Chết cười các mẹ ah!tối qua em nói chuyện với anh xã là mai em đi đặt vòng a ah.Con gái ngồi ngay đấy cung bon chen ,mẹ đặt vòng cho con với nhé,màu vàng ý mẹ ah!hihi.....trẻ con nhiềunhiều khi phát biểu hay nhỉ các mẹ nhỉ!có mẹ nào như e ko vào đây chia sẻ nhé!
Ðề: Đặt vòng cho con với! thì con nhỏ không hiểu gì mà nị ngày sau con lớn hiểu ra mà nhớ lại chắc sẽ xấu hổ lắm nhỉ
Ðề: Đặt vòng cho con với! Đuúg là trẻ con,ngây thơ đáng yêu quá chị ạ.Lạc đề tý,tranh đồng hồ nhà chị đẹp quá
Ðề: Đặt vòng cho con với! Bé chưa biết gì nên nói theo mẹ, iu quá. Bé nhà em thì kêu mẹ đẻ em bé đi, mẹ không đẻ con đẻ nhé !giờ em bầu rồi .
Ðề: Đặt vòng cho con với! bé nhà bạn cũng iu quá .trẻ con thật đáng ui.ko có bọn nó mình già nhanh lắm đấy mẹ nó nhi?.hi
Ðề: Đặt vòng cho con với! Nhà mình thì còn thế này cơ, bố Tôm để cái BCS dưới ga trước lúc đi ngủ (nhà mình vẫn cả nhà trên 2 giường nối sát nhau) thế là thằng con lẩn mẩn sờ được: - "Mẹ ơi ở đây có cái gì í mẹ ạ?" - "Không có gì đâu con" vừa nói mình vừa mắc màn, quay lại đã thấy thằng con moi lên bảo: "Mẹ bóc kẹo cho con". Đành bảo: Kẹo này của bố cay lắm, con không ăn được! Từ hôm ấy bắt xã đút túi quần.
Ðề: Đặt vòng cho con với! đọc chuyện của top mà mình buồn cừoi quá, đúng là các con đáng yêu vô cùng yêu thế chứ lị
Ðề: Đặt vòng cho con với! Bé nhà mình sau khi ăn no, chỉ vào bụng của con và nói: mẹ ơi con đau bụng, chắc là có em bé rồi, con có bầu rồi! .