Tình hình là em được người yêu rủ về thăm nhà. theo các bác có cần làm công tác tư tưởng gì không a. Ak mà em là con trai cho mọi người đỡ nhầm lẫn.
Theo mình thấy con trai đến nhà gái gia đình nhà gái thường niềm nở, tiếp đón tự nhiên chứ không kiểu ngại ngùng để ý này nọ như con gái đến nhà bạn trai đâu. Còn nên chuẩn bị thêm ít quà nữa, ví dụ nếu bố người yêu thích uống chè thì mua loại chè ngon, các bác gái thì hay thích hoa quả
Tốt nhất nên hỏi người yêu bác trai bác gái thích gì nhất rồi chuẩn bị phần quà đem qua biếu, và bạn nên tự nhiên trò chuyện với mọi người đừng e ngại.
Con trai ra mắt thường nhẹ nhàng hơn con gái, buổi đầu tiên thì b cứ mua ít hoa quả, nếu bố vơ bít uống bia rượu thì mua thêm chai rượu biếu bố vơ nữa
bố ng yo bị tiểu đường, em định mua 1 cân linh chi làm quà còn mẹ thì ko biết biếu gì, các bác cho ý kiến
Nếu b có điều kiện thì mua cho mẹ ng iu hộp yến để bồi bổ sức khoẻ, còn ko thì cân linh chi biếu bố với cân nho Mỹ biếu mẹ la lịch sự lăms rui, còn nhìu dịp tặng quà ma
con trai đến nhà con gái thì đơn giản lắm, mua ít quà lịch sự là ok ko như con gái tới nhà con trai..
Con gái tới nhà con trai thì phải hỏi tâm lý của bme bạn trai, bạn hiểu rõ thì tư vấn cho bạn gái đảm bảo về ra mắt thì thành công 100%. Người yêu tư vấn không tốt thì bạn gái cũng không biết nên làm thế nào. Dễ bị mất điểm. hì hì
Nhiều ông bị quả mời tráng miệng bằng chuối mà chưa biết chén kiểu gì (bẻ đôi hay cứ thế chén). Mình ngày xưa bị 1 phát về chuối giờ nhớ lại vẫn buồn cười (mình ăn chuối toàn bóc hết ra (chuối cởi trần) rồi thản nhiên chén, cả nhà ông già vợ nhìn thằng con rể, mình kệ. Sau này bảo kiểu quê con nó thế )