Ðề: Đêm lạnh quá ai còn thức vào điểm danh nhé Em điểm danh ah ....................chrome của em lỗi phải dùng ff chán quá huhu
Ðề: Đêm lạnh quá ai còn thức vào điểm danh nhé dạ cho em xin gia nhập ah.toàn thức đêm.....chả biết 888 với ai may qua có mấy mẹ......
Ðề: Đêm lạnh quá ai còn thức vào điểm danh nhé http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?162566 Truyện cười hay cho các bác thưc khuya nè
Ðề: Đêm lạnh quá ai còn thức vào điểm danh nhé Em điểm danh với Em thường thức khuya chỉ để sả stress bằng cách xem phim thôi, hiện đang xem My girlfriend is Gumiho của Hàn, có mẹ nào mê phim Hàn ko Pm cho em nhé, phim này hay lắm va vui nữa, gu của em ý
Ðề: Đêm lạnh quá ai còn thức vào điểm danh nhé không thích xem phim hàn lắm vì ủ giũ, cảm giác đạo đức giả (sorry các bác phan hàn nhé) xem phim hàn thì xem phim Việt nam của miền nam đóng sẽ thích hơn
Ðề: Đêm lạnh quá ai còn thức vào điểm danh nhé Thời tiết hơi khó chịu đúng không các bác. Có câu truyện này các bác đọc cho dễ ngủ nha: Thuơng đế sẽ giúp tôi Có một người đàn ông tên là Jim sống gần một con sông. Jim là người rất mộ đạo. Một hôm sông dâng cao và làm ngập lụt thị trấn, Jim bắt buộc phải trèo lên hiên sát mái. Ðang ngồi ở đó, một người chèo thuyền đến và bảo Jim lên thuyền với anh ta. Jim nói “Không, tôi ổn mà. Thượng đế sẽ quan tâm đến tôi.” Thế là người kia chèo thuyền đi. Nước dâng lên, Jim trèo lên mái nhà. Vào lúc đó một chiếc thuyền khác tới, người ngồi trên gọi Jim lên thuyền. Jim đáp “Không, tôi ổn thôi. Thượng đế sẽ quan tâm đến tôi.” Người kia bèn đi. Nước càng dâng cao hơn và Jim phải trèo lên ống khói. Một chiếc trực thăng bay đến và hạ thang dây xuống. Người phụ nữ trong trực thăng bảo Jim hãy trèo lên thang và lên máy bay. Jim nói với cô ta “Thế này được rồi”. Người kia hỏi lại “Anh chắc chứ?”, Jim đáp “Vâng, chắc chắn là Thượng đế sẽ giúp tôi”. Cuối cùng nước dâng cao quá và Jim chết đuối. Jim bay lên thiên đường và gặp thượng đế. Jim nói “Ngài bảo với tôi là ngài sẽ giúp tôi! Chuyện gì đã xảy ra vậy?”. Thượng đế đáp “Ta đã gửi đến cho ngươi 2 chiếc thuyền và một chiếc trực thăng. Ngươi còn muốn cái gì khác nữa?” Nguồn: sưu tầm
Ðề: Đêm lạnh quá ai còn thức vào điểm danh nhé Coi nhẹ mạng sống của cả gia đình Đây là hình ảnh tôi bất ngờ chụp đuợc khi đang đi trên đường cao tốc Pháp Vân vào khoảng 6h30 ngày 3/9. Lúc đó tôi thấy rất lo lắng cho gia đình đó, nhưng liệu họ có cảm thấy nguy hiểm khi làm như vậy? > Cha mẹ 'đùa' với tính mạng của con Tranh thủ vừa đọc báo vừa điểm danh, nhìn cái ảnh này hãi quá các bác ợ
Ðề: Đêm lạnh quá ai còn thức vào điểm danh nhé đêm nay không lạnh chút nào, ngược lại mình còn cảm thấy rất nóng và ngột ngạt. Cảm giác trống trải thật khó chiu. Hai đêm rồi 2 vc mình nói chuyện về việc li dị. Mình là người muốn điều đó nhưng mà sao thấy buồn quá, trống rỗng thế này nhi> Mình chỉ muốn khóc
Ðề: Đêm lạnh quá ai còn thức vào điểm danh nhé Lâu lâu cũng có thấy vài bác khuya vào đây đọc bài. Sai lầm tai hại của dân IT !!! by Max on 27/09/2010 in Cười 1 Chút Một người đàn ông lên đường đi nghỉ hè lúc vợ của anh ta đi công tác chưa kịp về. Họ sắp xếp kế hoạch gặp lại nhau vào ngày hôm sau. Tới nơi, anh ta vội vàng gửi e -mail về cho vợ. Do đánh sai địa chỉ, bức thư của anh ta thay vì được chuyển về cho vợ, thì nó lại đến một phụ nữ có chồng vừa qua đời ngày hôm trước. Khi người vợ góa tội nghiệp nọ mở hộp thư, bức thư vừa hiện ra bà ta thét lên một tiếng khủng khiếp, té xuống sàn nhà và chết thẳng cẳng. Nghe tiếng thét, người nhà chạy vào phòng thì chỉ thấy một bức thư trên màn hình máy tính: “Vợ yêu quý nhất của anh, anh vừa đến nơi. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn để đón em vào ngày mai. Người chồng yêu quý nhất của em!“ Em copy bên kia các bác đọc cho đỡ buồn ngủ
Ðề: Đêm lạnh quá ai còn thức vào điểm danh nhé Một người đi một người ở, Một người xa một người gần, Một hoặc hai người buồn...
Ðề: Đêm lạnh quá ai còn thức vào điểm danh nhé Ôi, dạo này lạnh dã man, mình cũng không thể nào mà ngủ được :|