Có anh chàng mới theo đạo chẳng may vợ bị chết, cha xứ sai ông trùm đến an ủi anh khỏi cơn buồn phiền. Ông trùm vừa đến tới cửa thấy anh ở trong nhà la lớn: - Ối dzời ơi, Vui ơi là Vui! Ông trùm kinh ngạc chạy về báo cho cha xứ: - Thưa cha, anh ta không buồn tí nào cả trái lại anh ta rất vui. Cha xứ ngạc nhiên: - Lạ nhỉ. Vợ chết sao lại vui chứ? Ông trùm: - Con nghe anh ta la lớn: Ối dzời ơi, Vui ơi là Vui! Cha xứ: - Không phải anh vui mà vợ anh ta tên là Vui đó ông à. Ông trùm: ???!!!
Hên & Xui Có một ngôi chùa ở một nơi xa xôi nào đó… có 3 vị sư tăng đang tu hành. Thời gian tu hành là 100 năm với điều kiện là trong 100 năm đó họ không được mở miệng nói bất cứ một lời nào. Cho tới ngày cuối cùng của năm thứ 99 thì chùa hết gạo và 3 người phải xuống núi mua gạo. Trên đường đi trở về, vì đường dốc cao quá nên đã có một bao gạo bị rớt khỏi xe thồ nhưng vị sư thứ nhất mải lo đẩy nên không hề để ý. Vị sư thứ hai ra dấu cho vị sư thứ nhất báo là đã rớt bao gạo nhưng diễn tả mãi mà vị sư thứ nhất cũng không hiểu, thế là vị sư thứ hai nổi nóng và quát: - Tôi diễn tả tới như vầy mà cũng không hiểu à, đồ con bò… Vị sư thứ nhất liền trả lời: - Chết ngươi rồi… ngươi dám nói chuyện à? Lúc này vị sư thứ ba cười phá lên và nói: - Hên quá! Mình chưa nói…
Oh, kiu kiu cậu nhé! Mời cậu bê về nhà đi! Ko có tớ bê về mọi người tưởng tớ làm, hóa ra lại là Lý Thông cướp công Thạch Sanh thì chít:lol:
Hic, mãi đến hôm thứ 6 mới ok đó em, mất hai tuần liền. CHị nhận được hạt dẻ và hát sen rùi em nhá, WM chuyển qua nàng Yến monngon79 rùi. CHị cũng nhờ chị Yến ck cho WM rùi vì chị hok có tài khoản Tết nhất thía nào rùi em? hic, chị sắp sửa hành lý về quê măm TẾT đây
QUOTE=chipheo;1986477]lâu ko vào nhà này . đêm nay vào chào các bác cái . bác nào thức cho xin ly cafe nào[/QUOTE] Tôi buồn ngủ díp cả mắt rùi nhưng ôx đang xem bóng đá, mở tiếng to oang oang không làm so mà ngủ được nên vào đây nhâm nhi cốc cà phê cho bõ tức. Uống với tôi bà nhé! Mời bà:drinkers::drinkers:
Tôi buồn ngủ díp cả mắt rùi nhưng ôx đang xem bóng đá, mở tiếng to oang oang không làm so mà ngủ được nên vào đây nhâm nhi cốc cà phê cho bõ tức. Uống với tôi bà nhé! Mời bà:drinkers::drinkers:[/QUOTE] ok mẹ nó . nhưng tui là b . phải gọi là ông chứ ko đc gọi là bà
ok mẹ nó . nhưng tui là b . phải gọi là ông chứ ko đc gọi là bà [/QUOTE] Hicx hicx..Bác chipheo đồng hương với e mờ lị bằng tuổi sao í... Bao h bác về ninh bình quê ta ạ??/
Hicx hicx..Bác chipheo đồng hương với e mờ lị bằng tuổi sao í... Bao h bác về ninh bình quê ta ạ??/[/QUOTE] sớm thì 29 ko thì sáng 30 mới về . năm nay ăn tết ở NB sang năm chắc ăn tết ở đây luôn vậy . bao giơ bạn về
ok mẹ nó . nhưng tui là b . phải gọi là ông chứ ko đc gọi là bà [/QUOTE] Hơhơ, thế mà tui cứ tưởng là bà. Chắc tại hai cái mí mắt cứ đòi gặp nhau nên mới xảy ra cái sự nhầm nhọt đấy. Sorry!
Hơhơ, thế mà tui cứ tưởng là bà. Chắc tại hai cái mí mắt cứ đòi gặp nhau nên mới xảy ra cái sự nhầm nhọt đấy. Sorry![/QUOTE] kém cũng phải nhìn đc là tè đứng hay tè ngồi chứ