Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào Trời mấy hôm nay nắng nóng quá. Các mẹ hôm nay bán hàng thế nào? Nhà mình thì chậm hơn hẳn hồi đầu hè...............
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào Thời buổi này kinh doanh khó khăn các mẹ đều phải cố gắng kiếm,ai ai cũng kinh doanh cả nên khó khăn thật
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào Mình mới tập tành kinh doanh, hôm qua có 2 đơn hàng vui ơi là vui dù đi ship hàng trời nắng về đau đầu cả buổi tối. Hôm nay mới có 1 đơn hàng, bớt vui 1 ít rồi. Không biết ngày mai có tịnh tiến về 0 luôn không nữa
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào Hay nhỉ, hnay em lại " Chẳng có gì" rồi. 2 ngày liên tiếp rồi c à. E đi giao hàng thường đi buổi tối cho đỡ nắng, chứ trời này ra ngoài "vỡ đầu"
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào Hàng của mình mỗi dịp tết còn đắt hàng, ngày thường thì ko bán được.
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào nhà e cũng thế. dạo này bán hàng chán chán thế nào ấy. ko đắt hàng bằng năm ngoái. em thì chẳng có thời gian để giao lưu như các mẹ nên ko bán dc hàng mấy. buồn ghê cơ.
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào nhưng khách cần giao ban ngày vào giờ hành chính thì sao nhỉ bạn 3. T thì cứ vác ba lô chạy ngoài trời nắng đấy, sắp thành bao công oy
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào Dạo này nắng nóng bán hàng chán => tích cực đi buôn dưa lê và đi mua sắm các nhà khác. haha
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào Đúng là nắng nóng dư lày - lên đây chém gió và buôn bán cho mát các mẹ nó ơi.....................
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào Cuối ngày rồi, hnay " MÓm" rồi các chị ơi. Mọi ng thế nào ạ, em 2 ngày liên tiếp rồi.
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào Trời 1 ngày doanh thu 11tr+54tr mà còn la thất thu nữa áh? Đúng là "nóng" thật đấy!?
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào Em nhớ ko nhầm thì chị: shopchiem có 1 bài commnet doanh thu của chị ấy Tb mỗi tháng 2 shop hơn 1 tỷ cơ mà . Nên chị ấy bán than cũng có lí Mình bán cả tháng cũng chỉ hơn cái chỗ bán lẻ 1 ngày của chị ấy tý. GATO quá đi mất!
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào Các mẹ chỉ kinh doanh tay trái còn mình thì trước cũng là tay trái rồi liều bỏ hẳn cty sau 9 năm gắn bó ở nhà đây thành con buôn mất rồi. Đúng là nếu bán ở nhà mình mà ko mất chi phí gì cả mà đông thế thì cũng vui nhưng khi mọi thứ đều đặt lên bàn cân đi thuê nhà đặc biệt trước đây mình chỉ đi làm hưởng lương người khác trả (nghĩ lại vẫn thèm và nhớ cảnh cầm thẻ ATM đến hẹn lại ra quẹt thẻ...) nhưng nay khi quyết định nghỉ hẳn công việc để giờ trả lương cho 12 người khác thì cũng đau đầu lắm các mẹ nó ah. Nhà mình có hơn 100 đại lý ở các tỉnh 1 ngày có hơn 1500 khách trên web - cái này mình đầu tư công nghệ đỉnh cao tốc độ xử lý nhanh hơn 99% các website khác ko tin các mẹ cứ thử vào 1 lần cho biết !!! , 20-40 đơn đặt hàng và giao hàng từ xa trực tiếp hay qua chuyển phát nhanh 50-100 khách hàng truyền thống qua đường và độ 300 khách hàng quen thường xuyên lượn lờ mua hàng cho mình và người thân - Mình làm CRM khá là tốt, hihi cái này phải cám ơn cty cũ đào tạo nha
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào Đọc xong bài này thì không vào web của bạn tham khảo không được, mình cũng chuẩn bị đi theo hướng của bạn (bỏ hẳn cty, ra ngoài bơi...) he..he.... Nhìn bạn chuyên nghiệp từ bài viết đến cái web thì sự thành công là chắc chắn rồi. Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ.... p/s: CRM có phải là Customer - Relationship - Management không ạh? Bạn đầu tư thời gian bao nhiêu năm để đạt đến thành quả của ngày hôm nay thế?
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào Vào đây thấy ngưỡng mộ các mẹ quá. Mình mới tập tành mà thấy nản quá
Ðề: Dạo này các mẹ bán hàng như nào Chị có thể chia sẻ thêm từng bước và cách làm. Đặc biệt là những tips nho nhỏ để KH nhớ tới mình và giới thiệu thêm không. E vốn lâu nay chỉ giao hàng phụ gd. Giờ tập tễnh ra ngoài tự lập. Nguồn hàng có sẵn rất tốt nên coi như bước đệm e có cơ sở không thua ai. Nhưng mấy tháng nay mỗi tháng e bán đc gần nửa kg là cao lắm r :'( (e bán yến sào)