Ðề: Dạy con sống tình cảm hơn com gai thì nhẹ nhàng nè, tình cảm nè, chơi cả ngày ko thấy tiếng, con trai thì trời ơi, nhà mình lúc nào cũng ầm ầm nếu có 2 đứa ở nhà, nhưng bọn chúng cũng đáng yêu lém
Ðề: Dạy con sống tình cảm hơn Mấy hôm rồi đi dạy bơi, có 1 cậu bé tên Khang đi bơi dưới ở hồ bơi bên Khách Sạn Bảo Sơn rất nghịch, cứ nhảy ầm ầm và đòi sán lại amyas bé học trò em dạy để trêu các bạn. Hỏi ra mới biết bé bị tặng động, mẹ bé mệt mỏi và vất vả với cháu nhiều. Lúc cậu bé sán lại cạnh em thì cứ đòi phá mấy bạn đang học. Nhưng em nói nhẹ, nói nhẹ, thật nhẹ, cậu bé nghe lời và còn ngoắc tay đồng ý không nghịch. Ngoan ngoan 1 lúc cậu bé đòi thầy giáo dạy bơi cho cậu bé sang học bơi em. Lại đòi ôm cô giáo 1 cái. Đúng thật là con trẻ cần tình cảm và nhẹ nhàng. Đừng nóng nảy với bé. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, dịu dàng, dịu dàng, dịu dàng thì cả trẻ bị tăng động hay không, ta cũng có thể dạy bé sống tình cảm được đấy các mẹ ạ
Ðề: Dạy con sống tình cảm hơn Tình yêu thương rất quan trọng trong cuộc sống và mình sẽ dạy cho con mình cách yêu thương và tình cảm hơn:d
Ðề: Dạy con sống tình cảm hơn Chồng em là một người sống rất tình cảm và nhẹ nhàng, còn em thì hơi bị nóng tính. Em hy vọng với sự dịu dàng của chồng thì sau này con gái con trai em sẽ tình cảm và diụ dàng như bố nó, bây giờ mẹ nó đang phải học cách kiềm chế bớt nóng giận đấy.
Ðề: Dạy con sống tình cảm hơn Cả nhà tham khảo bài này nhé !!! http://vn.360plus.yahoo.com/nangluongduongsinh/article?mid=21
Ðề: Dạy con sống tình cảm hơn Mẹ mà biết quan tâm đến bố và biết hướng cho nên làm những điều như thế thì chắc chắn bé sẽ sống có tình cảm hơn với gia đình