Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào Lúc khó khăn như này nhiều khi em chấp nhận bán lỗ để đẩy hàng cũ đi ạ, chứ để càng lâu ở nhà càng ì vốn ko có tiền nhập hàng mới.
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào chuẩn luôn. mà đống hàng ở nhà t đang thanh lý còn chưa có ai múc hộ đây. đúng là ko có duyên bán hàng nữ mà. huhu. hàng nam thì chả kịp nhập về, hàng nữ thì còn 1 đống
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào Các mẹ mua hàng có vẻ chùn tay đi nhiều, những khách hàng tiềm năng thì có vẻ "bận bịu" với những khoản đầu tư lớn như BDS, Chứng khoán rồi lo cho những khoản đầu tư ấy sinh sôi nảy nở, không mất đi, những khách hàng nhỏ thì thực hiện chính sách "thắt lưng" buộc bụng, giảm chi tiêu. Nói chung phải cố bám trụ với cái mình làm thôi các mẹ ạ. Bài học 2008 vẫn còn đó, lúc đó nhà cháu cuống cuồng đổi hướng kinh doanh mới, và giờ lại phải đầu tư từ đầu hic hic
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào thế này thì nhất nhà chị đấy ạ vừa bán hàng vừa chén hải sản sướng thế ạ.
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào Nhiều lắm mẹ nó ạ, mà mình nói thì cứ không tin, nghĩ mình sợ phá giá nên "dọa". Mà họ thua lỗ xong kéo theo thị trường hỗn loạn nữa chứ.
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào Chơi kiểu này để nhanh chóng tăng thị phần cũng được, nhưng phải trường vốn và có mục tiêu lâu dài. Một số bạn kinh doanh online làm nghề tay trái nên xác định lãi suất thấp, kéo giá và lợi nhuận chung đi xuống. Còn những khách đến vì giá thì họ cũng sẽ đi vì giá.
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào chuẩn đới, khách đến vì giá thì sẽ đi vì giá, quan trọng là cung cách phục vụ và chế độ hậu mãi thế nào để khách ko chỉ mua hàng của mình 1 lần em mới bán đồ bầu nhưng trộm vía cũng khá , nhưng bán dc bao nhiêu là lai đi lấy hàng hết , cái gốc nó phình to ra em cũng ko ủng hộ cái kiểu phá giá thị trường đâu
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào Ui mẹ này nói đúng đấy, nếu làm ăn kiểu thi nhau hạ giá thì chẳng có khách hàng trung thành nào cả. Trc em cũng có nhiều khách trung thành lắm, bây giờ tự nhiêu mất gần hết. Mà ng thiệt là ng bán hàng thui.
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào Nản lắm... họ bán giá thấp làm loạn thị trường... mình nhập hàng mới. ít có nhiều hàng tồn. Nhiều lúc vì cái giá thị trường bị loạn nên chán lắm. hjc
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào Loạn thật, nhất là với giá cả leo thang như hiện này. bình ổn được giá thì tốt quá. Lộc ai người ấy hưởng. cạnh tranh giờ cao quá hix
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào Trộm vía hàng của mình bán vẫn tàm tạm, ko đến mức. Bù lại là hay phải đi ship free cho khách.
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào Đúng là nhu cầu của Kh vẫn có, nhưng khả năng thanh toán bị giới hạn bới các chi phí khác nên bán hàng ảnh hưởng chung là chậm Mình đang chạy chương trình KM để kích thích nhu cầu mua sắm của bà con đây ạ, ai rảnh vô nhà em chơi.
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào Đồng ý với bạn - Cái này chính là vấn đề nan giải đây, người bán tự kéo nhau dìm nhau xuống uống no nước đấy, lãi quá mỏng dần dần sẽ sát giá nhập thì người bán sẽ không còn hứng thú mà bán hàng nữa, rồi chẳng bao lâu sẽ phá sản thôi. Tâm lý người mở shop sau luôn xem người trước bán thế nào để báo 1 giá rẻ hơn, tưởng như vậy là cạnh tranh kéo khách, nhưng vô hình chung lại là hại luôn cả chính mình, vì khi đã bán giá giảm rồi, rất khó để lên giá, mà nếu cứ giảm mãi như vậy, sẽ không có lãi nữa thì không thể tồn tại shop được nữa. ( vấn đề này mình nêu ở khá nhiều top rùi ). Theo mình hãy cạnh tranh tốt nhất bằng dịch vụ và uy tín, mang tới cho khách hàng sự hài lòng nhất thì mới tồn tại lâu dài được, còn cách giảm giá để cạnh tranh chỉ là thứ yếu về lâu về dài nếu tài chính không trụ được thì chủ shop là người làm không công ạ, thế thì chắc chắn không thể tồn tại shop được nữa. Cho nên các mẹ bán hàng thấy người khác giảm giá thì đừng có dao động, cứ vững tin vào mình, vào chất lượng sản phẩm của mình, mình nhiệt tình, trung thực, làm ăn đàng hoàng thì chắc chắn mình sẽ có thị phần khách của riêng mình.
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào Tơ cũng phân vân cái vấn đề này lắm, Doanh thu- chi phí- lợi nhuận. Đau hết cả đầu lên. Tớ ủng hộ ý kiến của mẹ nó. Mình cạnh tranh = chất lượng sản phẩm và dịch vụ sau bán hàng nữa. Giá cứ down mãi thì chắc sập tiệm thật.
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào Cũng đau đầu lắm các mẹ nó à. Đối thủ thì giảm giá gần như không lợi nhuận, mình thì cắt giảm chi phí nâng cao chất lượng dịch vụ cũng không đột phá được, làm gì cũng khó khăn.
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào Đúng đấy bạn ạ, người bán hàng cùng mặt hàng với nhau hay có tâm lý kiểu như các cụ ngày xưa có câu" hàng tôm , hàng cá" , đó là cạnh tranh không lành mạnh và không bền lâu được. Nếu người bán biết đoàn kết và tự nâng cao chất lượng dịch vụ của mình, cạnh tranh , hợp tác cùng có lợi sẽ tốt hơn là kéo nhau dìm nhau uống no nước. Chia sẻ với bạn,hồi mình bán hàng chưa có nhiều người bán sản phẩm như mình, sau này mình nghỉ rồi bán lại thì có rất nhiều người cùng bán, tuy nhiên mình vẫn để 1 mức giá hợp lý nhất, không quá cao, không quá thấp, đảm bảo cho người mua không bị hớ, người bán không hậm hực vì giá thấp lãi mỏng chứ mình không muốn chạy đua theo phong trào giảm giá. Trộm vía mình vẫn có khách đều đều , nhiều khi bận rộn vì trả lời ĐT, PM, Y!M của khách, nhưng mình luôn cố gắng để trả lời tất cả mọi câu hỏi của khách bất kể giờ giấc nào, cố gắng không lỡ ship của ai, nếu có lỡ phải xin lỗi họ..... đó là sự nhiệt tình của mình với khách làm sao để mang lại cho khách sự hài lòng nhất, vì mình luôn tâm niệm: ngoài mua hàng khách còn mua cả thái độ của người bán hàng nữa, vì thế khách sẽ không phụ công mình nếu mình cố gắng đâu các bạn ạ Chúc các mẹ ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ để mang lại nhiều hơn nữa sự hài lòng của khách nhé
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào Cũng đồng ý với quan điểm của chị. Em đang đau đầu về vụ cạnh tranh giá đây.