Đi ngủ bé không chịu đắp chăn

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi vutungduong, 12/11/2011.

  1. phuonglm0807

    phuonglm0807 Trẻ em như búp trên cành!

    Tham gia:
    23/7/2010
    Bài viết:
    8,181
    Đã được thích:
    1,333
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn

    Bông nhà tôi 4 tuổi roài mà cũng có chịu đắp chăn đâu chứ, mùa hè còn đỡ chứ mùa này là tui ngủ ko ngon vì phải tỉnh giấc nhiều lần xem con thế nào. Có hôm chị ấy còn kéo áo lên tận ngực, quần với tất quẳng sang góc giường. hic hic, mẹ lại lọ mọ mặc quần đắp chăn ngang bụng, vậy mà....được một lúc lại thế. Bực ko chịu nổi, ngủ ko ngon thì mệt, nhưng ko dám lơ là vì sợ con lạnh rùi úm thì chit.
     
    Đang tải...


  2. memeoluoi

    memeoluoi Hội KD HÀ NỘI

    Tham gia:
    25/11/2008
    Bài viết:
    6,669
    Đã được thích:
    1,875
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn

    Chồng tôi bảo: có khi cứ mặc cho nó áo ấm ấm 1 tý rồi k cần đắp chăn cũng được..... nhưng mặc thế chỉ sợ nó lại toát mồ hôi ra rồi thấm ngược lại có khi còn dở hơn...... con với chả cái...... làm mình ngủ mất cả ngon.......
     
    vutungduong thích bài này.
  3. tan_tit1982

    tan_tit1982 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/8/2010
    Bài viết:
    6,545
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    823
    Hì hì tít thì nhiều lúc thức khuya nên ngủ quên, nửa đêm tỉnh giấc mẹ thì quấn chăn con nằm co ro bên cạnh mà đắp chăn cho nó kiểu gì cũng đạp ra, dưng thỉnh thoảng ku cậu lại cuộn tròn chăn quanh bụng. Hix, chả biết mùa đông làm kiểu gì bi giờ.
     
    vutungduong thích bài này.
  4. vutungduong

    vutungduong Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/3/2011
    Bài viết:
    13,624
    Đã được thích:
    3,430
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Re: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn

    Chắc cứ phải mặc âm ấm 1 chút, bật điều hòa hoặc máy sưởi vậy. Chả hiểu hồi bé mình có làm bố mẹ vất vả thế ko nhỉ?
     
  5. tomato1810

    tomato1810 tomato1810

    Tham gia:
    3/3/2010
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn

    Ku nhà mình mới 3 tháng rưỡi cũng ko chịu đắp chăn rồi. Mẹ chỉ đắp cái khăn tắm mỏng thôi mà cả đêm cứ phải rình lau mồ hôi lưng, gáy, đầu ướt như gội. Con thì nóng cứ xoay lộn tùng phèo cả đêm, hai vó chổng lên giời, rốn hở, tất cũng đạp phăng đi một nơi. Lại còn kiểu ngủ gác hai chân lên chăn cho nó cao mới sướng.
     
    vutungduong thích bài này.
  6. memeoluoi

    memeoluoi Hội KD HÀ NỘI

    Tham gia:
    25/11/2008
    Bài viết:
    6,669
    Đã được thích:
    1,875
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn

    3 tháng thì cứ cho nó mặc đồ body, đóng bỉm... thế là sướng..... mẹ ngủ tít mà con k bị hở bụng...... chỉ tội nó lại dạy đòi rúc thì............:p
     
    vutungduong thích bài này.
  7. tan_tit1982

    tan_tit1982 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/8/2010
    Bài viết:
    6,545
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    823
    Re: Ðề: Re: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn

    Ối giời ơi đứa trẻ nào chả thế, bà cũng từ đứa trẻ mà lớn chứ đâu nữa mà phải thắc mắc. Dưng mà lúc BM có nói ngày xưa abc phát là bà kiếm cớ chuồn chứ nào có chữ lọt tai, trộm vía con bà nhìn thía chắc dễ uốn chứ thằng nhà này mệt quá.
     
    vutungduong thích bài này.
  8. Lazy80

    Lazy80 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    2,913
    Đã được thích:
    508
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn

    Hihi, bé nào cũng thế hết, tớ cũng từng đau đầu vì vụ con đạp chăn ra, đêm dậy ko biết bao nhiêu lần chỉ để sờ người con xem có lạnh không rồi tìm cách ủ ấm nhưng rồi ku cậu lại đạp tung ra hết cả.

    Nhưng rồi tớ cũng có cách, đêm mặc áo và quần chất cotton thấm mồ hôi và dầy dầy 1 chút cho con, đi thêm đôi tất nữa, nếu các mẹ sợ đi tất không lưu thông khí huyết thì kiếm đôi tất rộng rộng 1 chút đi trùm cả lên gấu quần í, đảm bảo bé được giữ ấm mà vẫn thấy thoải mái.

    Còn từ khi bé được 2 tuổi thì khác hẳn, bé không sợ bóng tối và ko sợ cảm giác ngộp khi chui vào trong chăn nữa, ngược lại lúc thức bé thích chơi trò chui vào trong chăn trốn mẹ, thế là tự nhiên đêm đang ngủ miệng cứ bi bô "chui chui" thế là tớ lại đắp chăn cho con, bé ngủ ngon lành. Có hôm ku cậu không đắp chăn nên bị lạnh, tỉnh dậy khóc nhí nhéo 1 hồi, mẹ kéo chăn đắp cho ấm áp cậu lại khò khò tiếp :)
     
    vutungduong thích bài này.
  9. memeoluoi

    memeoluoi Hội KD HÀ NỘI

    Tham gia:
    25/11/2008
    Bài viết:
    6,669
    Đã được thích:
    1,875
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn

    Mấy hôm nay buổi tối con tớ ho quá........ lại vụ đạp bay chăn... ngủ mất cả ngon..... :(
     
    vutungduong thích bài này.
  10. ACD

    ACD nhatbanhaiduoc.com

    Tham gia:
    27/5/2010
    Bài viết:
    2,104
    Đã được thích:
    241
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn

    Ôi mẹ nào cũng chăm lo cho con giống nhau hết nhỉ. Đúng là mẹ thì ở đâu cũng thế :)
     
    vutungduong thích bài này.
  11. ytegiadinh

    ytegiadinh Mua đồ y tế cứ gọi em 0912 890232

    Tham gia:
    18/5/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn

    ngày trước cu con nhà mình cũng bướng, không chịu đắp chăn.
    nhưng có lần mình bảo cu cậu ngồi ngay ngắn lại, nhìn vào mắt cậu và phân tích lợi hại của việc đắp chăn, cứ dọa là không đắp chăn là tay con sẽ bị nứt nẻ (cháu nó hay bị bóc da tay do trời lạnh) thế là cu cậu có ý thức hẳn. bgio thì ngoan ngoãn đắp chăn rồi.
    Cu con nhà mình bgio được 4 tuổi hơn rồi nhé
     
    vutungduong thích bài này.
  12. phuonglm0807

    phuonglm0807 Trẻ em như búp trên cành!

    Tham gia:
    23/7/2010
    Bài viết:
    8,181
    Đã được thích:
    1,333
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn

    Cu nhà mẹ nó có bị mồ hôi trộm ko? chứ gái nhà tớ nhiều mô hôi trộm nên phân tích kiểu gì thì cũng chỉ đắp được một lúc, đến khi mồ hôi túa ra là lại thấy hất tung chăn.
     
    vutungduong thích bài này.
  13. vutungduong

    vutungduong Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/3/2011
    Bài viết:
    13,624
    Đã được thích:
    3,430
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn

    Thằng Ku nhà mình hôm trước nhất định ko chịu đắp chăn, mặc bộ nỉ đi ngủ cho yên tâm thì toát mồ hôi, lau cũng ko ăn thua, hôm nay thì ho sù sụ ra rồi! Haizzzzz, nan giải cái vấn đề chăn gối của các con thế!
     
  14. phuonglm0807

    phuonglm0807 Trẻ em như búp trên cành!

    Tham gia:
    23/7/2010
    Bài viết:
    8,181
    Đã được thích:
    1,333
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn

    Sợ con ngấm mồ hôi lạnh nên mẹ cứ như đang trực chiến ấy, thiu thiu ngủ được một chút lại giật mình vùng dậy. Có hôm mệt quá ngủ quên đến lúc tỉnh giấc đã thấy con gái nằm cuộn tròn trong lòng mẹ (chắc bị lạnh nên tự lăn vào), hi hi hi
     
    vutungduong thích bài này.
  15. Mẹ Linh Đan 245

    Mẹ Linh Đan 245 091.2424.225

    Tham gia:
    26/5/2011
    Bài viết:
    12,933
    Đã được thích:
    1,977
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn

    Con nhà em cũng ko chịu đắp chăn, em thường ngủ muộn hơn nên hay mặc thêm 1 áo mỏng cho con.
    Nếu nửa đêm thấy lạnh thì mặc thêm 1 áo nữa, quần thì mặc quần bình thường thôi.
    Thời tiết này, chị mặc cả bộ nỉ cho con em nghĩ là hơi nóng.
    Bé nhà em cũng 1 tuổi rưỡi, em còn phải hẹn giờ đêm dậy xem con lạnh ko mặc thêm áo. Có lần mệt quá, đêm ko mặc áo cho con thì con bị ho, cứ ân hận vì mẹ lười.
     
    vutungduong thích bài này.
  16. Shop_chimai08

    Shop_chimai08 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    143
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn

    Em nghĩ chắc bé nào cũng vậy thôi, nhất là con trai nên bố mẹ đành phải hi sinh giấc ngủ ngon để canh cho bé thôi
     
    vutungduong thích bài này.
  17. Shop_chimai08

    Shop_chimai08 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    143
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn

    Cu nhà mình cũng tình trạng tương tự như thế này. Mà cái thời tiết này chả biết mặc thế nào cho vừa, lúc thì nóng lúc thì lạnh các mẹ nhỉ
     
    vutungduong thích bài này.
  18. phuonglm0807

    phuonglm0807 Trẻ em như búp trên cành!

    Tham gia:
    23/7/2010
    Bài viết:
    8,181
    Đã được thích:
    1,333
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn

    Đêm qua trời lạnh, công chúa nhà mình ngủ ngon lành lắm, ko thấy tung chăn hay lột tất nữa. May quá, đêm nào cũng thế có phải mẹ được ngủ ngon ko.
     
    vutungduong thích bài này.
  19. Me_hocondangyeu

    Me_hocondangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/7/2011
    Bài viết:
    1,812
    Đã được thích:
    458
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn

    ui trời ku nhà m 19thang đến nơi rùi cũng thế đắp chăn 1 chút chỉ đc 1 lúc lại e é lấy chân đạp bay ra lun, chả biết làm thế nào, mà con ra mồ hôi trộm là mẹ nó phải lau đi k là nhiễm lạnh viêm phổi đấy, m cũng đang bó tay vụ đắp chăn cho con, may mà k có tật sờ ti mới ngủ, hichic
     
    vutungduong thích bài này.
  20. haanh130284

    haanh130284 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2009
    Bài viết:
    4,460
    Đã được thích:
    675
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn

    Ku nhà e thì lúc nào mẹ mở mắt cũng thấy con đạp tung chăn ra rồi, mẹ chỉ còn nước tí lại dậy đắp lại chăn cho con thôi. Thời tiết này sợ lắm, em bé hàng xóm nhà e sắp SN 1 tuổi rồi, hôm trước bị lạnh do đạp chăn rồi bị ho, mới đây lại bị viêm phổi, bây giờ đang nhập viện nhi TW, thương quá các mẹ ạ.
     
    vutungduong thích bài này.

Chia sẻ trang này