Ðề: Đi xin việc bị lừa mất xe máy. sợ thật, nói thật chứ lừa thế này cũng khối ng bị :-ss e thì quen kiểu gửi cv toàn gửi cho mấy cty có tên tuổi biết đến từ trc và đến thẳng đó pv chứ ko có hẹn ở chỗ khác. hãi quá!!!
Ðề: Đi xin việc bị lừa mất xe máy. Đúng là lừa đảo cao thủ thật đấy, đến mình chắc cũng tin sái cổ rụng hàm luôn, mà mẹ nó có nhớ biển số xe oto đó không? có khi lại xe đi thuê không chừng? đi oto lừa xe máy, không khéo chúng nó còn lừa bán nhà, bán đất cũng khiến ối người tin.
Ðề: Đi xin việc bị lừa mất xe máy. Ôi trời có cả chuyện như vậy nữa cơ ạ, nhưng nếu là em thì em cũng ứ dám ngồi lên ô tô như mẹ nó đâu :3
Ðề: Đi xin việc bị lừa mất xe máy. có 1 chi tiết rất lạ là bác đi làm bác pải biết được cái tầm của bác ở đâu chứ, sao lại mơ hão thế nhỉ. như em đi làm tầm lương em đi được 7 chai, gọi phỏng vấn em thường hỏi thằng lương, yêu cầu gửi thông tin tuyển dụng vào mail. chi tiết liên hệ của công ty cơ bản là web. rồi tên công ty, rồi e tra google xem lai lịch công ty ra sao, đá qua xem có ai bị nợ lương hoặc lừa đảo không, e mới đến phỏng vấn. còn khi phỏng vấn ok xong là em, xem các nhân viên cũ có bị nợ lương không, môi trường làm việc ra sao đủ thứ em mới làm.
Ðề: Đi xin việc bị lừa mất xe máy. Đọc bài viết mà thấy thương chị thế, chị tin người quá. Thật ra thì với ai có kinh nghiệm đi phỏng vấn thì 1 chút khác lạ là có thể cảm nhận được ngay 1 công ty đàng hoàng tử tế ko ai hẹn gặp pv ở 1 quán cafe như vậy, mà c cũng thật tin người khi lần đầu tiên đã lên ô tô rồi, nhỡ chả may nó cho chị đi đâu để phi tang rồi cướp xe thì sao ???? Thôi, coi như của đi thay người cho nhẹ nhõm chị nhé. Còn người còn làm ra của mà. Chúc chị sớm tìm đc cv mới như ý muốn. Lần sau thì phải nhớ cảnh giác nhé !!!
Ðề: Đi xin việc bị lừa mất xe máy. khổ thân mn.đã đang khó khăn rồi chúng nó còn nhẫn tâm lừa
Ðề: Đi xin việc bị lừa mất xe máy. Cai này đúng là l]à chuyên nghiệp. Khổ thân mn. Nó lừa chuyên nghiệp kiếm đc nhiều tiền nên mới mua đc con xe ngon kia
Ðề: Đi xin việc bị lừa mất xe máy. bọn này phải gọi là siêu lừa chứ không phải là lừa nữa, đúng là thời buổi, thật giả lẫn lộn, chẳng biết tin vào ai nữa
Ðề: Đi xin việc bị lừa mất xe máy. chia buồn với mn ch này dã man quá :'( với e thì e chưa thấy tình huống này bao giờ . cám ơn mn đã chia sẻ để mọi ng rút kinh nghiệm ạ
Ðề: Đi xin việc bị lừa mất xe máy. khổ thân mn tin ng quá mà, ng ta lợi dụng lòng tin của mình đến thế là cùng!
Ðề: Đi xin việc bị lừa mất xe máy. ôi giờ lắm kiểu lừa lắm các mẹ ạ. Hôm trc có chị hàng xóm ở quê nhờ vợ chồng mình đưa đứa con chị ấy đi xin việc -tạm gọi là em A (xin nói thêm là em này học chưa hết lớp 12 và có quen 1 anh ở cách nhà khoảng 10km, anh đó bảo là xuống HN đi anh xin việc cho, bố mẹ của em ý không đồng ý vì chả biết lão kia thế nào nhưng không cho đi sợ nhỡ nó chốn đi thì còn chết nữa nên đành nhờ vc mình đưa đi). Hỏi em A là ai xin cho thì em ý bảo anh bạn mới quen bảo xuống cty anh ý làm, cty anh ý ở 222 Trần Duy Hưng dặn mang theo cả quần áo đi làm luôn. Sáng ra bến xe thì thấy em A đi cùng với 1 đứa bạn nữa, 2 đứa con gái túi tắm quần áo sẵn sàng đi làm lắm. Chồng mình trở xuống Trần Duy Hưng tìm mãi ì hóa ra đó là Bic C. Gọi điện cho lão kia hỏi thì lão ấy bảo là công ty anh đang đi du lịch ở Ninh Bình, bọn em bắt xe xuống đây đi. Hai em kia hỏi đường ra bến xe để đi Ninh Bình chồng mình dẹp luôn. Đã gọi điện hẹn trước rồi mà lại còn bảo cả cty đang đi Ninh Bình chơi, hơn nữa 222 Trần Duy Hưng là Bigc chứ đâu phải là cty nào, xuống dưới đấy có khi nó bán bố sang TQ cũng nên, nói một thôi một hồi 2 em ngẩn tò te ra rồi bắt xe trở về quê không đi Ninh Bình nữa.
Ðề: Đi xin việc bị lừa mất xe máy. chia bùn với mn.nhưng 7 năm học và làm việc tại hn sao vẫn bị lừa nt nhỉ 7 năm có thể coi là nhiều va chạm xã hội rùi mn vẫn bị ng ta lừa.