Mới sáng ra, một cô đồng nghiệp bức xúc vì hôm qua đi xem lớp học cho con ở một trường Tư thục, phòng chơi của các cháu khi vào phải bỏ dép ở ngoài, thấy có một đôi giày giống hệt của mình, cô ấy biết ý để riêng giày ra một chỗ vì đôi kia cũ hơn, còn đôi của cô ấy mới mua lúc sáng. Thế mà một lúc sau quay ra thì, ôi thôi, đôi giày cũ kia vẫn nguyên còn đôi giày mới tinh của cô ấy bị đi nhầm mất rồi. Nhà mình cũng bị đi nhầm giày dép vài lần như thế. Có lần bác mình cũng vừa mua một đôi dép tổ ong màu trắng ngà, nhà có giỗ, bỏ dép ở ngoài, lúc tan giỗ, mọi người về hết,tìm mãi chả thấy dép đâu, chỉ thấy một đôi dép màu xanh đứt quai ko biết của ai. Kỳ lạ, sao nhiều người cứ thích đi nhầm đồ mới của người khác thế. Chả nhẽ bây giờ vào chùa hay đi đâu mà bị bỏ dép ở ngoài thì phải mang theo cái dây để buộc giày vào cổ à, hay phải mang theo túi nilon để cho giày vào trong mang theo mình?:-(
Ðề: Đi " nhầm" giày, dép hihi xẫ hôi j bây giờ là thế mà nhiều người không có ý thức gì cả
Ðề: Đi " nhầm" giày, dép Đấy là bẩn tính, thấy của người ta đẹp là chôm về dùng, bạn mình đi dự tiệc sinh nhật mùa đông, dùng bộ mũ và khăn len mới mua treo ở mắc, lúc về bị mất cả bộ mũ lẫn khăn, xã hội phát triển nhưng ý thức kém, mình không tin họ nghèo đến nỗi không sắm được chiếc khăn len mùa đông
Ðề: Đi " nhầm" giày, dép hôm rồi e lên chùa Quán Sứ giải sao mà cũng có người đi nhầm dép, người đi chân không về
Ðề: Đi " nhầm" giày, dép Vụ đi nhầm giày dép tớ thấy ở chùa bị nhiều lắm. Nhiều người cố tình chứ nhầm j đâu.
Ðề: Đi " nhầm" giày, dép Đấy là cố tình chứ nhầm nhọt gì. Mình đi chùa toàn phải chọn đôi giày nào cũ để đi vậy mà vẫn sợ mất thì phải đi chân đất về :-(