Kinh nghiệm: Đi du lịch Quan Lạn - cảnh báo các mẹ khi đi tàu cao tốc và thuyền .

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi kiwi_makeup, 19/7/2012.

  1. kiwi_makeup

    kiwi_makeup Thành viên mới

    Tham gia:
    10/6/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Chuyện là hôm t2 vừa rồi em có đi ra đảo quan lạn chơi , lúc đi thì chỗ ngồi rất rộng rãi thoáng mát , em đi tàu cao tốc , xuất phát từ 8h đi ra đảo mất chừng 45 p .

    Lúc đi thì không làm sao nhưng đến lúc về thì cứ nghĩ là cũng sẽ rộng rãi , thoải mái và lịch sự như lúc sáng .

    Nào ngờ con thuyền chỉ chở được hết chỗ ngồi linh tinh là 50 người thì bị nhét người vào đến gấp đôi tức là 100 người . con thuyền nặng nề vô cùng

    Buổi chiều trời rất nắng nóng , hơn 100 con người bị nhét trong một cái phòng thuyền người đứng người ngồi chật kín cả chỗ , hết chỗ trong buồng thì cho người ta ngồi đầy lên nóc , lên mui , tiếng trẻ con sợ hãi la hét , trên chuyến tàu có rất nhiều trẻ con , có cả bé chỉ được tầm 7,8 tháng tuổi , các bé kêu khóc ầm ĩ khiến em có cảm tưởng như đây là ngày tận thế đến nơi . Không khí lúc đấy bao trùm sợ hãi và căng thẳng của mọi người . Quả thật nếu lúc đấy con tàu có bị chìm thì 100 con người sẽ chết hết , em thề nếu không chết thì em không bằng con em . Cả một buổi đi về là một buổi địa ngục , không biết tàu sẽ chìm lúc nào nữa .

    Sau khi về đến gần bờ nó đỗ xa xa một chút rồi sử dụng một cái thuyền gỗ ở công ty khác tuồn người vào , lúc đó nó tuồn một nửa con thuyền cao tốc sang thuyền gỗ vì hóa ra lên bến có người kiểm tra . Em nhìn sang bên tàu bên kia nó tuồn chật đầy cả cái thuyền gỗ , em không hiểu bọn này làm ăn kiểu gì mà coi mạng người không bằng mạng chó .

    Người vn mình có cái kiểu không thấy ai nói gì là cũng không dám nói gì . Có một cô đứng lên cảnh cáo chúng nó nhưng có ông còn bênh vực , còn đâu chỉ một hai người dám lên tiếng nói qua loa .

    Bảo sao nó vẫn tiếp tục làm như thế , mọi người ai đã đi và đã từng đi và sẽ đi thì nên cảnh giác đừng nên tiếp tay cho bọn tham lam này nữa , nếu bị như thế thì phải đứng lên cảnh cáo bọn nó , thuyền đông thì không cho nó chạy , lần này em thoát chết nhưng nếu em không cảnh báo thì lần sau sẽ chết hơn cả 100 người . Thế nên mọi người hãy cảnh giác , không biết lúc nào tử thần sẽ đến với mình thế nên mọi người đừng bỏ qua cho chúng nó , hãy làm phúc cho cả những người về sau = cách lan truyền thông tin này của em tới càng nhiều người càng tốt .

    Quả thật sau vụ này em chả bao giờ dám đi Quan Lạn nữa mặc dù đảo Quan Lạn vô cùng đẹp nhưng chắc chắn là em không muốn đó là ngày thưởng thức cái đẹp cuối cùng trong đời của em , số đen thì chết lúc nào chả biết .

    Tàu em đi mang mã số 002 tàu việt anh của công ty cổ phần Phúc Thịnh , mọi người nhé , những ai lâm vào hoàn cảnh như e thì đừng tiếp tay cho bọn tham lam đấy nữa .
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi kiwi_makeup
    Đang tải...


  2. hphan

    hphan Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/6/2012
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Đi du lịch Quan Lạn - cảnh báo các mẹ khi đi tàu cao tốc và thuyền .

    hoho, các mẹ nên đi theo Tàu gỗ thì hơn. Thoáng mát, Chậm tí nhưng mà vui phết đây. Tàu cao tốc ra Quan Lạn bé xíu, mà xếp bao nhiêu người.
     
  3. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,843
    Đã được thích:
    7,158
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Đi du lịch Quan Lạn - cảnh báo các mẹ khi đi tàu cao tốc và thuyền .

    hôm rồi nhà tích góp đi cả người lớn cả trẻ con là 8 người lớn, 8 trẻ em, leo lên thuyền đó hết 300k, ngon mà
     
  4. meiusau

    meiusau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    5,325
    Đã được thích:
    825
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đi du lịch Quan Lạn - cảnh báo các mẹ khi đi tàu cao tốc và thuyền .

    nghe cac ban noi ma cha dam di tau o VN . the thi chet luc nao k biet nua
     
  5. Hang-Hoaianh

    Hang-Hoaianh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/12/2008
    Bài viết:
    2,027
    Đã được thích:
    483
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Đi du lịch Quan Lạn - cảnh báo các mẹ khi đi tàu cao tốc và thuyền .

    Đúng đấy. Đợt trước nhà mình đi cũng vậy. Mình đi tàu Quang Minh. Lúc đầu ròi bến, thuyền chở nhiều người quá nền mình và một số mẹ nữa kêu ầm lên, ko cho xuất bến. Vì trên bờ lúc đó có công an nên chủ tàu đành phải cho một số người khác lên bờ đi chuyến sau. Lúc đi thế là ngon lành mà đến lúc về thì thật khủng khiếp. Hàng trăm người về mà chỉ có duy nhất 2 chuyến tàu ra đón (mối chuyến cách nhau 3 tiếng). Tất cả dồn vào nhà chờ chòng chành đến phát khiếp. Chợ đợi mấy tiếng liền mà không thể về được vì tàu dồn đến gần trăm người mà mệnh ai leo được lên tàu thì vào còn nhg GĐ có trẻ con thì chỉ biết đứng nhìn. Tàu ròi bến rồi họ nhắn lại là 6h30 có một chuyến nữa, mà lúc đõ cúng còn đến cả trăm người vì hôm đó có cả một đám cưới 50 người đi sang Quan Lạn đưa dâu về. Gđ mình sợ chẳng dám xuống đành phải bỏ vé đi và xin tàu gỗ đi nhờ (tất nhiên phải mất tiền rồi). Đi tàu gỗ hơi lâu một tý nhg rồng rại thoải mái. Đúng là hôm đó là một ngày khủng khiếp .
    Mọi người lần sau có đi thì nhớ thuê luôn cả tầu gỗ nhé chứ đừng nghe lời bọn khách sạn mua vé tàu cao tốc nhé.
     
  6. Rjn091

    Rjn091 Thành viên mới

    Tham gia:
    27/7/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
  7. huecapetown

    huecapetown Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    7,326
    Đã được thích:
    1,466
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đi du lịch Quan Lạn - cảnh báo các mẹ khi đi tàu cao tốc và thuyền .

    Hi hi mình cũng mới đi QL về, nhà mình đi tàu cao tốc Cái Rồng- Minh Châu của cty TNHH TM & DV du lịch Minh Châu, mình mua vé khứ hồi cho 4 người lớn và 04 trẻ e là 07 vé/lượt, riêng hai bé 5t mua chung 1 vé, chị bán vé nói e thông cảm vì khi xuất bến ql bến tàu & đk sẽ đếm chỗ theo đầu người, nếu đông quá tải họ ko cho xuất bến.
    Chuyến tàu bạn đi có gần 100 người, đã biết là ko an toàn mà mọi ngừoi cũng vẫn để tàu chạy và chấp nhận đùa với Long Vương.... nếu là mình trên chuyến tàu đó mình sẽ yc lái tàu ko xuất bến, gọi đt cho ql ... hôm đi mình lấy số đt của bán vé và của điều hành tàu để update h xuất bến và bến tàu chạy. Mình mua vé Cái Rồng _Minh Châu- Cái Rồng nhưng chiều về tàu lại đi từ bến Mỏ Cát Sơn Hào vì bến MC đang làm đường rất khó đi.
     
    Sửa lần cuối: 21/7/2012
  8. huecapetown

    huecapetown Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    7,326
    Đã được thích:
    1,466
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đi du lịch Quan Lạn - cảnh báo các mẹ khi đi tàu cao tốc và thuyền .

    Biển ngoài đảo Quan Lạn đẹp lắm, nhất là bãi Minh Châu và bãi Sơn Hào, còn bãi Quan Lạn thì ko thể so sánh với hai bãi kia và lại phải leo lên quả đồi sau đó mới đi xuống bãi tắm. Mình đang dự định 2/9 lại đi QL tiếp !
     
  9. Muzik

    Muzik Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/12/2011
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    634
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Đi du lịch Quan Lạn - cảnh báo các mẹ khi đi tàu cao tốc và thuyền .

    Ui, em nghĩ tàu cánh ngầm nào ở VN cũng vậy thôi.

    Đợt hè năm ngoái em đi tàu cánh ngầm từ Hải Phòng ra Cát Bà.
    - Lượt đi: nhồi nhét ko hết người, CA kiểm tra lúc khởi hành thì bắt xuống khoang dưới ngồi, qua khỏi chốt thì số người đó nóng bức chịu ko nổi leo hết lên nóc ngồi ghế nhựa, có người ko có ghế thì ngồi bệt luôn xuống.

    - Lượt về: chuyến lúc 14h30 ko tới đón khách về, nên dồn khách ùn lại ở chuyến lúc 3h. Người muốn lên tàu đông như quân Nguyên, chen chúc nhau như Titanic (thề em tả ko sai), ai cũng muốn đc trèo lên tàu, chen chúc xô đẩy, tới lúc tàu quá đông, ko nhét nổi thì cắt lại số người ko đc lên tàu khoảng 40 người, kêu ở lại chờ tàu sau.
    Giời ah, người ta đi theo đoàn, giờ bắt 1/2 đoàn đi, 1/2 đoàn ở lại, thậm chí có đôi vch, vợ được ưu tiên lên trước, còn chồng ở lại, cuối cùng vợ phải chen ra để ở lại cùng chồng.
    Sau 1 hồi cãi nhau, chửi bới ầm ĩ thì tàu cánh ngầm kia cũng rời bến, với lời hứa hẹn là số khách ở lại sẽ lên tàu gỗ đi dần đi. Số khách bị gạt lại (trong đó có đoàn em) lục tục lên tàu gỗ kế bên, bực mình vì mua vé tàu cánh ngầm mà giờ lại bắt đi tàu gỗ. Đi khoảng 30-40' thì gặp tàu cánh ngầm (tàu lúc nãy từ Cát Bà) đang đứng chờ, lại lục tục trèo từ tàu gỗ sang tàu cánh ngầm, chỉ lo ngay ngáy là tàu quá tải.
    Về tới Hải Phòng là 18h, mệt rũ cả người.
     
  10. chip.chip.chip

    chip.chip.chip Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/10/2011
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Đi du lịch Quan Lạn - cảnh báo các mẹ khi đi tàu cao tốc và thuyền .

    Tàu gỗ đi chậm dễ bị say sóng.. Mà tàu cao tốc e nghĩ từng thời điểm mới đông ah ^^. hùi e đi, vắng tèo ah hihi
     
  11. myikea

    myikea Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/9/2011
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đi du lịch Quan Lạn - cảnh báo các mẹ khi đi tàu cao tốc và thuyền .

    Gia đình bạn đi mấy ng vậy, tàu bên Việt Anh cũng là hãng có uy tín ngoài đó, Nhưng chiều về vì chỉ có mấy chuyến thường họ sẽ nhồi vào cùng cho tiện chuyến.
    Mình cũng bị 1 lần đặt vé về thuê luôn cả chuyển tàu 26 chỗ mà đoàn mình có gần 20 ng. Mà lúc ra tàu họ còn cố nhồi thêm 10 ng xin đi chung và chia tiền. Rất bực mình. Lần sau mình ra đảo đã thuê hãng khác khá hơn nhiều :) Trừ Việt Anh ra nhé
     
  12. giabach668

    giabach668 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/2/2013
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Đi du lịch Quan Lạn - cảnh báo các mẹ khi đi tàu cao tốc và thuyền .

    Trời đất !
    nghe các bác chia sẻ chắc chẳng ai dám đi Quan Lạn nữa.Năm ngoái em cũng đi hình như vào dịp thanh tra giao thông của tỉnh về làm thì phải. Tầu bị bắt một loạt,nên em chờ mãi mới mua được vé đi. Hôm em về có hỏi thì thấy bảo giải quyết ok hết rồi, quá 1 người phạt 600k và công an đuơng sông giám sát. Thế chắc họ hết nhồi nhét nhỉ? Mong rằng chính quyền cần chặt chẽ hơn trong vấn đề này để mình quay lại Quan Lạn thường xuyên hơn.
    Giá cả mỗi năm mỗi khác, theo mình nghĩ năm nay giá phòng ở Quan Lạn sẽ ổn định hơn.GĐ mình năm nào cũng ra Quan Lạn vì vậy năm nay chắc mình cũng là người mở hàng cho tuyến Quan Lạn quá.Mọi năm ở Vân Hải Xanh ok nên mình vừa gọi để đặt phòng khai xuân cho bên đó.Thấy bảo năm nay Vân Hải Xanh đầu tư và cung cấp thêm rất nhiều dịch vụ thiết yếu. Có một khu vườn cafe,một khu rộng khoảng 1000 m2 để tổ chức tiệc đứng hoặc tiệc nướng ngoài trời. Năm nay moi người tha hồ mà thức đêm không sợ đói vì có quầy ăn nhanh và quầy phục vụ 24h cái đặc biệt là nó tách biệt k làm ảnh hưởng đến mọi người bận ngủ hiii.Mọi năm mỗi lần muốn mua chút quà lưu niệm hay một chút qua đặc sản đảo về làm quà thì toàn phải vào đất liền mua để chống cháy nhưng thấy lễ tân ở đó báo là năm nay mỗi loại đó có một quầy thật to, đã thật. Em vừa đặt phòng đầu xuân rồi có bác nào cần đặt phòng hay tàu, xe, xe tuk tuk thì liên hệ với bé Trang nhé. 0983.399.188. Thay một lời cảm ơn của em đến Vân Hải Xanh, rất mong mọi người ủng hộ thank
     
  13. Me Thanh Chip

    Me Thanh Chip Banned

    Tham gia:
    10/4/2013
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Đi du lịch Quan Lạn - cảnh báo các mẹ khi đi tàu cao tốc và thuyền .

    Nghe mẹ nó nói sợ quá nhớ lại vụ chìm tàu năm trước trên mạng đưa tin, thôi nếu có đi thì đi tàu gỗ vậy các mẹ ạ, sợ quá đi
     
  14. mein10

    mein10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/8/2011
    Bài viết:
    1,797
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Đi du lịch Quan Lạn - cảnh báo các mẹ khi đi tàu cao tốc và thuyền .

    thôi em ko đi cho an toàn, e ko biết bơi sợ chết lắm
     
  15. nthien_2012

    nthien_2012 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    4,075
    Đã được thích:
    836
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Đi du lịch Quan Lạn - cảnh báo các mẹ khi đi tàu cao tốc và thuyền .

    Híc, nghe mẹ nó kể mà sợ quá !
     
  16. Myy Diamond

    Myy Diamond Thành viên mới

    Tham gia:
    3/8/2015
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Không biết bạn đi như thế nào chứ mình đi Cô Tô tàu cao tốc trước khi xuất phát có Điều hành xuống đếm người thừa ra 1 người sẽ không cấp lệnh chạy đâu, đến Hướng dẫn viên trốn trong nhà vệ sinh còn bị lôi ra nữa là.
     

Chia sẻ trang này