Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào Cho minh danh dau diem danh, minh moi ban hang nen cung tuc tac, co ma ban ngoai la chu yeu con tren nay cung tam tam
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào cái này mình cũng đang tìm nhưng chẳng thấy có công ty nào mà các mẹ ủng hộ hết cả
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào dạo này ế ẩm lắm, tháng trước nhà tớ được có vài cái od đếm trên đầu ngón tay. tháng này tớ mong được cải thiện
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào Ai bán hàng cũng kêu ế ẩm, như năm ngoái chẳng còn cửa hàng để thuê mà năm nay nhìn đâu cũng thấy biển "Cho thuê cửa hàng", nên các mẹ cố lên nhé.
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào các mẹ ơi có mẹ nào nhờ xách đồ từ Nhật về ko ạ, cho e hỏi tý. đợt này sữa Icreo bên ý đang KM thì e check giá trên web của nó có chính xác không ạ, đợt này e làm thêm vụ OD sữa mới xách về mà
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào nếu phải chuyển hàng ngoại tình e toàn chuyển xe oto hoặc chuyển chậm BĐ thui chứ CPN đắt khách hàng họ ko thích
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào Mỗi lển chuyễn ra miền trung mình cũng gửi xe chất lượng rồi kh ra bến lấy, giá ok lắm, mình gửi gần 24 chai dầu mà có 20k ah, còn ở HN tớ không biết hãng xe nào uy tín, gửi hàng đảm bảo mà rẻ từ HCM ra HN. Mẹ nào biết share với.
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào hic em bữa trước đây thanh lí cái túi simili thì chẳng được bao nhiu, 1 chị ở bắc ninh bảo để cho chị cái túi hì hì em ok, tiền CPN là chị ý chịu, lần trước em cũng CPN của viettel đến bắc ninh 2 bộ alibaba là 40k, lần này cái túi nhẹ tềnh( chắc các mẹ cũng bít túi simili rùi) em tưởng 30k là cùng lắm nên bảo với chị ở bắc ninh là 30k, hic thế mà đến lúc mang đến chỗ viettel em chẳng hỉu nó cân được bao nhiu mà hét 40k.....em choáng tiền CPN còn hơn cả tiền tl túi( tính ra em thanh lí túi có 30k) .....hic hic các mẹ cho em hỏi nó ăn gian hay là CPn của bọn này đắt em đến choáng chắc từ h ngại CPN lém, mất công -tốn xiền, cứ ship trong hà nội cho lành
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào Mọi ng đi buôn hết rồi nên nhà cửa vắng vẻ quá nhỉ, chẳng ai dọn dẹp cả.
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào Em thấy cái bọn CPN nó cân linh tinh lắm. Hôm mình thấy nhiều thì lại chả hết nhiều tiền mấy. Hôm thấy ít hàng thì lại hết khá tiền. Em mấy hôm nọ phải nhìn cân cho chuẩn.
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào Ôi. Chả có chỗ nào đâu chị.............. em cũng tìm mỏi mắt rùi.
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào mấy cty CPN làm ăn buồn cười lắm, người thì lấy 20k, người thì lấy 30k gói nhỏ nhất Mình gửi nhiều cty rồi nhưng cũng chưa thấy thích cty nào - gửi bưu điện: phải mang tới bưu điện đóng gói, phải gói cẩn thận quá đáng, ức lắm, tính ra ko rẻ vì phải nhồi nhét các thứ vào hàng lại phải tới tận nơi - gửi Tín Thành: gọi mãi chả thấy có mặt,ngày trước thấy mọi người kêu hay mất hàng, giờ đỡ hơn, nhưng gửi hàng lớn có vẻ rẻ - gửi GNN: nhân viên có vẻ nice, giá tốt, nhưng bị 1 lần mất hàng, mấy tháng mới đòi đc đền bù , thế là thôi luôn - gửi NBN: chỗ này mình quen, của 1 mẹ trên lamchame, giá cũng tạm đc, mỗi tội nv ko mang cân đi, chỉ ước lượng thôi - gửi Việt Mỹ: nv cũng ước lượng, lúc thì 20k lúc thì 30k. Hôm vừa rồi mình gửi 1 cái cân bằng kính chịu lực mà cân vỡ tan ra từng mảnh, chắc bị quăng dữ lắm mới vậy. Cty cũng chịu cho 1 nửa
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào Nói chung là bên CPN nào cũng có ưu và khuyết. Chẳng qua là lúc bí quá thì vẫn phải gửi thui. Hì
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào Đợt này em trung thành với www.hopnhat.vn, giá bt, đc cái nhanh... Nhưng cũng nhiều lỗi lắm, chắc cty nào cũng vậy nên ngại đổi..
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào hu hu. mấy bữa nữa em chuyển 8 cái áo từ hà nội đến bắc ninh. k biết chuyển kiểu j các mẹ ơi. em k biết nên tính phí thêm có 40k
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào ui trời. gửi từ đây sang BK mà mẹ nó lấy ship có 40k hả?????????????