận rằng mẹ em là 1 mẹ chồng rất tốt rồi ạ . K hề xét nét chuyện gì , cũng k để bụng điều gì .. chuyện kinh tế cũng k để phải lo lắng gì , cứ mỗi khi có chuyện xảy ra là mắng em chứ chưa hề mắng con dâu . Thế mà còn nghĩ gì thì k hiểu được .
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào hum nay trời vẫn mát, hy vọng nhiều od để ship hàng cả nhà ah. Cả tuần em mới có 1od đấy.
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào ko biết mọi người bán hàng thế nào chứ e thì thường thứ 7 và CN ít OD lắm chị ạ
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào Mình thì hầu như ngày nào cũng ít hoặc không có. Nản lắm! Nhưng nhiều khi cứ động viên: túc tắc thôi, hic hic
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào 1 đơn của mẹ nó = 3 - 5 đơn của em .. hị hị .. hôm nay mát mẻ .. cảm giác khoan khoái thế .. chúc các mẹ 1 ngày đông khách bất thường luôn
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào Hạt hướng dương Nga vừa ngon,vừa sạch, Tớ vẫn thỉnh thoảng mua nhưng vì kinh tế khó khăn hơn nên cũng ít ăn hơn đấy...
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào nhà em cũng vậy, thường cuối tuần mọi người nghỉ ở nhà ít onl nên ít đặt hàng hơn, coi như mình cũng đc nghỉ vậy, mặc dù trong tuần cũng vẫn nghỉ như thường. hehe
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào Úi zời ôi, hàng nhà em giá cũng thấp mà. Mà bác dạo này thấy chăm onl hơn trc rồi đó! Pizza vẫn khuyến mại như trc hả bác? Trc 2 đứa mua 2 cái mà ăn vẫn đói, hí hí bác không kéo to cái khuôn bánh ra cho em đc nhờ há há