Chào cả nhà Tình hình là em đang sốt cả ruột 2 tuần trở lại đây, chồng em bị đau bụng ở dưới xương sườn bên phải, đau quặn từng cơn, tập trung nhiều vào sáng sớm, có khi còn tê hẳn chỗ đó. Ban ngày thì lúc đau lúc không, đau không phân biệt no, đói. Mọi sinh hoạt ăn uống vẫn bt, không có gì thay đổi, trừ việc bị đau bụng Đi viện đa khoa gần nhà, rùi viện ĐH Y, hết chụp X-Quang, siêu âm mầu ổ bụng, xét nghiệm máu, nội soi đại tràng, tất cả đều bt, nhưng bụng thì vẫn cứ đau Em đang bối rối không biết chồng embị làm sao nữa. Cả nhà ai biết thì tư vấn cho em nhé. Em xin cảm ơn.
Ðề: Đau bụng không rõ nguyên nhân???? Giống bố mình cũng bị vậy, đi khám ở viện 103 kết quả bị sỏi thận.Nếu bị như vậy bố mình chịu khó uống râu ngô bông má đề và bút tre măng đun lên rồi uống sau 1 tháng đi kiểm tra cũng gần hết, bố mình kiên trì uống tiếp giờ khỏi hẳn. Bạn thử vào viện 103 kiểm trả lại xem nếu giống bệnh của bố mình bạn thử bài này cho chồng bạn xem nhé.