Một buổi tối thật buồn, cô đơn, hụt hẫng, mất hết cả lý trí. Mình ko còn là mình của ngày xưa? HP là đây ư? Sự đồng cảm, tiếng nói chung giữa 2 vợ chồng đâu mất rồi? Tại sao anh luôn cáu gắt với em? Tại sao anh ko hiểu lòng em? Sao luôn cau có mỗi khi trở về nhà. Tại sao anh luôn vô tâm như thế? Mình thật sự cô đơn và trống trải.Ôi cuộc đời...nghiệt ngã lắm thay !
Bình tĩnh nào bạn ơi , nhiều người còn mệt hơn bạn nhiều , cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ hi hi ...................
ối giời, ông xã nhà này cũng thế, đi làm bực dọc gì ở cơ quan về gắt vợ con như mắm tôm. Ngày yêu nhau thì đâu có thế. Dần dần mình cũng quen, chẳng thèm tức, chẳng thèm giận, cứ chơi đùa với con hoặc kệ việc mình mình làm. Thế là lúc sau hết cơn lại tự nhẹ nhàng với vợ con. Chúc vợ chồng bạn hiểu, thông cảm nhau hơn và hạnh phúc trong cuộc sống!
Bạn ơi, đó là chu kỳ của hôn nhân... bình tĩnh, tự tin,sáng suốt nhất định sẽ chiến thắng đấy!!! Sau 10 năm hôn nhân mới được coi là bền vững và thấu hiểu... mình sắp chạm ngưỡng ấy rùi...
hi.ừ nhỉ . Các bạn nói đúng lắm, ko tội gì mà tức nữa, tức mệt mình ra, lại bị già, bị xấu đi, Thôi cố gắng vui vẻ để trẻ đẹp hơn ông xã dài dài một chút nhỉ. cảm ơn mọi người nhé...
chịu đựng làm gì hả chị, làm gì có ai chịu đựng được mãi, có thì nói thẳng với chồng, hai vợ chồng nói chuyện thẳng thắn với nhau chẳng tốt hơn là cứ tự mình nghĩ rồi lại buồn lại thấy tủi thân và ấm ức và khóc, đêm nằm giả vờ khóc hức hức thật to vào hihi. Cố lên nha chị
Mình cũng thế, thấy chồng cau có là hỏi lại chồng ngay. Lý do gì? Chồng không trả lời mình lại lẳng lặng đi làm việc khác. Chơi với con, đọc báo, đánh games. Ông chồng thấy hai mẹ con chơi với nhau thì cứ lân la đến hỏi chuyện. Rồi một lúc sau quay ra nói chuyện như không có chuyện gì xảy ra.