http://www.lamchame.com/forum/threads/tai-lieu-ve-dat-ten-con-hop-tuoi.1629524/ bạn thử đọc bài này của mình xem có tìm được tên hay cho bé ko
Hic tình hình là khó quá ạ! Thằng anh tên là Nguyễn Hoàng Phong Anh, theo đệm của bố nó rồi ạ. Lần này con gái em quyết giành lại quyền lực, lấy đệm Nguyễn Ngọc của mẹ. Tính em rất rất rất cầu kỳ, muốn đặt tên các con là phải gần gần, giông giống nhau, thể hiện rằng mình có tính toán từ đứa đầu đến đứa cuối (Em xin lỗi nếu làm chủ nhân phật lòng chứ em nhiệt liệt phản đối kiểu đặt tên con kiểu như: Nguyễn Hạo Nhiên - Nguyễn Hà Hải My - Nguyễn Tuệ Minh hay Nguyễn Văn Ngọc - Nguyễn Thị Cẩm Quyên - Nguyễn Thị Kim Ngân, hic, khoan nói đến chuyện tên có hay hay ko, nhưng chả thể hiện 1 tí ti gắn kết nào giữa các con cả! Chỉ thể hiện là đẻ đến đứa nào đặt tên đứa đó!!!) Thêm nữa là em muốn tên con phải độc, lạ (Search trên google ko có hoặc có ít càng tốt ạ - Hay hay ko hay còn tùy quan điểm của từng người, nhưng về tiêu chí này em rất ưng cái tên thằng bé đầu nhà em ạ!). Giờ lại là con gái nữa nên em thêm tiêu chí điệu nữa, và là sinh đôi nên 2 chị em phải có sự gắn kết riêng bên cạnh sự ko-tách-rời thằng anh chúng nó (hic!) Tóm lại em tính mấy anh em nhà nó phải có tên 4 chữ, để có sự gắn kết thì 2 đứa sau này phải là "xxx Anh" hoặc "Anh xxx". Sau một thời gian vật vã, em nhận ra 1 điều: - Tên nào kết hợp với Nguyễn Hoàng cũng hay hơn Nguyễn Ngọc. - Tên điệu thì phải đi cùng Nguyễn Hoàng, muốn đi cùng Nguyễn Ngọc lại ko đc điệu (đặc biệt rất khó kết hợp với "Anh"). Hu hu hu, đau đớn quá các Mẹ ạ! Cảm ơn các Mẹ đã kiên nhẫn lắng nghe cái quan điểm của em!
ko liên quan lắm nhưng m tên là Nguyễn Ngọc Phương Chi, em gái mình tên là Nguyễn Ngọc Phương Nhung. và bọn mình nhận thấy tên dài thật là khổ sở. nhất là những lúc vội vàng mà phải điền tên vào nhiều loại giấy tờ. ----------- Về tên con thì mình đặt tên bé đầu con trai là Hoàng Phúc Hưng, đứa sau nếu đặt con gái định là Hoàng Phúc An nhưng thằng anh nó tự đặt tên cho em là Hoàng Linh An và Hoàng An Linh,.. Thằng anh mới 4 tuổi nhưng suốt ngày bắt mẹ nở cho nó 2 em. Nếu đẻ con trai thì đặt là Hoàng Phúc Thịnh . ---------- 2 bạn quê ở đâu. Mình thấy chị gái mình quê gốc ở Quảng Bình, sinh ra tại Hải Phòng đặt tên con là Hải Bình. Thấy rất hay và ý nghĩa. ----------- Ngày xưa đi học thì lớp mình toàn những bạn tên hay. và đầu sổ là 2 bạn Nguyễn Nữ Hoàng Anh Huỳnh Nữ Quỳnh Anh ... ^^
bây jo rất đơn giản bạn chọn ra những từ lót kết hợp với chữ Anh và chọn ra tên thích nhất
VC mình đều ở HN bạn ạ. Nói thật mình ko phải người mê tín nên cũng ko quan trọng chuyện hợp mệnh hợp tuổi mấy.
Zạ dồi Mn ạ, nên mới ngậm ngùi chấp nhật thực tế là cứ "Anh" thì phải đi cùng Nguyễn Hoàng. Hu hu! Ko thể để bố chúng nó sung sướng thế đc!
Mình cũng ko mê tín. nhưng đôi khi nghĩ vì con. nếu cái tên mà thay đổi số mệnh được thì tốt biết bao. cũng chẳng mất j.