Tranh luận: Đi chợ thời kinh tế khó khăn...

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi MeNinhHa, 6/10/2013.

  1. thungabnbg

    thungabnbg

    Tham gia:
    27/8/2013
    Bài viết:
    19,457
    Đã được thích:
    4,066
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đi chợ thời kinh tế khó khăn...

    nhà mình thì 2vc với 1đứa con 3 tuổi
    chỉ nguyên thức ăn .hoa quả đã hơn 100k rồi
    mà còn tiết kiệm đấy
     
    Đang tải...


  2. thungabnbg

    thungabnbg

    Tham gia:
    27/8/2013
    Bài viết:
    19,457
    Đã được thích:
    4,066
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đi chợ thời kinh tế khó khăn...

    Mình vừa sáng nay đi chợ mua 8k/1kg dưa về tự muối
    chua nhét vô tủ lạnh để nấu
    hay các mẹ tự muối cho rẻ,với lại có kn muối dưa
     
  3. bag121984

    bag121984 Valy keo,tui xach gia re.

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    31,882
    Đã được thích:
    2,733
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đi chợ thời kinh tế khó khăn...

    mình chỉ phải đi chợ lo bữa trưa cho 2 vợ chồng thôi ăn ít nên tiện đâu mua đấy
     
  4. Ðề: Đi chợ thời kinh tế khó khăn...

    5k 1 bữa sao ăn hết , mua nhiều thế để bữa sau lại ko ăn đc ấy chứ
     
  5. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đi chợ thời kinh tế khó khăn...

    Hi, chị cứ đi chợ, mua nhiều một chút......rồi chế biến khéo khéo 1 tí.....là được món vừa ngon vừa rẻ ạ
    Em thì ở 1 mình, nên nhiều lúc mua cũng hơi khó, vì cái gì cũng tẹo tẹo, nhưng mà cứ mỗi thứ 1 tí

    - Mua 1 ít sụn non : 1 con lợn chỉ có khoảng 2-3 lạng sụn non ( sụn mềm), 9 k/ lạng, về đun khoảng 10 phút, nước thì để nấu canh, còn sụn thì để sốt me, hoặc rang sả, hoặc rim mắm
    - Em thích ăn đuôi lợn, nên cứ lần nào ra chợ mà nhìn cái đuôi ngon ngon lại mua về...luộc để...gặm: đuôi nhỏ thì 10- 12k, đuôi to thì 15- 18k
    - Cái gì tự làm được thì sẽ....hạn chế mua ngoài: Dưa muối, cà muối, sung muối.....mình tự làm vừa ngon, vừa đảm bảo, lại rẻ, chứ đi ra ngoài bét nhất cũng phải 5k/ lần. Mà mua 5-10k rau dưa về muối thì có mà ăn cả tuần í ạ
    - Rau thì hầu như ko ăn rau lá, chỉ ăn củ quả : bí xanh) 18k/ kg(, bí đỏ, ngô bao tử( 7-10k/ lạng, tùy hôm), su su, củ cải,đậu bắp, đậu hà lan, khoai lang, ngô ngọt...
    - Thịt bò thì mang từ quê rồi
    - Cá tôm thì cũng mang từ quê hết
    - Thỉnh thoảng về quê bác em lại gói cho 1 cái giò lụa ( nhà bác làm), nên đảm bảo, em cắt thành từng miếng vừa vừa, rồi cho ngăn đá, lúc nào thích ăn lại lấy ra 1 miếng
    - Hoa quả thì....mùa nào thức nấy, nhưng mà cũng chỉ thích ăn một số loai: Na, măng cụt, mãng cầu, bơ, bưởi, mía ( hi hi, cái món mía này thì...hầu như ngày nào em cũng ăn)
     
  6. MeBop12

    MeBop12 Nhận làm sổ sách KT+BCTC

    Tham gia:
    21/3/2013
    Bài viết:
    4,629
    Đã được thích:
    895
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đi chợ thời kinh tế khó khăn...

    Ôi, chị biết tài nội trợ của cô Hoàng Mai rồi, trước chi hay vào top của cô ngắm món ăn lắm. Nấu ngon, trình bày đẹp, tương lai là người vợ, người mẹ tuyệt vời đây.
    Nói thật là chị vụng lắm, ở nhà với mẹ thì chỉ phải rửa bát, nấu mỗi nồi cơm thôi. Đi học thì cũng nhận chân rửa bát, đi chợ và nấu nướng nhường bạn (Mà bạn nó cũng ko để mình làm, vì mình làm thì nó ko ăn đc :))
    Thế nên giờ lấy chồng mà học nấu ăn mãi ko thành đấy. Nhiều lúc cũng muốn cái mâm cơm của nhà mình nó đẹp mắt, nó xum xuê nhưng do chế biến yếu kém nên cứ phải nịnh chồng cố gắng ăn qua ngày đoạn tháng vậy :)
    Mà chị ở vùng sâu, chợ cóc nên ko rau cỏ cũng chỉ có vài loại thôi, ko đc như ở chợ trung tâm. Thế nên quanh đi quẩn lại cũng chỉ rau muống, cải. Đặc biệt, nhà chị đc cả vợ lẫn chồng đều thích rau lá, ko mấy khi ăn rau củ, hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.
  7. Nhược Ninh

    Nhược Ninh

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    18,801
    Đã được thích:
    3,308
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Đi chợ thời kinh tế khó khăn...

    Công nhận là được chiều như chị em mình sau này lấy chồng thật là mệt. E cũng chẳng phải làm gì, sau này chồng chắc chê lắm í
     
  8. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đi chợ thời kinh tế khó khăn...

    Hé hé, cảm ơn chị nhiều ạ, em cũng đang chưa biết" mặt mũi bố của con em " ra làm sao đấy ạ

    Màu đỏ: bác làm em suýt sặc nước ạ.

    Hi, em thì rất ít ít ít........và cực ít phải rửa bát í ạ. Từ khi ở 1 mình thì rửa nhiều hơn 1 chút, nhưng mà cũng hầu như mấy em hàng xóm tranh phần rửa hộ thôi ạ. Ở nhà, số lần rửa bát của em đếm trên.......đầu ngón tay í ạ. Không biết đến nữa mà có phúc lấy chồng, ko biết là.....làm thế nào đấy ạ
     
  9. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,641
    Đã được thích:
    1,878
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đi chợ thời kinh tế khó khăn...

    dưa giờ rẻ thế ah mẹ nó, nhà em chỉ tuần ăn dưa khoảng 1 lần mà mua về muốn thì phí. nên em mua họ muối rồi cho nhanh.
     
  10. chich 1b

    chich 1b Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/1/2010
    Bài viết:
    3,235
    Đã được thích:
    552
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Đi chợ thời kinh tế khó khăn...

    Gái hướng dẫn chị muối sung đi. Đơn vị chồng chị có cây sung, lão ấy cũng hay mang sung về ăn cơm tối, chị toàn ngồi chấm muối ăn.
     
  11. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đi chợ thời kinh tế khó khăn...

    Em muối sung như sau ạ
    - Sung chọn quả bánh tẻ ạ( vừa vừa í ạ), ngâm với nước pha muối loãng và 1 ít dấm cho đỡ thâm
    - Vớt ra để ráo
    - Hòa nước đường + muối+ ớt+ tỏi + dấm + riềng ( cái vị riềng này thì tùy ạ), cho sung vào ( sung phải ngập nước chị nhé), sau đó lấy cái đìa đè lên, rồi lấy cái gì nặng nặng đè lên nữa ạ
    ==> trời nóng thì sau 2 ngày, lạnh thì 3-4 ngày là có món sung muối...để mum ạ ( ăn kèm với thịt kho, món nào ngậy ngậy)....thì ngon thôi rồi ạ
    Vị sung muối chua chua, chát chát, ngọt ngọt........dễ mum lắm ạ
     
  12. Mẹ Tôm style

    Mẹ Tôm style mẹ trẻ style :)

    Tham gia:
    14/4/2013
    Bài viết:
    13,106
    Đã được thích:
    2,357
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đi chợ thời kinh tế khó khăn...

    úi, e cũng thik ăn sung muôi lắm, hôm trước về quê quên ko bẻ mang lên đấy ạ
     
  13. hangthung_mebong

    hangthung_mebong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/8/2013
    Bài viết:
    3,465
    Đã được thích:
    592
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đi chợ thời kinh tế khó khăn...

    thời buổi khoa khăn nhà ai cũng vậy mà, nhiều lúc đi chợ hết sạch tiền mà cũng chẳng mua đc mấy,nên phải nghĩ xem nên ăn gì trứoc khi đi chợ buổi sáng
     
  14. Nhược Ninh

    Nhược Ninh

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    18,801
    Đã được thích:
    3,308
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Đi chợ thời kinh tế khó khăn...

    E thì dứt lòng rời hàng tôm cá và trở về với hàng thịt thuio
     
  15. Ms.Anh

    Ms.Anh Cống hiến

    Tham gia:
    4/1/2012
    Bài viết:
    7,610
    Đã được thích:
    948
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đi chợ thời kinh tế khó khăn...

    chịu khó đi chợ buổi sáng sớm ý ạ, sẽ rẻ hơn nhìu các chỗ bán lẻ hoặc chợ, em ví dụ ngay nhà em gần cái chợ cầu giấy mà đắt kinh hồn luôn, sáng mà chịu khó dậy đi chợ tầm 7h sáng ra chợ cóc gần nhà rẻ hơn 1/3 mà lại tươi ngon, tất nhiên chợ này chỉ họp đến tầm 10h thui, hết nhanh nên rã chợ sớm lắm ạ :)
     
  16. mecun14410

    mecun14410 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/8/2013
    Bài viết:
    8,010
    Đã được thích:
    1,123
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Đi chợ thời kinh tế khó khăn...

    nói chung alf chi tiêu nhiều mà thời kỳ khó khăn thé này đủ ăn tiêu con cái hcj hành là ok lắm rùi
     
  17. bopyeu_90

    bopyeu_90 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/8/2011
    Bài viết:
    7,668
    Đã được thích:
    1,456
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đi chợ thời kinh tế khó khăn...

    Ôi giời hno e đi chợ cho 3 ng ăn 1 ngày mà mất 160k, thế có nhiều quá ko các mẹ ? :(
     
  18. Nhoccuty

    Nhoccuty Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2012
    Bài viết:
    8,445
    Đã được thích:
    1,368
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đi chợ thời kinh tế khó khăn...

    hic, giờ cái gì cũng tăng giá khiếp, quay đi quay lại mà rau củ tăng còn kinh hơn thịt, cá. nhà mình cầm tiền đi chợ mà cứ tưởng bị cướp ấy chứ. toàn phải tìm hàng có hàng rẻ chút, nhưng chất lượng thì lại không ngon. rõ khổ :(
     
  19. vo cua chit

    vo cua chit me cua gau

    Tham gia:
    1/3/2012
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đi chợ thời kinh tế khó khăn...

    Mình đi mua 3k cà muối, con điên bán cà ko thèm trả lời cơ, bực cả mình . Lần sau mua nhìu hơn nhưng ko bh ma von đấy. Ng ta ăn ít thì mua ít mà nó ko bán
     
  20. vo cua chit

    vo cua chit me cua gau

    Tham gia:
    1/3/2012
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đi chợ thời kinh tế khó khăn...

    14k/ mớ rau muôngs mà già điên già đảo ý mẹ nó ah
     

Chia sẻ trang này