Tâm sự Deeply Down

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi yellowsea, 15/6/2016.

  1. yellowsea

    yellowsea Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    3,375
    Đã được thích:
    818
    Điểm thành tích:
    823
    Vấn đề muôn thuở: Bảo Hiểm Nhân Thọ.

    Trước khi tự mình tìm hiểu và quyết định đầu quân cho 1 công ty bảo hiểm Nhân Thọ thì nó cũng đã là khách hàng thực sự, hoàn toàn happy và chưa từng hối hận. CHo đến khi nó quyết định đi làm tư vấn viên cho 1 công ty bảo hiểm khác với công ty nơi mà nó đã ký 2 hợp đồng, nó cũng vẫn happy với cả 2 bên.

    Nó hừng hực khí thế, nó cũng đã có những khách hàng đầu tiên, nó rón rén không dám động tĩnh gì đến lũ bạn bè thân quen, 1 ngày nọ có 1 người chị hỏi nó: đợt này mày làm sao ngộ bảo hiểm hả mà lúc nào cũng bảo hiểm? Tao là tao sợ mấy món bảo hiểm lắm. Rồi nó bảo: em mời chị đi dự Hội Nghị Khách Hàng bên em, nếu sau buổi hội nghị chị có suy nghĩ khác về bh thì chị e mình nói chuyện tiếp, còn nếu không thì thôi, coi như chị e mình chưa từng bàn luận chủ đề này. Thế rồi 2 vợ chồng anh chị đi dự về và ngay buổi tối chị í đã inbox bảo hôm nào cô qua tư vấn cho tôi cái gói sản phẩm. Nó mừng quá vì không phải nghĩ đến cái hợp đồng nó sắp có được, mà mừng vì anh chị đã thay đổi quan niệm suy nghĩ và sắp được bảo vệ. Trong buổi tư vấn anh chị tỏ ra quan tâm hỏi han đủ điều nọ kia, rồi về cty nó đã gửi lại các bản dự thảo theo như sự thống nhất trong buổi gặp gỡ, anh chị cũng đã ngâm cứu, hỏi han nó nọ kia abcd, mọi việc tiến triển theo chiều hướng rất ổn thì rất muộn tối nay trên fb của chị xuất hiện những dòng trạng thái chán nản, tinh thần down ko kéo lên đc nọ kia, nó comment và chị next luôn cái comment của nó, haizzz, chắc lại trục trặc gì giữa 2 vợ chồng liên quan đến vụ bảo hiểm rồi => tự nhiên chán kinh khủng, mình cứ tưởng mình mang lại điều tốt cho người khác thì giờ đây 2 vợ chồng họ lại lục đục..............................

    Để xem ngày mai thế nào, dù thế nào thì mình cũng vẫn quyết định sẽ bước đi trên con đường mình đã chọn, cho dù con đường đó có thể bạn bè sẽ đi 1 hướng ngược với nó hoàn toàn, chỉ có 1 mình nó lầm lũi bước đi mà thôi, phải cố gắng hơn nữa thôi, haizzzzzzzzzzzz
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi yellowsea
    Đang tải...


  2. Hà Giản

    Hà Giản Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/3/2015
    Bài viết:
    5,207
    Đã được thích:
    753
    Điểm thành tích:
    823
    Bảo hiểm này người hiểu thì ok chứ k hiểu thì bị kỳ thị ghê ấy
     

Chia sẻ trang này