Ðề: Ngần này tuổi đầu còn bị mua hớ giá đắt gấp 3. Tránh xa mụ bán hàng ở chợ NTS này mng Nhiều người bị vố đau vì chợ NTS này rồi. Hồi SV mình có đi chợ NTS một vài lần nhưng may chưa gặp vụ nào, nhưng người quen kể thì nhiều lắm.
Ðề: Ngần này tuổi đầu còn bị mua hớ giá đắt gấp 3. Tránh xa mụ bán hàng ở chợ NTS này mng lâu lắm rồi mình ko mua hàng ở chợ, mình thấy hàng ở đấy cũng ko rẻ hơn là mấy so với shop mà chất lượng thì ko biết thế nào nhưng cái sợ nhất là thái độ của mấy bà bán hàng chợ
Ðề: Ngần này tuổi đầu còn bị mua hớ giá đắt gấp 3. Tránh xa mụ bán hàng ở chợ NTS này mng Nói thật là sau khi chứng kiến mấy vụ chửi bới khách hàng của chợ NTS, mình cạch luôn, sợ cái chợ này lắm rồi, chửi khách như hát hay, khiếp đảm
Ðề: Ngần này tuổi đầu còn bị mua hớ giá đắt gấp 3. Tránh xa mụ bán hàng ở chợ NTS này mng . Ôi, mình còn nghe vụ em mình mua đôi giầy cho con ở mặt đường Tôn Đức Thắng (vỉa hè) bán lúc chiều tối (ngay gần Ô Chợ Dừa ý). Em mình mua buổi tối nhìn ko để ý nên ko phát hiện ra giầy hai chiếc bị lệch, ra đổi lại thì cái bà bán hàng mặt sưng xỉa lên kêu ko đổi, em mình nói khó mãi ko được tức quá bảo bà ý là bán hàng như thế thì chỉ bán được 1 lần thôi, bà ý bảo ừ đấy bà ý chỉ cần bán hàng 1 lần thôi, tức quá mà ko làm được gì đành đem đôi giầy về
Ðề: Ngần này tuổi đầu còn bị mua hớ giá đắt gấp 3. Tránh xa mụ bán hàng ở chợ NTS này mng chẹp, có hồi năm nhất em còn hay lê la chứ giờ em chỉ vào mua len, hihi, vì tiện đường hôm trc đi ngược chiều mà ko biết bị mấy bố công an phường túm, may mà hôm ấy em ăn mặc lôi thôi, rất ra dáng SV nghèo nên mấy bố tha, hihihi
Ðề: Ngần này tuổi đầu còn bị mua hớ giá đắt gấp 3. Tránh xa mụ bán hàng ở chợ NTS này mng Chợ này nổi tiếng là nói thách nên mình ngại vào chợ này lắm.
Ðề: Ngần này tuổi đầu còn bị mua hớ giá đắt gấp 3. Tránh xa mụ bán hàng ở chợ NTS này mng Chợ này nói thách kinh lắm, lại còn ko mua thì chửi. Chắc mẹ nó nhìn lành lành nên họ bắt lạt. hihi!
Ðề: Ngần này tuổi đầu còn bị mua hớ giá đắt gấp 3. Tránh xa mụ bán hàng ở chợ NTS này mng Mình ko mua mấy đồ như giày dép, quần áo ở bất cứ chợ nào hết. Từ xưa đã thế rồi. Ko biết giá rổ thế nào mà mặc cả, cũng ko biết chất lượng ra sao. Mình chỉ vào shop thôi dù có đắt hơn nhưng cũng chọn địa chỉ uy tín mà bạn bè thân quen hay đến để có gì còn ý kiến hihi
Ðề: Ngần này tuổi đầu còn bị mua hớ giá đắt gấp 3. Tránh xa mụ bán hàng ở chợ NTS này mng mình sợ nhất máy bà ở chợ, ko mua là bị mắng ngay, nào là chưa mở hàng, đốt vía........ Mà mua thì chắc chắn bị đắt hơn, nên chẳng bao giờ mình mua của mấy mẹ này, sợ lắm...........
Ðề: Ngần này tuổi đầu còn bị mua hớ giá đắt gấp 3. Tránh xa mụ bán hàng ở chợ NTS này mng Chắc nhiều người sẽ học cách bán hàng này của mụ NTS cho mà xem... Hàng lởm khởm rồi ko bao h giảm giá, làm người ta tuởng ngon lành lắm. - nhưng mà thôi, mua rồi thì đi thôi. Dù sao mình thích, mình mua, đắt cũng là xịn mà... ra đuờng ai biết nó tốt hay xấu đâu.... Mà nói thật, các chị em ăn mặc cầu kỳ, ra đường ngta có nhìn, cũng chẳng quá 3 giây đâu.... Heh he. Lần sau, cứ vào lamchame.com mà mua nhé cô gái... ở Diễn đàn cái gì cũng có, giá cực mềm, cực sốc..... lại yên tâm, CHẳng may mua phải hàng đắt, kém chất lượng còn có cơ hội khiếu nại, Chứ cái bà kia -- biết mặt mũi thế nào