Đi ngủ bé không chịu đắp chăn

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi vutungduong, 12/11/2011.

  1. tan_tit1982

    tan_tit1982 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/8/2010
    Bài viết:
    6,545
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn

    Giai nhà tít chịu đắp chăn roài còn cuốn như con kén nữa cơ. Có cái khăn tắm loại to mềm mại ấy đắp roài sáng ra vật lộn để cho giai thoát ra khỏi kén. Dưng thỉnh thoảng vẫn nằm đè lên, hoặc nằm sát vào người mẹ. dưng Tít vẫn chủ trương đi tất quàng khăn cho con chắc!
     
    Đang tải...


  2. nobita0103

    nobita0103 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    16/6/2009
    Bài viết:
    4,391
    Đã được thích:
    534
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn

    Cu nhà em cũng vậy, cứ phải dậy lau mồ hôi luôn ấy @.@. Mấy hôm nữa lạnh hơn thì kiếm cái túi ngủ to cho con
     
    vutungduong thích bài này.
  3. vutungduong

    vutungduong Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/3/2011
    Bài viết:
    13,624
    Đã được thích:
    3,430
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn

    Đêm qua Tũn cũng có một đêm ngủ khá ngoan, ko thấy đạp chăn, lúc gần sáng tự nhiên ku cậu tung chăn ngồi dậy lay lay mẹ, hóa ra bắt mẹ pha cho bình sữa 260 ml tu phát hết sạch, hi hi
     
  4. memeoluoi

    memeoluoi Hội KD HÀ NỘI

    Tham gia:
    25/11/2008
    Bài viết:
    6,669
    Đã được thích:
    1,875
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn

    Thích quá nhỉ............... con tớ chẳng bao h như thế cả.....
     
    vutungduong thích bài này.
  5. Đèn lồng đỏ

    Đèn lồng đỏ Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/3/2011
    Bài viết:
    1,715
    Đã được thích:
    262
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn

    Hóng hớt tí. Con mình cũng ko chịu đắp chăn. Chịu khó mặc ấm cho bé vậy.
     
    vutungduong thích bài này.
  6. mecun11

    mecun11 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn

    Hố hố còn bà Tungduong mà lại gấu biển thía à, bà đi tất chân cho con mặc cái quần che qua cả rốn ấy mà dày dặn một chút vì đêm lạnh đến mình to xác còn lạnh nữa là....... đêm nó ngủ bà đắp ngang bụng thoai cho 2 cái tay, chân khỏi chăn ko nó trở mình nó hoảng. Giai nhà tớ cũng hem thích đắp chăn dưng toàn làm thía, có bữa nó quấn nguyên như con kén ấy sáng dậy khóc tu tu vì ko thoát ra được. Chân, bụng cổ mà lạnh thì ốm là tất nhiên nên bà cứ chú ý đến 3 bộ phận đóa là ok.
     
    vutungduong thích bài này.
  7. vutungduong

    vutungduong Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/3/2011
    Bài viết:
    13,624
    Đã được thích:
    3,430
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn

    Gấu lắm nàng ạ! Ghê gớm không khác gì mẹ (lời bố nó đấy, hic). Tôi cũng toàn đắp ngang bụng cho nó mà có được đâu, có lần nhá, cựa mình mà hơi vướng là nó ngồi hẳn dậy vứt cái chăn đi, sau đó thì bù lu bù loa ăn vạ, khi đó mẹ mà ko nhanh tay giật chăn ra trước cho nó có mà phải xoa lưng ku cậu cho chán chê thì thôi. Dạo này cứ mặc ấm ấm cho nó, thấy ổn ổn.
     
  8. Mẹ Lê Na 09

    Mẹ Lê Na 09 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/3/2010
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn

    Thực ra bé nhà mình cũng vậy, lúc nào cũng đạp tung chăn ra và nhất định không cho đắp chăn, mẹ phải hù dọa là con không đắp chăn thì chuột nó sẽ đến cắn đấy thế là cô nàng sợ nên tối nào cũng chịu cho mẹ đắp chăn, và được mấy ngày là nàng quen, bây giờ đi ngủ phải có chăn, mà chỉ có chăn riêng của con thì con mới chịu đắp, chứ không chịu đắp chăn cùng bố mẹ
     
    vutungduong thích bài này.
  9. Cudepzai

    Cudepzai Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/9/2009
    Bài viết:
    1,026
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn

    ặc ặc, sao giống thằng nhà em thế. 1 bên ti của nó mân mê nhiều lồi cả ra, còn bên kia vẫn xẹp lép, trông buồn cười :))
     
    vutungduong thích bài này.
  10. vutungduong

    vutungduong Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/3/2011
    Bài viết:
    13,624
    Đã được thích:
    3,430
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn

    Đêm qua Tũn nhà mình đang ngủ say thì bố đắp cho cái chăn siêu nhẹ của con, thế mà mấy phút sau nó phát hiện ra ăn vạ ầm ĩ, bố phải dỗ mãi mới nín và ngủ tiếp, hic.
     
  11. Me_nghe09

    Me_nghe09 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/5/2009
    Bài viết:
    17,486
    Đã được thích:
    2,882
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn

    Nhà toi phải mặc ấm và mặc cho nó cái túi ngủ.............năm ngoái bán í.
     
    vutungduong thích bài này.
  12. vutungduong

    vutungduong Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/3/2011
    Bài viết:
    13,624
    Đã được thích:
    3,430
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn

    Đêm qua Tũn nhất định ko chịu đắp chăn, mẹ coi như thức gần trọn đêm để đắp chăn cho con, đc một lúc nó lại đạp ra. Kiểu này chắc phải đi mua túi ngủ thôi.
     
  13. tienminh02

    tienminh02 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    1/8/2011
    Bài viết:
    2,324
    Đã được thích:
    449
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn

    èo, các bé sao mà giống nhau thế. cứ đạp chăn tung ra ngay. Mẹ toàn lừa bé ngủ say để đắp trộm thôi nhưng nếu bé phát hiện ra thì gào ầm lên ngay.
     
    vutungduong thích bài này.
  14. ngocnhi06

    ngocnhi06 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/3/2009
    Bài viết:
    2,359
    Đã được thích:
    423
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn

    Trẻ con nóng, chúng nó chẳng chịu đắp chăn đâu. Cu cậu nhà mình cũng thế. Đang ngủ mà cứ đạp chăn nguầy nguậy í. Đạp đến khi nào chăn ra khỏi người mới thôi. Nhiều khi thấy con đạp, mẹ còn phải nhấc chăn ra cho con, k có con đạp lâu lâu quá lại tỉnh dậy mất. Bỏ chăn ra, mẹ lại nằm đợi 1 lúc. Khi nào con ngủ say trở lại thì đắp vào. Nên tớ nghĩ cứ mặc ấm cho con 1 chút. Thế là k cần đắp đâu. Chứ như nhà tớ cũng sắm túi ngủ, nhưng con còn cảm thấy bí bách hơn. K chịu ngủ yên.
     
    vutungduong thích bài này.
  15. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn

    nhà mình thì 1 đứa quấn chăn như con sâu đo, 1 đứa thì cứ tung chăn ra, mẹ suốt đêm cứ rình rình đắp chăn, trên giường đủ mọi loại chăn để vơ cái nào đó đắp lên người vì nó đạp ra thì chăn lại ở dưới chân mất.
     
  16. tom99

    tom99 Thành viên mới

    Tham gia:
    18/8/2010
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn

    Mình thì nghĩ chuyện em bé không chịu đắp chăn là bình thường, ở trẻ nhỏ nhiệt độ cơ thể luôn cao hơn so với người lớn, mình thấy chị và mọi người xung quanh đều làm thế này, đêm ngủ phải chịu khó sờ chân tay con, nếu chân tay lạnh mới cần đắp chăn, ngược lại nếu nóng và có mồ hôi cần phải lau cho con và dỡ bớt chăn ra. Chú ý không để phòng có gió lùa, nhiệt độ trong phòng mùa đông vẫn cần phải ấm áp, sạch mùi ( nhiều người thường đóng chặt cửa nên không khí trong phòng rất bí), đừng lo lắng quá nhé.
     

Chia sẻ trang này