Em cũng thèm đi chơi quá. Năm ngoái đi chơi hết 30M rồi. Năm nay đang muốn tiết kiệm tý, đi 1 chỗ thôi
Mục tiêu nhà mình năm nay là 150tr, hơi quá sức vì có con nhỏ thấy tiêu gấp đôi khi còn 2 vợ chồng. Mong cả nhà mạnh khỏe là vui rồi. Cơ mà mấy tháng gần đấy mình bị nghiện mua sắm đâm đốt tiền kinh quá. Như kiểu sau 1 năm chửa đẻ nằm nhà chỉ mặc đồ bầu k mua sắm gì giờ mua bù ý. Có tháng tiền mua quần áo đã 7tr..hic.Giờ đang cai nghiện. Cố gắng! cố gắng!
Gần giống nhà em, nhà em căng hơn ạ Nhà em 5 năm tới chẳng thể nào mà tk nổi Trước mắt năm tới sẽ là 1. Trả nợ đều đặn 11tr/tháng 2. Tiền học con lớn: 3tr 3. Tiền con thứ 2: 1.5tr 4. Tiền con thứ 3: 1,5tr 5. Chi phí sinh hoạt gia đình: 6tr Làm sao để hàng tháng có được từng đó là cả một cố gắng, nỗ lực, chỉ mong công việc và sức khỏe tốt để cày cuốc, 2 vc tự do, tự kinh doanh nên k có lương cố định
e chưa có gia đình nên nhiều lúc tiêu hơi quá tay, các mẹ có cách nào cho bớt cái tính này ko để e tiết kiệm với ạ
đúng vậy mn ạ, có hôm e đi lượn qua mấy hàng giày, cố ko vào rồi, mà về tới nhà e còn quay lại mn ạ. Thiết nghĩ, h nên kiếm thêm thu nhập, chứ khó tiết kiệm mn ạ, nếu cứ nghiện thế này
tớ cũng chỉ mong 50 triệu thôi, h kiếm tiền khó khăn giá cả leo thang .... thuê nhà-- rồi con cái --sữa bỉm ngập đầu
Hic. Đọc mục tiêu của các mẹ đề ra mà em thấy xấu hổ quá. . Giờ công việc của em còn chưa ổn định nữa. Chỉ hi vọng năm tới công việc ổn định hơn, và mong dự định buôn bán sẽ ổn thôi ạ
Còn một khoản nợ chị gái 11 triệu Nợ một người không xác định => Phấn đấu mỗi tháng tiết kiệm 2 triệu để trả nợ và cuối năm mua xe. Ôi cái cuộc đời, thằng ăn trộm xe của e, e khinh nó, khinh cả nhà nó. (
Năm 2016 em đặt mục tiêu 300tr để mua nhà mà không thành công. An ủi là cọc đc một mảnh đất em khá ưng. Mục tiêu năm sau là tháng 1 thanh toán hết 40tr tiền nợ, cũng như đòi hết nợ về để còn ăn Tết. Tới hết năm 2017 xây được cái nhà trên mảnh đất mới mua!!
nghe các mẹ đặt mục tiêu 100tr trở lên em ngưỡng mộ quá, như em năm nay đầu năm nằm viện rồi đủ thứ thuốc thang khám đi khám lại cũng tốn 1 khoản khá khá, em chỉ mong gia đình khỏe mạnh là mừng lắm rồi, sau đó đặt mục tiêu với vay mượn thêm mua 1 mảnh đất nhỏ nhỏ để có chỗ cắm dùi mà ko biết có đạt được không nữa Thôi cứ đặt ra để phấn đấu chứ ko chẳng biết đến bao giờ!
Năm nào mình cũng lên kế hoạch tài chính gia đình và kế hoạch các việc cần làm. Cơ mà năm 2016 này kế hoạch việc cần làm đạt 70%, còn tài chính thì 20%! Bùn ghê gớm! Hy vọng năm sau đổi vận hơn !
Đọc mà thấy thèm với mức thu nhập của các chị quá. E thấy tủi thân vì thu nhập của 2 vc chỉ đủ trang trải cs với huhu