Hu hu, mẹ CÒ thương binh rùi cô LQ ơi. CHiều nay lọ mọ nấu canh cải cá rô, lúc múc canh ra bát lóng ngóng thế nào rơi xoảng 1 phát, bát canh vỡ tan nhưng đau buồn hơn là quả đùi bị 1 vết bỏg khá to, đau quá cơ
Trời ơi, chị bị loang rộng ko? Có bị nhiễm trùng ko? CHít, thế mai nghỉ l;àm hả? Bà em cũng mới bị bỏng hết 2 đùi với tay nè! Tối đến phải chọc nước xong rắc thuốc bột đó! Khổ thân chị quá! Đau lắm phải ko?
HIc, bà em bị nặng thế à? KHổ. Đau lắm, đau rát em ạ , may là lúc đó ông xã ở nhà, chạy vô nhà tắm xịt luôn nước vào 2 đùi,. sau đó mua cái lọ gì xịt xịt về xịt. Hiện tại thì chỉ bị rộp khoảng bằng 1/2 bàn tay, còn đỏ tấy 2 đùi. ơn trời, thế là bị nhẹ chán rùi em ạ, nguyên 1bát ô tô canh cải nóng hôi hổi cơ mà
Èo, khổ thân chị. Em đã từng trải qua 1 lần bị bỏng rồi nên biết. Nhưng tiếc hơn là mất toi bát canh cá rô ngon! (Mới hình dung ra đã thèm rồi)
2 đùi chỉ bị đỏ thui hay nó cũng rộp chị? Hồi trước em bị bỏng bô xe lúc đầu nó đâu có rộp, qua 1 đêm nó mới rộp chị ạ! Vâng, cũng may chị bị nhẹ thui! Cẩn thận nha chị!
Hôm nay thứ 7 mình vào chào cả nhà sớm kẻo lát nữa đi ngủ sớm lại không chào được! Ngày 8-3 được nghỉ 3 ngày đã quá!
Mồng 6/3 đã đến chúc chị em có nhiều thành công cho năm mới 2010 này. Bác nào rảnh đi cafe 8/3 nhé (em mời): đây là hoa cho các bác nữ, màu vàng thể hiện thành công(không biết đúng ko nữa )
Hồi trước có một chị bạn được nhận bằng khen tớ đi mua hoa họ nói nên tặng màu vàng. Do đó hôm nay tớ tặng