Tâm sự Đến Một Độ Tuổi Nào Đó : Phụ Nữ Chỉ Cần Tiền Và Con Cái

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Hà Giản, 25/6/2016.

  1. Hà Giản

    Hà Giản Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/3/2015
    Bài viết:
    5,207
    Đã được thích:
    753
    Điểm thành tích:
    823
    Phụ nữ khi đã bước qua nhiều thất vọng và tuyệt vọng, họ không cần ai để làm điểm tựa cho mình ngoài bản thân ra. Đến một độ tuổi nào đó, phụ nữ chỉ cần có tiền và con cái.




    Đàn bà sinh ra, chân yếu tay mềm, vốn dĩ là để lùi lại phía sau đàn ông, trông coi góc bếp cửa nhà, nâng niu con trẻ, vuốt ve yêu thương. Đôi bàn tay ấy, đâu phải vung lên để đấu đá quyền lực, sóng gió cuộc đời – phải là đàn ông đương đầu thử sức, giữ vững cho hạnh phúc gia đình chứ. Vậy mà, chân yếu tay mềm giờ đây phải vươn ra ngoài góc bếp, để bảo vệ hạnh phúc cho mình ư ? Có xót xa không ?

    Người ta bảo ghen tuông là thể hiện tình yêu sâu sắc. Chữ ghen cũng có muôn hình vạn trạng, với người khôn ngoan thì cái ghen sẽ làm cho cuôc sống trở nên thi vị hơn, còn người dại dột thì ghen tuông có thể phá vỡ hạnh phúc gia đình, khiến họ mất đi nhiều điều quan trọng. Thật ra, ghen cũng giống như uống thuốc vậy, muốn kiểm soát được nó hiệu quả thì phải biết “đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng”, khi đó nó sẽ khiến tình yêu quá bình lặng hay đang nguội lạnh của bạn trở nên nồng ấm, nó đem lại niềm hãnh diện cho bạn khi biết rằng ai đó luôn sợ đánh mất mình. Không yêu thì sẽ chẳng có gì để mà ghen, nhưng không ghen thì cũng chưa chắc đã là không yêu.

    Quả thật, ghen tuông là một thứ “gia vị” của tình yêu, nêm nhiều thì mặn, không nêm thì nhạt, nhưng làm thế nào để biết mình sẽ nêm cho vừa thứ gia vị “nguy hiểm” dễ khiến con người trở nên mù quáng này? Có nhiều cách để ghen, để mà giữ chân nhau một cách tỉnh táo, dịu êm chứ không phải chỉ có ghen tuông cuồng điên thôi đâu. Nhưng đấy là ghen để nhắc nhở nhau trở về với yêu thương, còn một khi đã “đánh ghen” thì người ta chẳng dễ gì quay lại với nhau được nữa. Vì với phụ nữ, cuộc đời họ là những phù phiếm, một khi họ đã vứt bỏ sự phù phiếm ấy trước đám đông thì họ đã đủ đau và tuyệt vọng rồi.Đàn bà ngoại tình là kẻ lăng loàn, đàn ông ngoại tình là kẻ thất bại. Quả nhiên là vậy, những người đàn ông thành đạt có thể định nghĩa khác nhau về sự thành đạt của mình, nhưng sự thành đạt lớn nhất trong cuộc đời của một người là thành đạt về ý chí. Ý chí quyết định tất cả để một người sống có nhân cách được người đời kính trọng và một người chỉ sống bằng bản năng rồi đánh mất mình. Người thành đạt vì thế sẽ chẳng bao giờ cho phép bản thân bước vào dục vọng như một sự chứng tỏ mình. Ngược lại, muốn biết người đàn ông có thành đạt hay không, hãy xem cách anh ta đối xử với vợ của mình.

    Điều cuối cùng, trong suốt những câu chuyện ngoại tình mà tôi đọc được, các chị em vẫn thường tỏ ra khó hiểu, vì sao cơm nhà ngon ngọt mà các ông vẫn đi ngoại tình? Nhiều người bắt quả tang chồng ngoại tình rồi ngã ngửa ra vì nhân tình của chồng xấu quá, thua mình về tất cả. Giá mà nhân tình của chồng trẻ đẹp thì có vẻ chị em còn cam tâm… Thật ra thì, đó chẳng bao giờ là lỗi của các chị. Nếu chồng các chị ngoại tình, anh ta đơn giản không phải là đang thiếu, anh ta thậm chí ở nhà còn được sống đầy đủ, sung sướng nữa kìa. Điều anh ta thiếu, chỉ là nhân cách, chỉ là bản lĩnh của một người đàn ông trước sóng gió cuộc đời. Mình thì vẫn tin rằng, trong gia đình, người ta có thể tha thứ tất cả, duy chỉ sự phản bội thì không. Hãy để những người đàn ông được nuông chiều kia phải học cách trả giá cho lỗi lầm của bản thân và học cách sống trách nhiệm hơn với gia đình, với người vợ mà anh đã lấy về. Đừng biện minh và cổ vũ cho ngoại tình bằng bất kể lý do gì và cũng đừng chịu đựng nỗi đau cho riêng mình, phụ nữ ạ. Dù là đàn ông hay đàn bà, đã ngoại tình thì đều là phạm tội và phạm tội thì phải trả giá cho sai lầm của mình, hoặc là hạnh phúc hoặc là đổ vỡ, đơn giản vậy thôi.

    Thế cho nên phụ nữ ạ. Khi biết người mình yêu thương bội bạc, đừng đánh ghen với nhân tình của chồng, bởi nhân phẩm, danh dự, lòng tự trọng của bạn cao hơn thứ tình cảm mỏng manh ấy. Mình nhớ người bạn của mình trước đây khi phát hiện chồng ngoại tình, từng rủ mình đi đánh ghen. Lúc đấy, mình chỉ nhắn cho bạn thế này: “Tao đi với mày cũng được, đánh cùng mày cho mày hả giận cũng chẳng sao. Nhưng nỗi đau này của mày, cả đời có mất đi sau một vài cái tát ấy không? Sự hả hê trong giây phút ngắn ngủi trước nhân tình của chồng có giúp mày lấy lại thanh xuân và những giọt nước mắt đã rơi hay không? Hoặc là mày về nói chuyện sòng phẳng với chồng một lần, nếu anh ta có thể cho mày niềm tin một lần nữa thì tha thứ và trở về, còn nếu không thì hãy chọn cho mình một lối thoát nhẹ nhàng nhất cho chính mình. Hơn ai hết, mày biết là cuộc đời này, chẳng ai nợ ai thứ gì để mà phải sống chết vùi mình trong một nỗi đau kéo dài”.

    [​IMG]

    Sau đó, bạn mình thu thập đủ bằng chứng chồng ngoại tình, thu xếp một buổi họp gia đình với hai bên nội ngoại, nói cho hết những đắng cay tủi hờn rồi ly hôn. Một năm sau, cô ấy đi du học, yêu một anh chàng nước ngoài, đến giờ vẫn không kết hôn, nhưng tình yêu của họ vẫn nồng say, hạnh phúc vẫn ngân dài, họ cùng nhau đi du lịch – luôn bên nhau trong một hành trình khác – nơi tình yêu – sự tự do vẫn luôn song hành. Hiển nhiên, bạn mình đã tìm thấy một hạnh phúc xứng đáng hơn thứ hạnh phúc đã từng mất đi. Nếu ngày đó, cô ấy đi đánh ghen để đòi lại thứ hạnh phúc mỏng manh bị cướp mất, liệu cô ấy có hạnh phúc và thanh thản như bây giờ không?

    Phụ nữ khi đã bước qua nhiều thất vọng và tuyệt vọng, họ không cần ai để làm điểm tựa cho mình ngoài bản thân ra. Đến một độ tuổi nào đó, phụ nữ chỉ cần có tiền và con cái. Như thế dù đi qua bất cứ khó khăn nào trong đời, họ vẫn có thể đứng vững, mạnh mẽ và an nhiên. Đàn ông đối với họ mà nói, chỉ giống như một cơn gió thoảng qua, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Không có con cái mới đau buồn, cô đơn, không có tiền bạc và sự nghiệp mới khổ nhục, còn không có một người đàn ông ở bên mình thì cuộc đời vẫn vậy thôi. Chồng là người bạn đường song hành cùng chia sẻ buồn vui, khó khăn; nhưng một khi đã chẳng thể đem đến niềm vui, chia bớt nỗi buồn mà còn làm mình thêm tối tăm, tuyệt vọng thì hãy bình thản mà sống, bạn đường rồi cũng sẽ thành người dưng, người lạ, đi qua một đoạn đường không còn chung đích đến thì sẽ tự rẽ mà thôi. Hãy sống đơn lẻ mà yên vui, thanh thản chứ đừng sống trong hai mình mà vẫn cô đơn, thất vọng.

    [​IMG]

    Cuộc đời đó, ngắn hay dài đều là mình tự quyết. Khi đã không còn thấy hạnh phúc, bình yên thì hãy tự giải thoát cho mình. Đừng làm mình đau thêm khi hạnh phúc đã tuột rơi. Bàn tay phụ nữ nhỏ bé và mong manh, chỉ để nâng niu và yêu thương, đừng dùng nó để tranh đoạt hay níu kéo một thứ hạnh phúc tàn từ những người đàn ông không xứng đáng. Nếu là yêu thương, là trân trọng, đàn ông đã tự khắc tiến lên để che chở và bảo vệ cho hạnh phúc của họ.

    Nên nhớ nhé, cuộc đời này, phụ nữ có thể thiếu đàn ông. Nhưng hãy có một công việc tốt và tự vui vầy với đứa con của mình.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Hà Giản
    Đang tải...


  2. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,737
    Đã được thích:
    2,871
    Điểm thành tích:
    913
    chính xác, ko có tiền thì khổ nhục, ko có con thì buồn, chán, cô đơn, ko có chồng ... cũng được. vì chồng đã phản bội thì chả cần.
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  3. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    tớ 32 tuổi...chính thức chỉ cần tiền và con gái đây...ck chỉ để trang trí thôi,,,mặc dù đã từng yêu ck cuông si...
     
    87mebin thích bài này.
  4. 87mebin

    87mebin Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/1/2014
    Bài viết:
    1,039
    Đã được thích:
    218
    Điểm thành tích:
    153
    mình 30 tuổi, tâm trạng giống mn quá. bây giờ em chỉ cần tiền và con gái !
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  5. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    thế thì phải lập cái hội...chỉ cần tiền và con, ck chỉ để làm cảnh đi...3D1%004
     
    87mebin thích bài này.
  6. 87mebin

    87mebin Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/1/2014
    Bài viết:
    1,039
    Đã được thích:
    218
    Điểm thành tích:
    153
    em đồng ý cả hai tay. Cả tháng có khi 2 vk không hỏi đến nhau luôn ý, cũng chả sao :(. phần vì bận con nhỏ, phần vì công việc, phần vì học hành. lão ck em dân công trình đi suốt, tối về có khi chỉ để ngủ sáng lại đi sớm. nên chả còn thời gian luôn ý!
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  7. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    nhưng nếu ck bạn ko bồ bịch trai gái, cờ bạc, tiền đưa đủ thì sao ko chủ động hâm nóng, mà lại tính dã đám thế...phải cố hết sức đã...nếu hết sức rồi mà vẫn nhạt thì hãy để làm cảnh...ko thì phí hoài đi đó...:(
     
  8. 87mebin

    87mebin Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/1/2014
    Bài viết:
    1,039
    Đã được thích:
    218
    Điểm thành tích:
    153
    vì bản thân em không có thời gian ấy. ngày đi làm, tối về lo con cái, ăn uống, giặt giũ xong thì cũng 11h. có hôm ck đi làm 9h tối mới về, hôm sớm cũng 7h30. công ty ck em nợ lương 3 tháng nay rùi, một mình em lo hết tất cả. nên có phần áp lực. Lão cứ đi làm thôi, làm cả thứ 7, chủ nhật ấy. về cờ bạc thì ít, trai gái thì em chưa kiểm tra được, mới đoán già đoán non thôi,. mn có cao kiến gì tư vấn em với :(
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  9. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    cũng ko dám nói cao kiến...nhưng mình cũng từng trải qua...nhưng mình có may mắn hơn...đấy là mình rảnh hơn bạn nên dễ hơn//mình có nguyên tắc là...dù thế nào vẫn chăm ck....chuyện sex của vợ ck mình rất tốt, 7 năm mà như kiểu son dỗi ý...ck mình nhiều khi 1, 2 h đêm về nhà...nhưng vẫn đòi...và mình ko từ chối...bọn mình rất hợp ở khoản này...còn giận mấy...ck say rượu về vẫn chăm sóc chu đáo, cuối tuần hay cho con đi công viên, xem xiếc hay siêu thị cho gắn kết...ngày lễ...mình hay chủ động tặng quà....làm tiệc nhỏ ấm cúng 3 người, bình thường mình rất tự nhiên...vui là mình trèo lên ôm thom, sờ soạng, rồi đòi cõng bế...nhổ tóc cho ck, matxa cho lão...những cái đó tạo thành thói quen...nên khi mình đuổi lão...lão mới kể...ko thể xa vì những cái đó đấy...mẹ nó thử xem...biết đâu kéo ck về đc...
     
  10. vincharm2014

    vincharm2014 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/3/2014
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    106
    Điểm thành tích:
    83
    Chuẫn!
     
    nguoikhiemthi thích bài này.

Chia sẻ trang này