Ðề: Đi đẻ sợ bác sĩ chửi hơn sợ… chết Những thể loại bác sỹ chửi cho hả tức tối thế này thật đáng sợ, con người ta cả đời chỉ đẻ 1 vài lần, lúc đâu theo phản xạ là phải kêu đau, đã chấp nhận làm nghề bác sỹ khoa sản thì phải chấp nhận những tiếng kêu đau chứ, lại chửi ng ta như thế....haizzz
Ðề: Đi đẻ sợ bác sĩ chửi hơn sợ… chết HI nghe kể mà sợ quá - e cũng sắp sinh rui f- hi vọng ông trời thương e
Ðề: Đi đẻ sợ bác sĩ chửi hơn sợ… chết Có tiền lúc nào chả sướng hơn. Haiza, mình lúc nào cũng sợ bác sĩ đẻ như sợ cọp các mẹ ah.
Ðề: Đi đẻ sợ bác sĩ chửi hơn sợ… chết hiii, tớ đi học lớp học tiền sản, bs dặn ko nên la hét, tớ cũng ngoan, đi đẻ tớ ko kêu tiếng nào đâu nhé
Ðề: Đi đẻ sợ bác sĩ chửi hơn sợ… chết Đâu thì cố mà chịu chứ mình ko la hét nên cũng chẳng có bs nào nói mình cả.