Tại thức nhiều quá nên thành thói quen đấy! Ko nên nuông chiều bản thân như thế, phải ép lại mình đi. Ngủ muộn quá thần kinh dễ căng thẳng ức chế lắm. Mình đi ngủ đây! G9 mọi người!
Hi hi, các Mẹ bên nhà mình thức khuya giỏi quá chứ mình thì đến 11.00pm là đã mở mắt hết nổi rồi và phải đi ngủ thôi chứ không mai lại mắt mở không ra để đi làm rồi. Nhiều khi mình vào có 8 giờ tối bên mình thì bên VN là 3 giờ sáng rồi vẫn thấy trên này còn rất nhiều mẹ online đó mà. Khâm phục các mẹ thiệt đó!
Mai công ty tớ vẫn đi làm mới chán chứ Tớ đã vào dự án rồi mà công ty không có ai nhận bàn giao được nên tớ phải kiêm cả hai Hic
đêm ko ngủ đc nhưng ko vào mạng,giờ sáng mất rồi.Đêm lạnh chắc nhiều người ngủ ngon nhỉ?Topic này nhanh sang trang nghĩa là nhiều người thức khuya quá.Thôi,cứ từ từ.......Đêm lạnh,ngày lạnh,mùa đông đến rồi!
hôm nay em mới biết cái topic này em mà vào điể danh trong topic này chắc mọi người... sợ đấy. em toàn ol đén 2, 3 h sáng thôi chào cả nhà nhé.