Chia sẻ cho các mẹ có con biếng ăn nè. Nhok nhà mình 9m15d, 8kg. Biếng ăn kinh khủng, sữa uống ngày chưa nổi 600ml. Sau đợt ốm viêm phế quản thì lại càng biếng ăn. Được giới thiệu mình mua BigBB về cho con uống thì trộm vía đã chịu ăn hơn. Tuy chưa ăn nhiều như con người ta, nhưng con đã chịu há miệng ăn là mình mừng lắm rồi, sữa cũng chịu khó uống hơn. Mẹ nào có con biếng ăn thì thử xem sao nhé
Không chỉ là chọn đồ ăn, hãy khiến bé hứng thú hơn với bữa ăn hàng ngày ở nhà khi bạn cho phép bé lựa chọn đĩa, bát ăn hay cốc uống nước. Bé sẽ mong đến bữa ăn để được tự mình lựa chọn xem hôm nay mình sẽ ăn bát có hình con thỏ hay con hổ? Màu đỏ hay màu xanh?
Mình lúc đầu cũng ko dám cho uống, nhưng thấy con bị viêm phế quản mãi mới khỏi, nên mới quyết định cho uống để tăng sức đề kháng. Nhưng trộm vía thấy con ăn được hơn ah
Nhok nhà mình có đợt biếng ăn quá mình cho nhin luôn, vài ngày sau thì chuyển qua ăn BLW nhưng cũng ko ăn thua. Con toàn ném đồ ăn đi thôi, xong rùi khóc ko chịu ngồi ghế ăn. Có con biếng ăn khổ lắm
trước thằng ku em trai nhà em cũng lười ăn lắm. cả nhà phải kết hợp tạo ra những âm thanh thật lớn để nó khóc rồi há miệng to, sau đó mẹ phải đút thật nhanh bột không nó lại ngậm miệng. chính vì thế em nghĩ nếu mình lấy ck mà sinh đứa con nó lười ăn thì đúng là khổ ơi là khổ
Đúng rồi đó bạn. Có con biếng ăn bố mẹ cũng stress lun. Không cho ăn thì tội, rồi xót con gầy. Mà hì hục nấu , xong cho ăn lại không ăn, mà càng ép con lại càng biếng ăn.
Thay vì nhồi nhét trẻ phải ăn một loại đồ ăn nào đó vì chúng bổ dưỡng hay đắt tiền, hãy đơn giản là cho trẻ có quyền lựa chọn đồ ăn, để trẻ tự ăn và dừng khi nào bé muốn. Bạn chỉ nên đóng vai trò hướng dẫn, khuyến khích trẻ mà thôi.
Nghĩ mà thương các bé ở vùng núi cao, dân tộc không có đủ cơm mà ăn, nhìn mấy bé ở thành phố, nhà có điều kiện được chăm sóc cẩn thận mà hễ thấy đồ ăn là ném bỏ, khóc lóc nhiều lúc vừa buồn vừa bực
Trên lý thuyết là vậy, nhưng thực tế mẹ nào có con biếng ăn mới hiểu. Con ko chịu ăn ngay cả miếng đầu tiên thì làm sao biết đc có thay đổi khẩu món hay không??? Cho ăn dặm tự chỉ huy thì ngồi vào là khóc, đòi ra, ném đồ ăn. Cái gì cũng phải thực tế, qua trải nghiệm bạn ạ...
Đúng rồi ah bạn, trẻ con thời nay đầy đủ quá rồi nên khó chăm hơn nè. Chứ hồi xưa đứa nào cũng lăn lóc hoài mà có thấy ốm đau gì đâu. Bây giờ cứ hở xíu là sổ mũi, ho...não hết cả ruột
Có gì đâu nè. Tại mình cũng có con biếng ăn nên rất hiểu với những mẹ đồng cảnh ngộ. Mình chia sẻ chỉ muốn các mẹ giống mình thử xem có hiệu quả ko nè
Bé con nhà mình không bị biếng ăn nhưng lại bị kém hấp thụ, ăn không biết trôi hết đi đâu
Mình thấy cái bigbb cũng ghi là cải thiện hệ tiêu hóa ah, với bé nhà mình thì thấy ăn tốt hơn. Còn không biết có hợp với con nhà mn ko nè
Đúng là mẹ nào có con biếng ăn mới hiểu nỗi khổ này, thử qua biết bao loại thực phẩm bổ sung, dùng đủ mọi cách mà con vẫn không chịu ăn ngoan chứ