mình sinh thường 2 đứa, chỉ kết luận 1 câu : nhớ đến già. Ôi sao mà đau thế chứ, nghĩ đến đi đẻ mà vẫn còn run cầm cập. Nhưng mình nghĩ đẻ thường đã đẻ xong là coi như xong (đau trc khi đẻ) còn đẻ mổ thì mổ xong cái cuộc đau mới bắt đầu. MÌnh nghĩ là nếu mà cố chịu đau mà đẻ thường được thì vẫn hơn vì đẻ thường xong chỉ nằm viện 1 ngày, đẻ thường xong có thể đi lại và bế con ngay được và sau 1 tuần là có thể đi lại khắp nhà rồi mặc dù vẫn còn yếu nhưng k đến mức nằm bẹp như đẻ mổ. Kết luận là nếu chịu đau thường được thì sau đẻ sẽ nhanh hồi phục, còn k muốn đau đẻ thì chịu khó đau vết mổ thôi.
Mình đẻ mổ tuy đau nhưng đau sau, còn mình vẫn thấy ngưỡng mộ các mẹ đẻ thường, vì thấy quằn quại ý, lão chồng mình thấy mình đau quá thì bảo là thôi đứa sau e cố gắng đẻ thường nhé, nhưng mình biết thừa là mổ đứa đầu đứa sau vẫn mổ thôi, với lại nói thật là k đủ dũng cảm để đẻ thường, ngẫm thấy phụ nữa mình giỏi thật
ui đọc lại mà cảm giác lại mới như ngày hôm qua, may quá thế nào hôm đấy lại ngồi tỉ tê viết được, hihi coi như một kỷ niệm của lần vượt cạn đầu tiên các mẹ ạ
đọc bài của mn cảm động quá, ngày xưa mình cũng đẻ mổ, đau lắm mà giờ ai hỏi cũng chỉ biết kêu đau thôi
mình cũng đẻ mổ...nhưng nhà có người nhà hay sao mà đc đối đãi khác mẹ nó....mình thấy sướng từ đầu đến cuối...hihi..may quá....
Chak mn đẻ dịch vụ ah,mình xót tiền nên k chuyển sang dịch vụ ấy ,nhớ mãi cảnh con khóc mà 1ng nhà chăm cả con,cả mẹ,chứ nếu có thêm ng nhà vào chăm sóc thì cũng đỡ hơn mn ah. Chúc mừng mn mẹ tròn con vuông nhé,bé con nhà mn lớn chưa?
Vào đây đọc cũng nhớ lại kỷ niệm quá mn, mình vừa mổ tháng 7 năm vừa rồi, dự kiến tháng 1 sang năm lại mổ tiếp đây
Úi,mắn thế mn ơi,m đẻ sau mn 2 tháng,giờ chăm 1 đứa cũng vất lắm,chưa có đủ can đảm để có tiếp đứa nữa ý
Không biết là nên vui hay buồn nữa,có con thì vui rồi,nhưng sk của mẹ vs chăm con cũng vất vả lắm mn ạ,chúc mn mẹ tròn con vuông,cố gắng vậy,sau này lại nhàn sớm,mình thì cứ chăm 1 bạn đã,2 vc cũng cẩn thận lắm,hy vọng 2 năm nữa thêm cún nữa
Ừ tớ cũng đang chuẩn bị tinh thaanf đây mn ạ. Đứa đầu cũng chuẩn bị 1t rồi... Chồng tớ thì cứ động viên bảo xong sớm nghỉ sớm hihi
Uh cố lên mn,rồi sẽ qua hết,con lớn thì sướng,c dâu tớ cũng 2 đứa liền nhau như mn,giờ thì đứa hơn 3t,đứa gần 5t rồi,cũng nhàn rồi,giờ đi đâu cả nhà tíu tít đi,vui lâm,cố lên nhé,phụ nữ VN là anh hùng mà