mình bị thức giấc lúc 3h30p sáng, dạo này ngủ ít quá, sắp sinh mà, giờ mới ngó nghiêng topic này nhưng đã 6h30p rồi chúc cả nhà vui vẻ!
Tớ có con nhỏ nên ko thức khuya được vì thức khuya sáng lại mất ngủ, nhưng mờ có việc nên phải vào đây trình báo cái. Báo cáo cả nhà là mấy bà bên hội tám chưa đọc kỹ thông tin, tưởng bên kia có đấu giá vui vui nên góp vui, chứ mấy bà ấy hoàn toàn ko có ý phá bĩnh hay trêu đùa gì đâu. Đúng là các bà ấy thiếu chín chắn, nhưng vụ này hoàn toàn có thể xử lý được mờ. Đừng nghĩ xấu về hội 888 của bọn tớ nhé. Và mục đích của hội tớ là tránh đi spam các topic khác mà. Mong cả nhà thông cảm hộ. Tớ cảm ơn rất nhiều
Đọc từ nãy đến giờ bắt được thóp các chị này rồi nhé, bắt quả tang. giơ tay lên:axe: các chị vào đấu giá tôi hóa ra chỉ để cười rồi 888 cho vui thôi hả Thực ra, với mong muốn tất cả vì Hà Giang thân yêu, còn cái chun quần cũng bán, và được sự yêu quý của các chị nên mới có cái vụ đấu giá KOF, vụ đó là hoàn toàn nghiêm túc, nghiêm túc từ lúc đặt vấn đề đến giải quyết vấn đề và sẽ nghiêm túc cả trong kết luận nữa. nên chắc chắn đây không phải 1 chút ngẫu hứng hay topic đùa đâu chị, topic đó được xây dựng trong mục rất quan trong của Quỹ TT LCM mà, chỉ có điều các chị không đọc hết, nên cứ tưởng đó chỉ là 1 trò vui thôi, kiểu này vật đem ra đấu giá phải bỏ tiền túi ra cho các chủ nhân của mình rồi, mình cũng đang đợi ý kiến của các chị bến đó xem như thế nào Nhưng không sao, điều quan trọng nhất: Tất cả chúng ta đều là bạn Chia sẻ tý, cám ơn các chị nhiều
Cau nay chac WM tra loi` giup chi roi day. Ba sang nha 88 keu goi tui toi sang dau gia cho vui chu dau co noi la dau gia de ung ho HG = chinh dong tien minh dua ra. Me no dung noi ho do` như vậy, minh dau co biet day la dau gia thuc. neu nhu muon dau gia thuc tai sao lay tieu de topic ky vay, HOT HOT... nhu vay co dung y nghia dau gia thuc ko. Trang nhat cua topic cung k he co luat le cua dau gia nay the nao thi nhung nguoi vao sau chi di theo got nguoi trc ho hao cho vui, doc qua 1 vai trang thi thay cau chuyen giua moi nguoi voi nhau la dang dua - dang 888 chu k he nghiem tuc nhu cac cuoc dau gia khac.
http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=80756&page=17 Mấy hôm tui đều đi họp, có đúng một lúc giải lao trưa ngày thứ sáu post được một bài rủ cả nhà sang cho vui (đường link trên), đến tận sáng thứ bảy tui mới vô thăm bác King được. Đường link dưới chữ ký tôi đã cố tình để trang 1 của Topic chứ không bắt đầu từ trang bán đấu giá, mục đích là để các bà đọc hiểu, rùi tham gia cho sàn đấu nóng nóng một chút, chứ sàn đấu lạnh quá. Hic, không ngờ lại chẳng bà nào đọc cả. Sorry nhá
Quá muộn cho 1 lời xin lỗi. Ở đây các chị em cũng k muốn ai phải xin lỗi ai cả chỉ có điều ngay cả để trang nhất cũng k hề có luật lệ đấu giá mà chỉ là kêu gọi các nhà tài trợ cho AAHG. Chả biết kêu gọi ủng hộ thế nào lại thành 1 cuộc đấu giá ảo nhưng = tiền thật. Đối với cá nhân mình thì số tiền cũng chỉ là vừa và nhỏ nhưng nó phải đúng mục đích và đúng ý nghĩa mình chi.
@ Me Thuytran09 à, nếu có j quá lời thì cho mình xin lỗi; thực ra, mình cũng chưa nghĩ đến chuyện thực tế có người tham gia đấu giá mà lại chưa tìm đọc Thể lệ đấu giá & cũng chưa hề hỏi Thể lệ đấu giá đọc ở mục nào (vì nếu là mình thì mình ko làm thế). Bên cạnh đó, Mẹ nó cũng thông cảm cho mình, vì cũng như những người có mối quan tâm đặc biệt đến Chương trình Áo ấm Hà Giang, mình và các anh chị có mối liên hệ với Quỹ TT LCM đang hết sức lo lắng, sốt ruột cho Chương trình do mẹ Hoàng Hà chủ trì do đến gần ngày lên đường đi HG rùi mà nguồn tài chính dành cho Chương trình còn ít ỏi, thiếu rất nhiều so với dự kiến ban đầu đặt ra .... Mọi người trong Ban điều hành đang tìm đủ mọi cách để huy động từ mọi nguồn có thể, trong đó anh Thái (King of Foods) là 1 người có nhiều tâm huyết với các Chương trình của Quỹ TT LCM: đầu tiên đã có sáng kiến tạo ra 1 buổi tiệc để thu hút sự đóng góp của các nhà tài trợ trong và ngoài diễn đàn; tiếp sau đó là ý tưởng bán đấu giá "bản thân" nhưng thực chất là bằng việc trả giá 1 buổi đi chơi với anh Thái để lấy tiền ủng hộ cho CT AAHG (Thể lệ đấu giá tại bài post #82, thuộc trang 9 của Topic). - Mình biết Mẹ Thuytran09 dù j cũng ko biết nên ko có lỗi, song, việc mọi người bất ngờ vì có cuộc đấu giá đặc biệt này & buôn chuyện trong lúc đấu giá cũng ko hề ảnh hưởng đến tính nghiêm túc của kết quả đấu giá (vì mình cũng đã từng đấu giá bên Topic đấu giá của Chị Nga bống bên Hàng Nhật, vẫn hoàn toàn có thể trò chuyện vui trong khi diễn ra cuộc đấu giá để cuộc đấu giá thêm phần hấp dẫn, sôi động). ------------- Chúc bé nhà mình khỏe, hay ăn chóng nhớn!
Vì mình thấy tiêu đề topic nó khác so với nội dung trong topic, mình cũng k đọc hết các trang chỉ thấy có người hô hào sang đấu giá cho vui, 88 tẹt ga thì mình sang thôi chứ thực sự k hề biết chương trình mang ý nghĩa thực. Sory nhé, mong AAHG kêu gọi được nhiều nhà tài trợ ủng hộ nhiệt tình cho các em nhỏ.
Trời, topic của em sao lại là cuộc thảo luận đấu giá thế này nhỉ, hhu mà chỉ đếm thôi à sao lại có cả ban ngày nữa chứ. Các bác có biết rằng doanh thu cho cho thế giởi ảo tăng mỗi ngày theo cấp số cộng hay nhân. Các bác thắc mắc cái này nên lập riêng môt topic vì cái này rất nghiêm túc không đơn giản như các chị đã ở đây thảo luận. Cuối cùng em xin nhắc thêm cho các bác là thế giới ảo mà thật, thật mà ảo. Đây chỉ là thị trường trong nước và trên sự tin tưởng của nhau là chính, nếu trên thị trường ngoài nước thì sao. goodnight.
11h kém 5' --> cũng chưa muộn lắm! >>>> Vừa đọc 1 bài viết tại vietnamworks "Bài học từ cuộc đua Thỏ và Rùa",thấy hay quá: http://advice.vietnamworks.com/vi/node/196?utm_source=JSNL&utm_medium=JSNL_Article_Management&utm_content=JSNL_03NOV09_LayoutB&utm_campaign=JSNL_03NOV09
Em cũng điểm danh, bắt đầu những ngày ngủ tại nơi làm việc, ngôi nhà chỉ để tắm giặt thôi. Đêm này các bác thức khuya add nick em chát cho đỡ buồn ngủ các bác nhé. Hôm trước topic này có vụ thảo luận về đấu giá ghê quá em tưởng là sẽ kéo dài ai dè hết ngay