DẠY CON NGOAN KHI MẸ TẠM BIỆT BÉ ĐI LÀM! Hầu hết các bé dưới 2 tuổi, đặc biệt là dưới 1 tuổi sẽ quấy khóc rất nhiều đòi mẹ, thậm chí quấy phá… khi mẹ ra ngoài trong khoảng thời gian hơn 1 tiếng mà không cho bé đi cùng. Chính vì điều đó mà rất nhiều mẹ chọn cách trốn bé, hay ra ngoài khi con đang mãi chơi, ngủ, không để ý… Nhưng điều này không tốt chút nào trong việc dạy con ngoan vì nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến tâm lí và cảm xúc của bé. Trên 7-8 tháng tuổi, bé đã bắt đầu nhận thức được gương mặt quen thuộc của mẹ, và biết được mỗi khi mẹ không kề bên, do đó bé thường rất quý mến và có xu hướng bám mẹ (người thường xuyên gần gũi bé nhất). Nếu mẹ lén bé trốn đi mà bé không biết, khi nhận thức được sự “mất tích” của mẹ, bé sẽ vô cùng lo sợ, buồn bã… Vì thế, để dạy con ngoan, mẹ không nên trốn bé, mà hãy đường hoàn vẫy chào bé ra đi với sự trợ giúp của bố hoặc của ông bà. Đầu tiên, mẹ nên nhờ một thành viên trong gia đình bế bé, và sau đó thì đùa giỡn với bé trong vòng 5-10 phút. Lưu ý là cả mẹ và người bế bé phải cùng đùa giỡn và tương tác với con. Tiếp sau đó, mẹ nên nói với bé một cách trìu mến: “Mẹ phải đi làm, mình đùa thêm tí nữa thôi nhé” kèm theo thái độ nhìn về phía cửa, chuần bị đồ để đi, vẫy tay…việc này vừa mang tính thông báo vừa giúp bé chuẩn bị tâm lí khi phải xa mẹ. Khi chuẩn bị đi, mẹ đừng quên hôn tạm biệt bé và nhẹ nhàng nói: “Mẹ đi làm nhé, con ở nhà ngoan nha”,và người bế bé thì vuốt ve, an ủi và rùi rì với bé “Yên tâm con nhé, có bà/cô/dì ở đây mà, chiều mẹ sẽ về với con thôi”. Có thể bé sẽ khóc và đòi mẹ, nhưng người bế bé nên tiếp tục vuốt ve và hôn bé, còn mẹ thì cứ dứt khoát đi (không nên chần chờ hoặc quyến luyến – chỉ làm tình trạng tệ hơn) và nói: “Chiều mẹ sẽ về mà, mẹ yêu con lắm”, và mi gió bé cho đến khi nào đi khuất tầm mắt của con.
Ðề: Dạy con ngoan khi mẹ tạm biệt bé đi làm! mình thì sáng ra còn ko theo, nhưng buổi tối về con ko rời. Toàn phải trốn, ko trốn ko được ấy ạ. Con chắc chắn sẽ khóc.
Ðề: Dạy con ngoan khi mẹ tạm biệt bé đi làm! nhà tớ đi làm con cũng không theo, nhưng lớn lên tí thì theo nhưng mà cũng ko quá bám mẹ
Ðề: Dạy con ngoan khi mẹ tạm biệt bé đi làm! hihiii con mình đứa đầu ko có khái niệm đòi theo mẹ, còn đứa t2 đang xem thế nào? tương lai chắc làko
Ðề: Dạy con ngoan khi mẹ tạm biệt bé đi làm! Nhìn con khóc thật là thương, xa con sao mà khó, nhất là ngày đầu các mẹ đi làm trở lại
Ðề: Dạy con ngoan khi mẹ tạm biệt bé đi làm! Sáng nào đưa con đi học bạn ý cũng bảo "mẹ đi lượn 1 tý rồi đi học". Lúc đưa vào lớp thì bạn ý ko khóc nhưng cái mặt cứ buồn buồn. hjc
Ðề: Dạy con ngoan khi mẹ tạm biệt bé đi làm! Mình chưa bao giờ trốn con để đi làm cái gì cả, đi đâu làm gì cũng nói, trộm vía con mình ít khi đòi theo mẹ lúc đi làm lắm, nếu hôm nào khóc lóc thì là do nguyên nhân khác. Chủ nhật có thời gian mình hay cho bé đi chơi công viên hoặc mấy trò máy bay, tàu hỏa. Đến lúc về nhà thì có cơ hội là mình sẽ nói cho con nghe, mẹ phải đi làm kiếm tiền còn có tiền cho con đi học, mua sữa, đi chơi ô tô tàu hỏa. Con mình mới bập bẹ biết nói thôi nhưng mình nói nhiều bé nhớ, thế là hôm sau bảo mẹ chuẩn bị đi đâu nhỉ, con liền bảo đi làm, mẹ lại hỏi mẹ đi làm làm gì, con: để chơi ô tô tàu hỏa cứ thế nhiều bé sẽ nhớ và hiểu vấn đề, lần sau còn bye mẹ đi làm nữa
Ðề: Dạy con ngoan khi mẹ tạm biệt bé đi làm! Bé đầu nhà mình thì không đòi theo mẹ, nhưng cu sau thì đòi theo mẹ ghê gớm! Đi học thì không sao, về tới nhà thấy mẹ là bám lấy mẹ luôn, đi đâu cùng đòi đi theo mẹ.
Ðề: Dạy con ngoan khi mẹ tạm biệt bé đi làm! Bé nhà mình đã gần 15 tháng đang tập đi, trẻ con thật ngộ nghĩnh và đáng yêu
Ðề: Dạy con ngoan khi mẹ tạm biệt bé đi làm! Mình đi làm thì con ko khóc, chỉ có ông thỉnh thoảng về chơi là con cứ bám rịt lấy ông. Mà đc cái ông quí cháu, chiều cháu nên cứ ôm cháu suốt. Đến lúc ông về thì khóc như mưa ấy....
Ðề: Dạy con ngoan khi mẹ tạm biệt bé đi làm! Bạn này nói làm mình nhớ ông ngoại quá ngày trước còn bé chỉ theo ông, ông dỗ, ông ru ngủ
Ðề: Dạy con ngoan khi mẹ tạm biệt bé đi làm! Bạn tập dâ dần cho bé, đều quan trọng là khi tạm biệt bé bạn cần thực hiện một cách dứt khoát . Chúc bạn thành công nè