Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... huhu sao nhiều ng có hcanh giống e thế, giờ đi đâu cũng tự ti, ko dám ngẩng mặt lên mà nhìn đời, nhục lắm.E hphuc hơn 1 chút là em có ngy rồi, trong cái rủi cũng có cái may là nhà ngy đang có tang nên ko giục cưới, vậy là hàng ngày vẫn có ng nghe mình thở than, giờ ko có qhe và tiền tệ thì cũng khó xin đc vc tử tế lắm chị ạ (
Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... công ty của e thì ko chậm lương, trả đều đều, làm ăn quá đc luôn mà mỗi tội sếp ky bo, làm vắt óc mà lương 3tr5 ko chế độ phụ cấp j, chán bỏ luôn, jo ở nhà kinh doanh, hì, các mẹ ghé ủng hộ cho e đắt hàng nhé
Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... MÌnh cũng thế nè, 86 trời.Thất nghiệp nên chả mún quen ai. Lúc truóc làm cho nhà nước lương thấp cũng không dám quen ai Nhảy ra ngoài làn lương cao gấp 3 lần, nhưng làm từ sáng đến 9h đêm mới zìa.Ko phụ đuọc việc vặt cho mẹ lun, đi làm zìa xong ngủ, nguòi riết ngu có thòi gian đâu mà cập nhật tin tức. Nhiều tiền mà cũng không có thời gian quen bạn trai, nên cũng ế. H online đọc thấy buốn bán online, kinh doanh, có nhiều cách kiếm tiền ghê.nghĩ lại có lẽ mình toàn chạy theo sau thời cuộc nên chả có gì thành công. Đi xin việc thì thôi, khỏi nói.Biết rõ công ty thiếu nguòi, vào pv hỏi xin việc gì? xong thêm 1 câu, chị có nguòi quen giới thiệu hông?dạ hông em ơi. OUT.](*,)Chỉ 2 câu mà đưa ra quyết định lun.Chả thèm hỏi gì nữa.HIC Không tiền, không nhà, không cửa, không xe, không công việc,không người yêu.Tất cả không có ở ngày hôm nay.Nhưng ngày mai sẽ có.](*,)
Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... Nếu mà tìm đc nơi như bác ước ở cái dòng cuối thì sinh thêm 1 cái áp lực "tiền bạc" to đùng. Thôi cố gắng khắc phục cv hiện tại bác ạ, thời buổi ng khôn việc khó.... Em 26 rồi, coppy bài bác vào sang năm em lập topic than thở...
Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... mình thấy là nên chọn nơi nào có môi trường làm việc tốt, thoải mái thì mới làm việc hiệu quả được, mình ko nặng nề quá chuyện lương cao thấp, mà quan trọng là môi trường. có điều kiện để phát huy
Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... e thì cũng có cơ hội đưa tới tận nơi 3 lần mà mình từ chối, giờ đi pv lại chỉ suy nghĩ thiệt hơn với vị trí hiện tại. thêm nữa cũng tự dưng mất tự tin ah
Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... nàng làm em cười đau hết cả cổ,nàng khéo nghĩ ra cái tên đẹp thế,đúng bản chất luôn
Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... Còn được gọi pv là còn hy vọng,có nhiều hs còn ko đc gọi ý,kinh tế sao mà chán các mẹ nhỉ
Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... bên em tuyển kỹ thuật với kinh doanh ý, hồ sơ nhìu nhưng gọi pv thì ít lắm. Vì giừ các bạn ý viết hs xin việc thấy nó sơ sài làm sao. Cái tối thiểu viết xin vào vị trí nào các bạn ý cũng k viết. E là e loại hồ sơ luôn chứ đừng nói sếp em
Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... bạn nè comment như kiểu vào topic để cmt cho có ý nhỉ? mà ko thèm đọc chủ thớt ghi gì? Vấn đề là bây giờ chúng tôi là những người thất nghiệp, ko được chọn nơi làm việc. Nơi cao thì ko với đc, nơi thấp quá thì nó vùi dập mình. Kiểu gì cũng chết. Ha ha ha
Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... Các mẹ ơi. Cảm ơn mọi người đã cùng chia sẻ với em nhé. Sau cái hôm xuống tinh thần, thấy nhục, về nhà lập topic nè thì bi h tinh thần lại lên rồi. Nhưn mà em phải vào để update tình hình tiếp là: Em nộp CV cho 1 tập đoàn lớn, sau 1 tháng chờ đợi chả thấy reply, em tưởng họ quên thì bi h vừa nhận được điện thoại họ mời thứ 2 đến công ty phỏng vấn. Và đây sẽ là 1 công ty to thứ 3 trong 1 list các công ty em nộp hồ sơ được gọi phỏng vấn. Được cái là cv của em trình bày đẹp, hợp lý nên em rất hay được gọi phỏng vấn ak. Nhưng mà khi đi pv toàn trượt bởi lý do ngoại hình nhỏ con quá. vừa lùn lại vừa gầy. Mặc kiểu gì thì cũng bị các công ty lớn họ chê. Haiz. Nhưng vẫn cứ mơ cao mà nộp hồ sơ. Còn các công ty nhỏ, nhìu khi nộp xong gọi di pv toàn nhận mình làm sales nên em nhất quyết ko làm, làm sales áp doanh số, ko đc thì họ cũng thải. Chính vì vậy em cứ buồn rầu kiên trì ở nhà nộp hs xin việc vào các vị trí nhân viên văn phòng thôi. Thứ 2 nè em lại đi phỏng vấn. Và em cũng đang phấn khởi mặc dù có thể lúc đi về em lại lên lamchame khóc lóc với cả nhà một trận nữa cũng nên.
Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... bạn send cho mình tham khảo cái bố cục CV với được không? hoavinh2100@yahoo.com, thanks
Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... Em cũng chưa kiếm ra tiền, chỉ đi làm thêm, thời vụ thôi, tuy lương có vẻ nhỉnh hơn công sức bỏ ra, khá nhàn, nhưng thỉnh thoảng mới có chương trình, mới làm. Nhưng mà em thì em thích môi trường làm việc hơn. Giữa một nơi tiền nhiều nhưng áp lực, vất vả, và 1 nơi tiền ít hơn nhưng môi trường thoải mái thì em vẫn chọn tiền ít. Hì. Có thể là do giờ em chưa phải chịu áp lực về gia đình, con cái
Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... ừ, mình sinh năm 88 rải CV khắp nơi rồi đi pv mà vẫn chưa thấy tăm hơi gì mình vừa có ny đc khoảng 2 tháng, chả biết nên vui hay buồn vì mình thấy thi thoảng cảm thấy tự ti với ny vì việc chưa đi làm, lại thêm một áp lực nữa, hic