Ðề: “Dạy” chồng làm… bố mẹ này may mắn nhé,nhiều ox lười như hủi ấy ạ.Nhìn thấy con ị đã chạy mất dép rồi ý.
Ðề: “Dạy” chồng làm… bố em nghĩa việc chăm con là việc chung, sao vợ chồng không cùng nhau chia sẻ ạ. hàng ngày, cả 2 vợ chồng cùng đi làm, làm về, chồng ngồi xem tivi trong khi vợ bận bịu túi bụi, nhìn cảnh này chạnh lòng quá ạ.
Ðề: “Dạy” chồng làm… bố Mỗi việc tắm cho con là chồng mình không làm được thôi. Chứ còn mấy việc kia chồng mình còn làm giỏi hơn mình nữa ý hihi. Chồng mình nấu ăn rất là ngon nữa ăn ở nhà mà như là ngày nào cũng đi nhà hàng vừa ngon vừa đẹp mắt